"Wild Card" – phim không dành cho fan của Jason Statham - Tạp chí Đẹp

“Wild Card” – phim không dành cho fan của Jason Statham

Review

Wild Card” của đạo diễn Simon West kể câu chuyện về Nick Wild, một cựu quân nhân đang sống tại Las Vegas và kiếm sống bằng nghề bảo vệ người tới chơi bài. Anh có một ước mơ là kiếm được 50.000 đô la Mỹ để “nghỉ hưu” trong vòng 5 năm và giong buồm ra đảo Corsia tận hưởng cuộc sống, tuy thế anh chưa bao giờ có cơ hội kiếm được số tiền lớn như vậy. Một lần, cô gái gọi Holly nhờ anh giúp tìm ra những kẻ đã hành hung cô. Và anh đã giúp cô gái vì nghĩa, không màng đến nguy hiểm khi đụng đến những “hạt nhân” của băng đảng xã hội đen nơi này.

Phim có nhiều yếu tố ăn khách, nhưng tiếc thay sản phẩm cuối cùng lại mang đến ít nhiều thất vọng cho khán giả, đặc biệt là các fan của Statham.

Jason Statham thủ vai chính 

Diễn viên sáng giá, đạo diễn lừng danh

Xét về dàn diễn viên, “Wild Card” không thua kém bất cứ bộ phim nào vì sự góp mặt của rất nhiều tên tuổi trong Hollywood. Trước hết đó là Jason Statham, người được biết đến trong phim tội phạm kinh điển “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” (tựa Việt “Băng đảng người Anh”) và tiếp đó là những phim hành động có tiếng như “Transporter” (tựa Việt “Người vận chuyển”), “Death Race” (“Cuộc đua tử thần”), “Parker(“Tay trộm chuyên nghiệp”), “Fast and Furious 6(“Quá nhanh quá nguy hiểm 6”) … Tài tử 47 tuổi người Anh này thường đóng những vai diễn xù xì thô ráp nhưng vẫn rất đáng yêu, vì thế số lượng người hâm mộ của anh không hề ít.

Phim còn có sự tham gia của hai mỹ nhân thuộc về hai thế hệ là Hope Davis, nữ diễn viên kỳ cựu đã từng nhận nhiều đề cử, và Dominik García – Lorido, con gái ruột của đạo diễn, diễn viên Andy García. Thế nhưng trong suốt bộ phim nhân vật Nick Wild lại không yêu bất cứ người phụ nữ nào, mà chỉ có mối quan hệ mang tính trượng nghĩa. Sofia Vergara, mỹ nhân Colombia đã từng giành 4 đề cử Quả Cầu Vàng, chỉ xuất hiện không đáng kể ở cảnh đầu tiên, mà cảnh này thực ra dài hơn mức cần thiết.

Nick nhận được yêu cầu bảo vệ Cyrus Kinnick, một chàng triệu phú trẻ tuổi non gan do Michael Anthony Angarano đóng, và nhanh chóng xây dựng một tình bạn với anh chàng này. Tuy thế, mối quan hệ này cũng không lấy gì làm sâu sắc, thay vào đó mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Cuối cùng, đạo diễn đã mời một cái tên lẫy lừng đóng vai ông trùm lớn nhất trong phim: Stanley Tucci. 

Không hổ danh là một đạo diễn, biên kịch, diễn viên (mà lĩnh vực nào cũng giành những giải thưởng lớn), Tucci từ khi xuất hiện trong phim tới khi hoàn thành vai trò đều cực kỳ ấn tượng. Vai diễn ông trùm Baby chẳng cần lên gân mà vẫn thể hiện được uy quyền. Có thể nói rằng sự xuất hiện của Stanley Tucci trong phim là con át chủ bài của  “Trùm bài”, tiếc rằng kịch bản phim lại chỉ sử dụng đúng một trường cảnh có gã người Mỹ này.

Xét trên tổng thể, hệ thống diễn viên của “Trùm bài” rất khả quan, nhưng lại không được tận dụng hết tiềm năng. Kể cả khi ngồi đằng sau monitor là Simon West, đạo diễn của nhiều phim ăn khách như “When a stranger calls(“Cuộc gọi lúc nửa đêm”), “Con Air” (“Không tặc”), “The Expendable 2” (“Biệt đội đánh thuê 2”),… thì bộ phim cũng chỉ dừng lại ở mức… xem được. Tại sao?

Kịch bản chưa thuyết phục

William Goldman, năm nay đã 83 tuổi, là tác giả kịch bản phim mới nhất của Jason Statham. Ông đã xây dựng câu chuyện mới này dựa trên cuốn tiểu thuyết viết năm 1985 tên “Heat” (“Cuộc chiến nảy lửa”) và dựng thành phim cùng tên năm 1986. Mặc dù Goldman được đánh giá là “một trong những người kể chuyện nổi tiếng nhất cuối thế kỷ 20” với 2 giải Oscar cho Kịch bản xuất sắc nhất, kịch bản của bộ phim đang nói đến vẫn chưa thuyết phục.

Có thể nói, “Trùm bài” đã xây dựng hình ảnh một anh chàng Nick Wild thông minh, giỏi võ, đồng thời là một người đàn ông tiền bạc phân minh, coi trọng tín nghĩa, sẵn sàng ra tay giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhưng Nick Wild vẫn chưa chinh phục được khán giả bởi anh có thân thế không rõ ràng, ước mơ cũng khó hiểu. Tại sao anh không muốn nghỉ ngơi hết phần đời còn lại mà chỉ muốn nghỉ ngơi 5 năm? Tại sao lại là 50.000 đô la? Tại sao lại muốn đến đảo Corsia chứ không phải nơi nào khác? Tất cả những câu hỏi đó khiến nhân vật trở nên mơ hồ, lan man.

Hai tuyến hành động của nhân vật Nick Wild, một có liên quan tới cô gái điếm hạng sang Holly và tên côn đồ biến thái Danny DeMarco, một có liên quan tới tay tỉ phú non mặt Cyrus Kinnick, đều không bất ngờ. Tên phim là “Trùm bài” nhưng khả năng bài bạc của Nick còn thua xa khả năng đánh nhau, chưa kể việc anh này lao vào trò đỏ đen thâu đêm suốt sáng ăn thua đủ khiến anh chẳng khác mấy với những kẻ khác ở Las Vegas. Có lẽ gọi Nick là “Con bạc” thì chính xác hơn.

Chưa kể đến việc bộ phim dường như phát hành sai thời điểm. “Trùm bài” được chiếu ở rạp đồng thời ra DVD trên thế giới và tại Việt Nam vào ngày 30/1/2015. Nhưng với những bài nhạc mừng Giáng sinh chạy nhiều trong phim, đặc biệt trong những cảnh quan trọng, có lẽ phim nên phát hành sớm hơn một tháng.

Miễn là không mong chờ Jason Statham

Kịch bản không thuyết phục đã khiến cho vai diễn của Jason Statham ít hấp dẫn hơn những vai diễn trước của anh. Những fan hâm mộ của Jason Statham có lẽ sẽ thất vọng với màn trình diễn này của anh. Còn nếu bạn chẳng biết anh “lính đánh thuê” ấy là ai thì hãy cứ đến rạp, bởi “Trùm bài” vẫn là một phim hay trong thể loại phim hành động – hài với những cảnh slow-motion dàn dựng tốt. 

Bài: Trà Fiew

Ảnh: CGV cung cấp


logo

Thực hiện: depweb

03/02/2015, 09:55