4 thành viên BlackPink biến hoá như thế nào khi tách solo? - Tạp chí Đẹp

4 thành viên BlackPink biến hoá như thế nào khi tách solo?

Giải Trí

Với màn debut solo của JiSoo – thành viên cuối cùng vào ngày cuối cùng của tháng 3, BlackPink đã hoàn thiện đội hình khi cả 4 thành viên đều có sản phẩm âm nhạc riêng. Là 4 mảnh ghép với 4 cá tính, các cô nàng đã biến hoá như thế nào ở dự án cá nhân?

Jennie – Nàng công chúa mạnh mẽ

Gương mặt mở đường cho hành trình debut solo của BlackPink gọi tên “công chúa” Jennie. Với ca khúc “Solo” được phát hành ngày 12.11.2018, Jennie đã khẳng định “Tôi có thể đứng vững một mình mà không cần một ai” để gửi đến chàng trai các chàng trai làm tan nát trái tim của các cô gái. Đồng thời, “Solo” cũng là lời tuyên ngôn mạnh mẽ khi Jennie khẳng định bản thân có thể vừa rap và vừa hát, bên cạnh là một chân nhảy lôi cuốn được thể hiện ở phần dance break cuối bài. 

Ca khúc được phù phép bởi bàn tay Teddy, mang thể loại dance, pop, hip hop xen lẫn EDM. Bên cạnh đó, dự án còn cho thấy rõ sự đầu tư của YG đối với nàng “Chanel sống” khi ghi hình tại Vương quốc Anh, lên tới 20 tạo hình – tương ứng 20 outfit với khả năng biến chuyển từ nàng teen girl cho đến cô nàng nổi loạn và vô cùng quyến rũ với sắc môi đỏ rực. “Solo” đã thể hiện đậm tính cách của Jennie – quyến rũ nhưng không uỷ mị, cá tính nhưng vẫn địu đà, cũng như cho thấy tài năng “all-kill” khi vừa là một mẫu ảnh, kiêm một nữ ca sĩ có thể hát, rap và nhảy. 

Rosé – Bông hồng luôn biết chăm tưới

Bông hồng nước Úc là thành viên tiếp theo của BlackPink debut solo vào ngày 12.03.2021. Với tựa đề “On The Ground”, giọng ca chính BlackPink hy vọng truyền tải về thực tế cuộc sống, về những gì “nằm trên mặt đất”. Theo đó, cô nàng cho rằng, “Đôi khi chúng ta bị cuốn đi liên tục và quên mất bản thân cần quan tâm điều gì nhất. Vì thế, bài hát này như muốn nhấn mạnh rằng, mọi thứ bạn cần đều ở rất gần bạn, đừng mãi tìm kiếm những thứ viển vông và hãy nhớ yêu thương chính mình”.

Lời bài hát cũng phản ánh chính con người Rosé, không lao đầu một cách mù quáng vào lịch trình dày đặc mà thay vào đó, cô nàng luôn cố gắng tìm ra ý nghĩa, mục đích cho từng hành động để động viên bản thân. Nếu như “On The Ground” được xây dựng theo thể loại electropop, pop rock để cho thấy một bông hồng không hề yếu đuối, thì ca khúc b-side “Gone” mang thể loại ballad lại thể hiện một Rosé khắc khoải và đau đáu khôn nguôi vì câu chuyện tình yêu đôi lứa. 

Lisa – “Tắc kè hoa” đậm nét xứ chùa Vàng

Em út Lisa là thành viên thứ 3 ra mắt ở vai trò solo, cùng ca khúc chủ đề mang chính tên cô “Lalisa” vào ngày 10.09.2021. MV đã cho thấy một Lisa “tắc kè hoa” chính hiệu khi biến hoá đa dạng hình tượng, làm bật nét cá tính của bản thân khi vừa là một rapper và là chân nhảy chính của Black Pink. Đồng thời, với trang phục truyền thống của xứ Thái, Lisa đã khéo léo cho thấy niềm tự hào tại nơi đã sinh ra cô. 

Lisa mang đến tổng cộng 2 ca khúc, gồm bài hát chủ đề “Lalisa” và bài b-side “Money”. Các dự án đều trung thành với thể loại dance, hip hop với lời bài hát được viết riêng cho cô nàng. Qua đó, Lisa thể hiện một cá tôi đầy sự tự tin và mạnh mẽ khi “Bạn biết ngay đó là ai khi chỉ nhìn vào bóng lưng của tôi”,  “Hãy nói tên tôi cho toàn thế giới biết, Lalisa”. 

JiSoo – Đóa hoa tỏa hương bát ngát 

Sau hơn 1 năm chờ đợi, BlackPink đã công bố màn debut của thành viên cuối cùng – JiSoo với 2 ca khúc “Flower” và “All Eyes On Me” vào ngày 31.03.2023. Ở ca khúc chủ đề “Flower”, JiSoo lựa chọn hóa thân thành một đóa hoa, mỏng manh nhưng chẳng hề yếu đuối. Theo đó, đóa hóa JiSoo đẹp nhất và tỏa hương bát ngát giờ đây đã nhẹ nhàng bay đi do “anh chẳng thể giữ được em” “để lại nơi đây vương vấn mùi hoa”. 

Dù câu chuyện phảng phất nỗi buồn vì một chuyện tình không thành, ca khúc lại được xây dựng theo thể loại pop, dance và gây nghiện với đoạn hook bắt tai. Trong MV, JiSoo cũng không hề kém cạnh hội chị em khi thay đổi tổng cộng 8 tạo hình, từ các nhân vật nổi tiếng như công nương Diana, Audrey Hepburn cho đến gợi nhớ về những phân cảnh ở các dự án cá nhân của 3 thành viên còn lại. Nếu như “Flower” kể về chàng trai không biết cách yêu đương, thì bản b-side “All Eyes On Me” mở ra chương tiếp theo – đóa hoa JiSoo tiếp tục tỏa hương và gặp những điều xứng đáng với bản thân. 

Tác giả: Minh Anh

04/04/2023, 14:00