Vụ tấn công Charlie Hebdo qua lời kể của những người sống sót - Tạp chí Đẹp

Vụ tấn công Charlie Hebdo qua lời kể của những người sống sót

Hậu Trường

Vinson kể lại rằng một trong số những tay súng đã nói với cô: “Tôi không giết cô vì cô là phụ nữ, nhưng cô phải cải đạo sang đạo Hồi, đọc kinh Qu’ran và đeo mạng che mặt.” Cô cũng cho biết những tay súng đã hét lên “Allahu akbar, Allahu akbar” (có nghĩa là Chúa trời vĩ đại) khi chạy khỏi hiện trường.

 

Nữ phóng viên may mắn sống sót, Sigolene Vinson. (Nguồn: DM)

Trong khi đó, Laurent Leger, một nhà báo của tờ Charlie Hebdo, người đã có mặt trong phòng khi cuộc tàn sát diễn ra cho biết, những nhân viên của tạp chí Charlie Hebdo ban đầu tưởng rằng vụ tấn công này là một trò đùa, và có vài người đã cất tiếng cười khi nghe thấy tiếng súng. “Chúng tôi tưởng đó là một trò đùa, tưởng rằng đó là pháo hoa,” Leger cho biết.

Leger cũng kể lại rằng những kẻ khủng bố đã gọi tên ‘Charb’ – bút danh của tổng biên tập Stephane Charbonnier, một trong số những nạn nhân đã thiệt mạng. “Đúng vậy, chúng gọi tên Charb, nhưng sau đó chúng xả súng bừa bãi vào mọi người,” Leger chia sẻ.

Theo kết quả điều tra mới được công bố, Said Kouachi, 34 tuổi, sinh ra ở Paris, một trong số hai nghi can đang bị truy đuổi đã từng tới Yemen vào năm 2011. Tại đó, hắn được đào tạo kỹ năng bắn súng và chiến đấu bởi một chi nhánh Al Qaeda.

Hai anh em nhà Kouachi đã tổ chức tấn công tòa soạn Charlie Hebdo nhằm báo thù cho những hình ảnh đầy khiêu khích được đăng trên tờ tạp chí châm biếm này khi sát hại tổng biên tập và 3 họa sỹ vẽ tranh biếm họa khác của tạp chí.

Mặc dù vậy, ngày hôm qua 9/1, tờ tạp chí vẫn đưa ra thông báo sẽ xuất bản 1 triệu bản ấn phẩm mới vào tuần sau.

Sáu phóng viên và nhân viên tờ Charlie Hebdo (khoanh tròn) đã thiệt mạng sau vụ tấn công hôm thứ Tư vừa qua. (Nguồn: DM)

Theo:  My Nguyễn/Vietnamplus

Thực hiện: depweb

10/01/2015, 16:50