Xe Everest cán chết 7 người do lái xe ngủ gật - Tạp chí Đẹp

Xe Everest cán chết 7 người do lái xe ngủ gật

Tin Tức
Lời khai của lái xe “điên” gây thảm nạn

Hơn 3 tiếng đồng hồ sau khi gây tai nạn, lái xe đã đến công an huyện Núi Thành trình báo.

Tại cơ quan công an, lái xe khai tên Lâm Xuân Đông (SN 1977) trú tại thôn Trà Tây, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Lái xe Đông khai rằng, trên xe còn có 2 người đàn ông nữa tên Nguyễn Tấn Thành và Lê Anh Tuấn. Chiếc xe gây tai nạn là của Nguyễn Tấn Thành đứng tên.

 

Công an lấy lời khai của lái xe Trần Xuân Đông

Đông cho biết, cả 3 anh em chung nhau nuôi tôm ở Huế. Cách đây mấy ngày cả 3 người cùng nhau lái chiếc xe ô tô 7 chỗ vào Phan Thiết để tìm mua tôm giống.

Đến chiều tối hôm qua cả 3 thay nhau lái xe từ Phan Thiết chạy về Quảng Nam. Đến 1 giờ sáng Đông cầm lái chiếc ô tô chạy về Quảng Nam, đến 5h40′ ngày 21/7, khi về đến Núi Thành thì gây tai nạn.

“Khi chạy trên quốc lộ 1A đến khu vực trước ga Núi Thành thì thấy mọi người trên xe đều ngủ, tui quay qua nhìn Thành đang ngủ thì bất ngờ tui gục xuống và lúc đó không điều khiển được xe nữa nên gây tai nạn…” – lái xe Trần Xuân Đông kể lại.

 

Vụ tai nạn khiến nhiều người dân tập trung đông 2 bên đường theo dõi.

Tại cơ quan công an Núi Thành, qua kiểm tra giấy phép lái xe của Đông đã phát hiện hết hạn mà theo lời Đông khai nhận là đang làm thủ tục để đổi giấy phép lái xe mới. Còn chiếc xe gây tai nạn cũng đã hết thời hạn đăng kiểm.

Qua điều tra tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định chiếc xe chạy với tốc độ cao từ 90-100 km/h. Khi chiếc xe đâm vào trụ điện thoại bằng bê tông cốt thép khiến trụ điện ngã nghiêng, sau đó chiếc xe lao vào quán mì cách đó hơn 60m khiến 7 người vừa đứng vào trước quán tử vong tại chỗ. 2 người gồm chủ quán và người mẹ chủ quán đang đứng phía trong bị thương nặng.

Riêng bà  Nguyễn Thị Vy (47 tuổi) cũng vừa mới xuống xe với 7 người từ Đắk Lắk về may mắn thoát chết do đi rửa mặt. Khi quay trở lại nhìn thấy cảnh tang thương của em và cháu mình, bà Vy ngất xỉu phải đưa vào viện cấp cứu cùng với 2 người bị thương.

Buổi sáng kinh hoàng

Mãi đến bây giờ hai cha con ông Trần Thu (80 tuổi) và Trần Văn Cam, chủ nhà nơi vụ tai nạn xảy ra ngay trước cửa vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Tui già rồi nên cho chị Lê Thị Nga thuê mặt bằng để mở quán mì Quảng. Sáng nào tui cũng dậy sớm đi tập thể dục, đến 5h30′ sáng nay khi về đến nhà thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy” – ông Thu nhớ lại.

 

Chiếc xe điên gây tai nạn được đưa về cơ quan công an để điều tra.

Anh Trần Văn Cam, con trai ông Thu cũng trong tâm trạng đó kể lại: “Lúc đó tui vừa mới dậy, đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng va chạm khô khốc vang lên, sau đó là tiếng la khóc thảm thiết. Tui chạy ra thấy chiếc ô tô con 7 chỗ lao vào nhà, cạnh bên là xác người nằm la liệt trong vũng máu.


Tội nhất là mấy đứa trẻ chết thảm thương. Nhìn cảnh đó tui đứng như trời trồng miệng cố kêu to nhưng không kêu được…”.

Trong tiếng nấc nghẹn, dường như không còn nước mắt để khóc cho người thân của mình, anh Nguyễn Văn Thế, em ruột của gia đình người chị có đến 7 người thân tử nạn đứng thẫn thờ. Anh bảo: “Ngày mai đám cưới đứa cháu con chị đầu ở xã Tam Quang nên cả nhà đưa nhau về dự. Ai ngờ về mừng ngày vui của cháu lại hoá ngày đại tang của cả gia đình”.


Công tác chuẩn bị khâm liệm cho 7 người xấu số.

Còn bà Nguyễn Thị Vy, người may mắn duy nhất thoát chết, trong cơn hoảng loạn khi tận mắt chứng kiến cảnh mấy đứa cháu trong nhà chết nằm trước đầu chiếc xe, bà Vy nhớ như in: “Lúc đó cả nhà vừa xuống xe, tui bảo chị Mận dắt mấy đứa nhỏ vô quán ăn mì, còn tui đi lại bên vỉa hè rửa mặt. Chỉ trong mấy phút quay lại đã thấy chị và mấy đứa cháu tui chết tức tưởi…”.

Nhiều người dân dậy sớm đi tập thể dục chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng kể lại rằng, họ thấy chiếc xe lao vun vút từ hướng Nam ra Bắc, bỗng dưng chiếc xe lao lên vỉa hè, đâm vào cây trụ điện thoại, rồi cứ thế lao dọc vỉa hè đâm vào quán bán mì và dừng lại. Từ trong xe 3 người đàn ông xô cửa lao ra bỏ chạy trốn. Lúc đó chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra.

Ông Vương Thanh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT huyện Núi Thành cho biết, chính bản thân ông và đứa con gái cũng may mắn thoát chết. Ông Tuấn kể, sáng nào ông cũng cùng con gái đi tắm biển và thường hay về quán mì bà Nguyễn Thị Nga ăn sáng.

Nhưng sáng hôm nay, đứa con gái bảo thứ 7 nên tắm thêm không chịu về. Nếu về vào đó ăn sáng chắc cha con tui cũng gặp nạn -ông Tuấn kể.

Theo ông Tuấn, cũng may tai nạn xảy ra sớm, nếu trễ thêm chút nữa có rất đông người đến ăn sáng thì con số người thương vong sẽ lớn hơn rất nhiều.

Ông Nguyễn Tiến, Bí thư huyện ủy Núi Thành cho biết, ngay sau khi thảm nạn xảy ra chúng tôi đã huy động mọi lực lượng để lo cho người bị nạn. Bà con tại địa phương đã tổ chức quyên góp để cùng với chính quyền địa phương lo khâm liệm và đưa người bị nạn về quê an táng vào chiều hôm nay.

Cũng trong chiều cùng ngày, cơ quan công an huyện Núi Thành đã lấy lời khai và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam lái xe Trần Xuân Đông để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này.

Danh sách người tử nạn được cập nhất mới nhất đến thời điểm chiều ngày 21/7:
7 người tử nạn tại chỗ gồm:
  1 – Nguyễn Thị Mận (50 tuổi, trú xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam)
  2 – Trần Thị Như Quỳnh (9 tuổi)
  3 – Nguyễn Quang Ngọc (10 tuổi)
  4 – Nguyễn Thị Quyên (10 tuổi)
  5 – Trần Thị Bé Hân (12 tuổi)
  6 – Trần Thị Như Thùy (12 tuổi)
  7 – Nguyễn Đăng Quý (10 tuổi)
Ngoài ra có 3 người bị thương:
  1 – Trần Thị Nga (45 tuổi, chủ quán bán mì)
  2 – Nguyễn Thị Tô (75 tuổi, mẹ chủ quán)

  3 – Bà Nguyễn Thị Vy (47 tuổi, trú Đắc Lắk)


Theo Vietnamnet

Thực hiện: depweb

22/07/2012, 08:59