Vụ tẩm xăng đốt vợ: Có chuẩn bị trước? - Tạp chí Đẹp

Vụ tẩm xăng đốt vợ: Có chuẩn bị trước?

Tin Tức

Như tin đã đưa, sự việc xảy ra vào khoảng 0g sáng 3-8, tại số nhà 12 xóm Viên 1, thôn 16, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội khi chồng nhẫn tâm tẩm xăng đốt vợ giữa đêm khuya, cháy nhà, khiến hai vợ chồng bị bỏng nặng phải nhập viện.

Hai người bị bỏng được xác định là hai vợ chồng: chị Trần Thị Hằng (SN 1988, quê ở thôn Nguyễn Trãi, xã Vũ Đông, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình)- vợ và anh Trương Ngọc Tuấn (SN 1982, quê ở xóm 6, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm)- chồng cùng thuê trọ tại địa chỉ trên.

Cha mẹ đau xót

Sáng 3/8, cả mấy người trong gia đình chị Trần Thị Hằng gồm có bố, mẹ đẻ, người anh họ sốt sắng tất tả bắt xe lên Hà Nội để thăm đứa con gái bị tẩm xăng đốt, bỏng nặng trong đêm qua. Trông ai cũng bơ phờ mệt mỏi, phần vì mới trải qua chặng đường dài, phần vì lo lắng, đau đớn, xót xa khi hay tin “dữ” xảy đến.

Hơn 12 giờ đêm qua, khi nhận điện thoại từ một người thân sống trên Hà Nội báo tin đứa con gái bị tai nạn bỏng nặng phải đưa cấp cứu khẩn cấp cô Nguyễn Thị Hường (SN 1957), là mẹ đẻ của nạn nhân đã ngất xỉu, vật vã cả đêm không ngủ được chỉ mong đến trời sáng để bắt xe lên thăm con.

“Vào viện, nhìn thấy con mà sững sờ, đau đớn khi toàn thân nó bỏng nặng, chân tay, mặt mũi đã không còn lành lặn”- nói xong, cứ thế cô Hường bưng mặt khóc.

Ngồi đợi ngoài hành lang chờ đến giờ thăm con, còn có bác Trần Văn Tình (SN 1959, trú tại thôn Nguyễn Trãi, xã Vũ Đông, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình)- là bố đẻ của nạn nhân. Bắt xe từ 6h sáng mà đến 10h trưa hôm nay mới xuống đến viện, lo lắng ngóng tin bác sĩ về tình trạng sức khỏe đứa con người cha cứ đứng ngồi không yên.

“Mới xuống đây, giờ con bé (chị Hằng- PV) đang đau đớn lắm đã nhớ được chuyện gì đâu, nghe chị kể lại thì mới biết thằng Tuấn (chồng- PV) đã nhẫn tâm tẩm xăng vào người nó rồi đốt khiến cái Hằng bỏng nặng, không nhanh chân chạy thì chắc là phải bỏ mạng”- bác Tình kể lại.

Tẩm xăng đốt vợ, đã có sự chuẩn bị từ trước?

Theo nhiều người dân sống trong khu vực kể lại: khoảng 23h45 ngày 2-8 người dân nơi đây nghe tiếng cãi vã của vợ chồng anh Tuấn- chị Hằng ở ngôi nhà bốn tầng tại số 12, ngõ 282/19, thôn 16, thôn Viên, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Đây là căn nhà 2 vợ chồng thuê trọ mới được nửa năm nay.

Trước đó, tối qua (2/8), anh Tuấn đã gửi đứa con gái sang nhà bà nội ở Từ Liêm nhờ trông. Đến đêm, sau khi 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã thấy anh Tuấn xách can xăng đã mua từ trước, đóng cửa, đóng cổng rồi hất xăng lên người chị Hằng để tẩm đốt.

Vẻ mặt thất thần vì đau xót của người cha khi nghe tin “dữ”

Ngay sau đó, ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt từ tầng 1 căn nhà 4 bốn tầng khói mù mịt kèm theo có tiếng nổ lớn khiến nhiều người thuê trọ ở các tầng trên hoảng loạn tháo chạy ra ban công và leo sang các nhà kế bên để thoát thân.

Chị Hằng bị tẩm xăng, cháy như đuốc, cố chạy lên lối cầu thang may mắn cố rướn cổ qua lỗ gió để kêu cứu. Một lúc sau chị bất tỉnh vì vết thương, bỏng quá nặng nề may mắn thoát chết vì được nhiều người trong khu vực gọi xe cấp cứu kịp thời.

Anh Tuấn và chị Hằng xây dựng gia đình năm 2007, 1 năm sau đó thì sinh được bé gái tên là Trương Thị Diệu Linh. Chị Hằng có nghề may tư nhân để kiếm sống còn anh Tuấn lái xe taxi được 2, 3 năm nay; ngoài ra còn làm nghề buôn bán điện thoại di động để kiếm thêm thu nhập.

Tuy nhiên kinh tế gia đình cũng gặp nhiều khó khăn, lại phải đi thuê nhà trọ, mỗi tháng chi phí một khoản tiền không nhỏ để lo tiền điện, tiền nước, tiền nhà.

Theo thông tin từ phía bố mẹ đẻ chị Hằng, thời gian gần đây hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã do anh Tuấn là người ham chơi cờ bạc, lô đề, nợ nần, vay nặng lãi lung tung  khiến gia đình lục đục, gặp khó khăn về kinh tế.

Hơn nữa, đã có lần anh Tuấn có thêm quan hệ bất chính bên ngoài nên khiến tình cảm vợ chồng không được hòa hợp, rất căng thẳng.

“Biết chuyện, tôi cũng đã nhiều lần căn ngăn nhưng cái Hằng nghĩ về đứa con nên vẫn cố chịu đựng. Ai ngờ sự việc lại đến nông nỗi này”- Bác Tình đau xót.

Nạn nhân nguy kịch

Ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, người dân đã kịp thời gọi xe cấp cứu đến hiện trường cả 2 vợ chồng đều được đưa đến Viện Bỏng Quốc Gia. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của chị Hằng vô cùng nguy kịch, nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng, hầu khắp toàn thân, thương tích 57 % sức khỏe, phải điều trị trong thời gian dài.

Còn anh Tuấn, dù đã nhanh chân tháo chạy sau khi tẩm xăng đốt vợ nhưng vẫn bị bỏng, tuy vết thương nhẹ hơn.

Trao đổi với Vietnamnet, Bác sĩ Nguyễn Như Lâm- Chủ nhiệm khoa Cấp cứu Viện Bỏng Quốc Gia cũng đã xác nhận thông tin này, đêm hôm qua bệnh viện có tiếp nhận hai trường hợp bệnh nhân đều bị bỏng nặng.

Hiện tại, chị Hằng đang được các bác sĩ điều trị, theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe tại khoa Cấp cứu của bệnh viện.

“Sự đã xảy ra rồi, đau xót lắm nhưng biết làm sao được. Trước mắt, đôi bên gia đình phải chạy chữa thuốc men để điều trị cho chóng khỏi vết thương dù biết không thể lành lặn được nữa”- nói xong, cô Hường lại bưng mặt khóc.

Về phía cơ quan điều tra, rạng sáng ngày 3/8, nhận được tin báo công an huyện Từ Liêm đã đến hiện trường lấy lời khai, lập biên bản vụ việc.

Vụ việc đang được khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo Vietnamnet

Thực hiện: depweb

03/08/2012, 22:50