“Yêu ghét với tin đồn có họa là mình… lưỡng tính!” - Tạp chí Đẹp

“Yêu ghét với tin đồn có họa là mình… lưỡng tính!”

Review

Tin đồn đạo diễn “Cưới ngay kẻo lỡ” sắp cưới Tinna Tình từ đâu ra vậy? Một chiêu PR cho bộ phim chăng?

– Bạn hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? Ngoài câu này: Tào lao bí đao, rõ thật là…

– Có câu “giặc ở sau lưng nhà ngươi”, vậy biết đâu tin đồn lại chính từ… lưng áo anh bung ra?

– Uả, lưng áo bung ra mà sao không thấy mát vậy kìa?

– Vậy anh có tính “vạch áo cho mọi người xem lưng”?

 – Tin đồn có sống khỏe thì bất quá cũng chỉ một năm là cùng chứ mấy, thật hay nhảm, lúc đó mọi người sẽ biết. Chả việc gì phải vạch áo hay… vạch quần cả!

– Nhưng mà, “không có lửa thì làm sao có khói” chứ? Vậy chừ anh ghét lửa hay ghét khói?

– Không ghét, chả yêu gì sất! Yêu ghét với tin đồn có hoạ mình lưỡng tính à? Thay đổi được gì? Tào lao trước sau vẫn là tào lao!

 – Chẳng phải Quách Ngọc Ngoan từng hùng hồn tuyên bố sẽ không có đám cưới nào hết, vậy mà vào một ngày đẹp trời vẫn sánh vai cùng Lê Phương tiến vào hôn trường đó thôi! Nên biết đâu được đấy! Túm lại, làm ơn khai thật đi, cưới hay không cưới?

Cái đó thì phải chờ hứng, mà hứng thì…

– Tin đồn có làm anh thấy… có hứng?

Có. Nhưng không phải hứng cưới mà là hứng… cười. Vừa nực cười, vừa kinh ngạc và tất nhiên, không khỏi tò mò…

– Có đủ để ngã từ trên ghế xuống?

– May quá, nhờ tập võ lâu ngày nên sức chịu đòn cũng đáng kể!

– “Câu thần chú” lúc “chịu đòn” là gì?

“Để mai tính”!

– Tới giờ này đã thấy “hãi” mấy anh “thợ dệt, thợ thêu” của showbiz Việt chưa?

– Khán giả, độc giả mới là vấn đề. Tại họ luôn khoái tin đồn nhảm hơn tin thiệt!

– Chứ không phải “cái giá cho sự nổi tiếng” sao?

– Làm gì mà phải bi quan thế, coi như hài kịch cho dễ thở đi! Mà hài kịch thì đâu chết ai!

– Chuyện hay thế mà không chơi ngay một quả phim… “Chú rể chạy trốn” đi!

– Khỏi “vẽ đường cho hươu” nhé, Victor Vũ sắp làm rồi đó: “Scandal”!

Nhớ “mách nước” cho Victor Vũ câu này nè: “Tin đồn là ai, tin đồn là ta, ế show, chán việc chế ra tin đồn!”

– (May quá mình luôn bận viết kịch bản nên chả bao giờ phải lo ế show cả!)

– Kiểu cười nào thì có thể giúp người ta “cưỡi lên cổ tin đồn”, theo anh?

– Cười “nham hiểm”!

Thực hiện: depweb

04/05/2012, 08:40