Janet Jackson: “49 chưa qua… thăng hoa đã tới!” - Tạp chí Đẹp

Janet Jackson: “49 chưa qua… thăng hoa đã tới!”

Giải Trí

Album “khủng” sau 7 năm im lặng

25/6/2009, người anh trai nổi tiếng cũng là người có ảnh hưởng nhất trong cuộc đời cô, Michael Jackson, qua đời. Cùng trong năm đó, Janet chấm dứt mối quan hệ hợp tác dài lâu với nhà sản xuất Jermaine Dupri.

Chia sẻ trên báo giới thời điểm đó, Janet thừa nhận mình đã rất sốc trước sự ra đi của anh trai. “Anh ấy là người đàn ông rất quan trọng trong cuộc đời tôi. Michael không chỉ dìu dắt mà còn truyền cho tôi năng lượng nghệ thuật. Anh ấy ra đi, tôi cảm thấy thật sự chênh vênh”, nữ ca sĩ chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Để tưởng nhớ anh trai cũng như tự giải thoát bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực, Janet tập trung vào các hoạt động xã hội và từ thiện trên khắp thế giới. Nhưng đổi lại, suốt 7 năm qua, người hâm mộ không được đón nhận một sản phẩm nào của nữ ca sĩ. 

Cuộc trở lại của Janet bắt đầu từ những chia sẻ bất ngờ của nữ ca sĩ trên trang cá nhân hồi tháng 5 vừa qua: “Sản phẩm âm nhạc mới. Tour diễn thế giới mới. Những hoạt động mới”. Ngay sau đó, Janet tiết lộ tên album mới là “Unbreakable” cùng tour diễn sẽ khởi động cuối năm. Cô cũng ra mắt hãng đĩa riêng Rhythm Nation Records để phát hành album mới. 

 “Unbreakable” có lẽ là album “đồ sộ” nhất trong sự nghiệp của Janet. Với 17 ca khúc, đĩa nhạc được chia thành 2 phần. Phần đầu mang nhiều âm hưởng dance pop và phần sau giống như một cuộc chơi ngẫu hứng. Lý giải về điều đó, nhà sản xuất Rodney Jerkins chia sẻ: “Thực ra 7 năm qua, cô ấy vẫn ấp ủ rất nhiều ý tưởng âm nhạc. Cô ấy chỉ không có đủ tinh thần và cảm hứng để quay trở lại phòng thu làm việc thôi. Nhưng khi đã vượt qua được những nỗi buồn và gánh nặng quá khứ, cô ấy lại có thể cống hiến những gì tuyệt vời nhất cho âm nhạc.”

Nhớ Michael Jackson qua Janet Jackson

https://dep.com.vn/giai-tri/Janet-Jackson-tat-con-gai-cua-Michael-Jackson/12327.dep
Có thể “nghe” được mọi thứ về Janet Jackson trong đĩa nhạc này. Từ niềm hưng phấn khi cảm hứng âm nhạc trở lại trong “Burnitup!” sôi động cho tới cái nhìn của người phụ nữ U50 về tình yêu trong “Night”. Những triết lý về cuộc sống với “Well traveled” và tất nhiên, cả những tâm sự về sự ra đi của người anh trai Michael Jackson qua ca khúc “Broken hearts heal”. Dường như tất cả những gì chất chứa trong suốt 7 năm qua đã được nữ ca sĩ “xả” hết trong album.

Janet Jackson và anh trai –  ca sĩ quá cố Michael Jackson

Chất giọng của Janet vẫn không thể lẫn vào đâu được. Một giọng hát mezzo-soprano gợi cảm dường như sinh ra là để hát những ca khúc R&B hay dance, pop lôi cuốn. Ở đĩa nhạc này, cô cập nhật khá rõ nét chất liệu nhạc điện tử đang thịnh hành. Có chỗ là house, có chỗ hip hop hay một phiên bản chillout của single “No sleeep”. Nhưng “Unbreakable” không bị đóng khung về thể loại. Đan xen vẫn thấy có soul, có R&B hay thậm chí chút hơi hướng của rock.

Tất nhiên, vốn là ca sĩ đại chúng, thì dù ở tuổi nào, việc bắt kịp thị hiếu khi ra sản phẩm mới dường như vẫn là một kiểu phản xạ có điều kiện của Janet Jackson. Nhưng so với một cái tên cùng thời khác là Madonna, cô có vẻ tỉnh táo hơn. Janet không quá mức “cưa sừng làm nghé” mà vẫn giữ nét riêng của mình trong cách hát. Vì thế nữ ca sĩ không bị lạc lối trong những chất liệu chưa chắc mình đã “tải” nổi.

Chỉ 10 ngày sau khi phát hành, “Unbreakable” đã vươn lên vị trí quán quân bảng xếp hạng Billboard. Đây không phải lần đầu tiên mà đã là lần thứ 7 Janet Jackson đạt được điều này. Nhưng sau 7 năm ngừng hoạt động nghệ thuật, có lẽ chính nữ ca sĩ cũng không ngờ khán giả vẫn đón nhận mình như vậy. Album đã bán được 109 ngàn bản, đĩa đơn “No sleeep” bán được 44 ngàn bản và đạt 4 triệu lượt truy cập phiên bản nhạc số.

Thành công của “Unbreakable” là bởi Janet đã cống hiến cho người nghe một đĩa nhạc hay. Nói như cây viết Rebecca Haithcoat của tờ Spin thì Janet Jackson vẫn luôn biết cách khiến chúng ta bất ngờ với âm nhạc của cô.

 
Bài: Độc Cầm

logo 

Thực hiện: depweb

13/11/2015, 21:13