"Yêu như Fanny Trần & Vũ Thịnh": "Chúng tôi yêu từng khoảnh khắc bên nhau" - Tạp chí Đẹp

“Yêu như Fanny Trần & Vũ Thịnh”: “Chúng tôi yêu từng khoảnh khắc bên nhau”

Sao

Là cặp đôi được yêu thích từ chương trình “Tỏ tình hoàn mỹ”, Fanny Trần – Vũ Thịnh còn khiến người hâm mộ “ghen tị” vì tình cảm ngày càng mặn nồng sau thời gian dài ở bên nhau. Đâu là bí quyết giúp họ duy trì được tình yêu bền lâu đến vậy? Cùng Đẹp trò chuyện với Fanny Trần và Vũ Thịnh nhé!

Yêu nhau thì sao lại chán khi ở cạnh nhau?

Chào Fanny Trần và Vũ Thịnh. Cả hai còn nhớ ấn tượng đầu tiên về đối phương như thế nào không?

Vũ Thịnh: Đầu tiên cho phép Thịnh và Fanny được gửi lời chào đến độc giả tạp chí Đẹp. Hiển nhiên là tôi vẫn còn nhớ chứ. Hôm đótôi đang lướt Facebook thì vô tình xem đến một videp clip của Fanny với “content” thả thính khá là… sến cùng với điệu bộ nhõng nhẽo nên thôi lướt nhanh (cười). Chỉ nhớ cô bé này có gương mặt xinh xắn và đôi mắt to tròn, dễ thương.

Fanny Trần: Ấn tượng của Fanny về anh Thịnh là người đâu mà vừa đẹp trai vừa cao. Đặc biệt da lại rất trắng, thậm chí còn trắng hơn cả mình nữa (cười).

Thế còn bây giờ?

Fanny Trần: Ngoài độ đẹp trai vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút thì trộm vía sự quan tâm và cưng chiều mà anh Thịnh dành Fanny ngày càng tăng.

Vũ Thịnh: Yêu Fanny rồi thì tôi nhận ra ồ cô gái này khá thú vị và cảm thấy mấy cái biểu cảm nhõng nhẽo hay sến sẩm ngày xưa cũng… không đến nỗi nào (cười).

Cái này có được tính là “thương nhau củ ấu cũng tròn” không?

Vũ Thịnh: Chắc là thế rồi.

Vậy các bạn còn thương gì ở người kia nữa?

Vũ Thịnh: Tôi yêu bạn gái vì cô ấy là một người vô cùng tích cực. Nói nghe có vẻ hơi “ngôn tình” nhưng nụ cười của Fanny có ma lực khiến tôi nhẹ nhõm và bình an. May sao cô ấy lại hay cười. Tôi nghĩ có lẽ đó là lý do khiến tôi thích ở bên cạnh người yêu đến vậy.

Fanny Trần: Để kể về ưu điểm của anh Thịnh thì chắc mất cả một ngày quá (cười). Để xem nào! Biết chiều chuộng, luôn quan tâm, biết lắng nghe, lại rất tâm lý nữa. Chưa kể là “giao diện” cũng rất là okie lah (cười).

Dễ nhận ra một điều là hai bạn dành thời gian bên nhau khá nhiều. Liệu rằng có bao giờ hai bạn cảm thấy hơi chán vì lúc nào cũng gặp nhau không?

Vũ Thịnh: Đến hiện tại thì không. Tôi nghĩ “chán” hay không phụ thuộc vào việc cả hai có chủ động làm mới tình cảm mỗi ngày như thế nào. Riêng tôi, tôi thoải mái với chuyện bên cạnh người yêu cả ngày.

Fanny Trần: Không những vậy em và anh Thịnh vẫn dành cho nhau khoảng không gian riêng. Ví như nếu anh Thịnh café với bạn bè thì em sẽ tập yoga và thiền. Không phải lúc nào cả hai cũng “dính như sam” đâu.

Thông thường hai bạn thích làm gì cùng nhau?

Vũ Thịnh: Tôi thích đi dạo với Fanny vì đây là cách gián tiếp giúp bạn gái vận động nhẹ nhàng. Chúng tôi cũng hay tìm kiếm các hàng quán mới để thoả mãn sở thích “foodie” của cả hai.

Thỉnh thoảng bọn tôi còn… không làm gì cả, kiểu như hai đứa cứ nằm ra đấy rồi ai làm việc nấy. Tôi thì đọc sách, Fanny xem phim. Nếu thấy có gì hay ho thì “share” cho nhau xem rồi… cùng cười. May mắn là tôi và Fanny cũng hợp gout nên từ phim ảnh đến âm nhạc cả hai không mất nhiều thời gian để chọn lựa.

Fanny Trần: Shopping ạ (cười). Ngày trước anh Thịnh không hưởng ứng đâu nhưng vì “7 phần nuông chiều 3 phần bất lực” nên bây giờ bọn em thường hay mua sắm cùng nhau ạ.

Vũ Thịnh: Một ưu điểm nữa của Fanny là cô ấy có gout thời trang rất tinh tế. Đa phần những trang phục biểu diễn hoặc chụp hình của tôi thì bạn gái sẽ tham vấn rất chi tiết. Cô ấy cũng là người lên ý tưởng outfit cho cả hai mỗi khi ra ngoài. Nhờ vậy tôi không phải “đau đầu” mỗi khi nhìn vào tủ quần áo.

Hi vọng cùng nhau tạo nên nhiều kỷ niệm

Những đôi tình nhân hay sử dụng đồ đôi như một dấu chỉ “cộp mát” cho tình yêu. Không biết Fanny và Thịnh có như vậy không?

Vũ Thịnh: Nếu theo dõi Thịnh và Fanny từ lâu, mọi người có thể thấy sở thích của chúng tôi là diện đồ đôi. Từ quần áo, giày dép, mắt kính cho đến phụ kiện, chúng tôi đều chọn những đồ vậy “matching” cùng nhau. Mới đây nhân dịp Valentine và cũng kỷ niệm 5 năm bên nhau, tôi “tậu” cho mình và Fanny một cặp đồng hồ vívomove Trend đến từ Garmin phù hợp với yêu cầu hơi khó tính của chúng tôi.

“Khó tính” như thế nào nhỉ?

Fanny Trần: Thứ nhất, như đã đề cập ở trên thì bọn em khá chú trọng về thời trang vậy nên bất kỳ thứ gì khi khoác lên người luôn phải hợp style với riêng em và anh Thịnh lẫn style của cả hai. Em thích vívomove Trend ở chỗ đồng hồ được thiết kế rất đẹp mắt, vừa trang nhã, thanh lịch lại hiện đại, trẻ trung. Bảng màu lại đa dạng phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Do đó tụi em dễ dàng chọn được một “bé” vívomove Trend cho riêng mỗi người, như em thì chọn màu vàng hồng còn anh Thịnh thì chọn màu đen.

Ngoài ra, có một chi tiết khá thú vị mà anh Thịnh nói thì em mới biết. Đó chính là thiết kế “hybrid” của vívomove Trend. Nghĩa là bình thường thì mình sẽ chỉ thấy mặt đồng hồ với thiết kế kim truyền thống thôi, nhưng hoá ra lại có một màn hình cảm ứng ẩn bên dưới. Nếu mình “nhấp đúp” nhẹ lên mặt đồng hồ hoặc nhấc tay thì màn hình cảm ứng này sẽ được “hô biến” và xuất hiện với đầy đủ các chức năng như một chiếc đồng hồ thông minh thông thường. Rất là ấn tượng đúng không ạ?

Vũ Thịnh: Ít ai biết tôi cũng là một “IT geek” (những người thích các sản phẩm công nghệ – PV) nên khá quan tâm đến tính năng của các sản phẩm công nghệ. Nếu Fanny chọn vívomove Trend vì “giao diện” thì tôi chấm điểm 10/10 về “nội dung”. Và “nội dung”mà tôi đề cập đến ở đây là những tính năng liên quan đến sức khoẻ.

Cả tôi và Fanny đều là những người “thượng tôn” sức khoẻ tinh thần lẫn thể chất nên từ lâu cả hai đã thiết lập một lối sống khoẻ mạnh, healthy; trong đó việc nghỉ ngơi điều độ, hồi phục sức khoẻ vô cùng quan trọng. Có một tính năng của vívomove Trend khiến tôi không đắn đo mà quyết định sở hữu luôn chính là “Sleep score” – chức năng theo dõi và chấm điểm giấc ngủ. Theo đó thì chiếc đồng hồ này sẽ hoạt động hết công suất trong lúc bạn ngủ để sáng hôm sau nó sẽ cho bạn biết giấc ngủ của bạn được bao nhiêu điểm dựa trên các phân tích cực kỳ chi tiết như nhịp tim có bình thường không, độ bão hoà oxy trong máu cố ổn không, ngủ có sâu không,…không khác gì một “chuyên gia giấc ngủ” xịn sò. Nhờ vậy mà tôi có thể điều chỉnh sinh hoạt hàng ngày của bản thân (và của bạn gái) sao cho phù hợp để có giấc ngủ chất lượng nhất.

Tôi có thể tưởng tượng không dễ dàng tìm được chiếc đồng hồ tương tự có thể đáp ứng được yêu cầu khó nhằn này của hai bạn…

Vũ Thịnh: Tôi cũng thấy vậy (cười). Thêm một ưu điểm nữa là vívomove Trend còn tích hợp hơn 14 môn từ cardio, chạy bộ, đạp xe,… cho đến bơi lội, yoga,… đều là những môn thể thao mà tôi và Fanny thường tập luyện.

Fanny Trần: Ngoài ra thì em còn thích vívomove Trend ở chỗ đây là chiếc đồng hồ hiếm hoi có chế độ sạc không dây cùng thời lượng pin lên đến 5 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh. Như vậy thì mọi hoạt động làm việc hay giải trí sẽ không bị gián đoạn vì hết pin hay phải đi sạc đồng hồ… Đặc biệt là mỗi khi đi du lịch hay công tác thì cũng không cần quá lo lắng.

Kế hoạch Valentine lần này của hai bạn là gì?

Vũ Thịnh: Valentine năm nay kỷ niệm 5 năm bên nhau nên tôi dành tặng 1 chuyến du lịch ngắn ngày cho mình và bạn gái. Phần là để ôn lại kỷ niệm cũ và tạo thêm nhiều kỷ niệm mới. Phần là để test tính năng của “thành viên mới” vívomove Trend (cười).

Một câu hỏi cuối cùng nhé. Cả hai bạn học được điều gì từ đối phương sau 5 năm bên nhau?

Fanny Trần: Anh Thịnh giúp em trưởng thành hơn và nhận ra rằng có sức khoẻ là có tất cả.

Vũ Thịnh: Tinh thần lạc quan và sống chậm lại để quan sát kỹ hơn mọi thứ xung quanh.

Cảm ơn Fanny Trần và Vũ Thịnh. Chúc hai bạn ngày nào cũng là ngày lễ Tình nhân nhé!

Ảnh: Garmin 

Tác giả: Phạm Huyền

13/02/2023, 16:00