Vợ quan hệ 'ngoài luồng', chồng tìm cách tống tiền - Tạp chí Đẹp

Vợ quan hệ ‘ngoài luồng’, chồng tìm cách tống tiền

Tin Tức

Ép “tình địch” đền bù “danh dự” bằng 100 triệu đồng

Người chồng trong vụ án bi hài này là Mai Ngọc Khoa (SN 1976, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội). Mọi chuyện bắt đầu từ mối quan hệ “mập mờ” giữa vợ của Khoa và anh Long, tài xế xe ôm.

Hai người lén lút, nhiều lần hẹn nhau vào nhà nghỉ “tâm sự”. Biết chuyện, Khoa lập kế hoạch ép vợ cùng thực hiện để bắt quả tang.

Trong một lần hò hẹn với vợ Khoa vào tháng 7/2012, anh Long đã bị Khoa “bắt tại trận” tại nhà nghỉ. Tại đây, Khoa cầm theo dao gọt hoa quả, giấy bút xông vào uy hiếp đôi tình nhân đang không một mảnh vải che thân.

Sau đó, Khoa chửi bới, lấy di động quay cảnh khỏa thân của hai người. Không dừng lại ở đây, ông chồng bị cắm sừng đã gí dao, ép tình địch viết giấy vay nợ 100 triệu đồng.

Hoảng sợ, anh Long viết theo chỉ đạo của Khoa. Trước khi bỏ đi, anh ta còn lấy điện thoại, nhẫn và giấy tờ xe máy của anh Long. Sau một thời gian, anh Long mới dám tố cáo sự việc đến cảnh sát.

Bị vợ bạn dụ ‘trần như nhộng’, bạn ập vào bắt quả tang

Cũng như Khoa, vì nghi ngờ anh Nguyễn Phúc Chinh (1985) có quan hệ tình ái với vợ mình là chị Hoàng Thị Huệ, Vi Văn Hòa (1979, trú thị trấn Đắc Mil, huyện Đắc Mil, Đắc Nông) đã yêu cầu vợ rủ anh Chinh về nhà “mây mưa” để bắt quả tang.

 

Đối tượng Vi Văn Hòa (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Như kế hoạch đã vạch sẵn, chiều 18/2/2012, Hòa bắt vợ gọi điện rủ anh Chinh đến nhà trọ của vợ chồng Hòa chơi. Tiếp đến, khi anh Chinh đến, Huệ phải đưa anh vào phòng ngủ của hai vợ chồng, cởi hết quần áo của anh Chinh theo như sự chỉ đạo từ xa của chồng.

Sau đó, Huệ vờ đi ra nhà vệ sinh và dùng điện thoại đã chuẩn bị trước gọi cho chồng về bắt quả tang.

Trong lúc anh Chinh đang trên người không mảnh vải che thân thì lập tức Hòa rủ thêm hai người khác (gồm em vợ và em rể) xông vào dùng dây điện trói tay, chân rồi đánh túi bụi khiến anh Chinh bị trọng thương.

Sau khi đánh đập “tình địch”, để đền bù lại “danh dự”, Hòa lấy điện thoại của nạn nhân yêu cầu anh Chinh gọi điện thoại cho gia đình, bảo mang 100 triệu đồng đến để chuộc. Trong lúc các đối tượng đang chờ người nhà anh Chinh mang tiền đến chuộc thì bị công an huyện bắt giữ.

Chắc chắn Hòa sẽ bị pháp luật nghiêm trị, nhưng những người biết chuyện thì vẫn bàn tán xôn xao, phải chăng nếu chị Huệ có đời sống nghiêm túc, thủy chung thì gia đình của họ đâu phải tan nát, li tán?

Mua điện thoại để “bắt tại trận” vợ và nhân tình

Nhiều người chồng đã vướng vào vòng lao lý khi tiến hành tống tiền, hành hung nhân tình của vợ khi đã nắm đầy đủ chứng cớ ngoại tình trong tay. Cuộc hôn nhân của Phạm Viết Hùng (SN 1971) và vợ là chị Bùi Thị T. trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội cũng có nguy cơ đổ vỡ khi tin đồn chị T. có quan hệ bất chính với một người đàn ông tên là Nguyễn Văn Đ. (SN 1948), trú tại Hà Nội.

Hùng rất bực tức nên đã mua một chiếc điện thoại di động Nokia N72 để chụp và ghi hình ảnh khi bắt quả tang vợ quan hệ tình dục với ông Đ., mục đích bắt ông Đ. phải nộp tiền phạt cho Hùng.

Sáng sớm một ngày cuối tháng 3/2008, sau nhiều ngày “phục kích”, Hùng đã bắt quả tang vợ có quan hệ tình dục với ông Đ. ngay tại nhà mình. Chỉ chờ có thế, Hùng yêu cầu ông Đ. sau vài hôm nữa phải đưa cho y số tiền 200 triệu đồng, nếu không những hình ảnh quan hệ bất chính của ông Đ. với chị T. sẽ được gửi tới gia đình ông Đ. và đưa lên mạng. Vì quá sợ hãi, ông Đ. đồng ý yêu cầu của Hùng.

Thấy việc kiếm tiền quá dễ dàng, Hùng bắt ông Đ. phải nộp một nửa lương hưu mỗi tháng cho đến khi ông chết, nếu không, đưa luôn 1 tỷ đồng cho Hùng thì mọi chuyện coi như chấm dứt, y sẽ không quấy rầy ông nữa.

Bị thúc ép, ông Đ. đã đến cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội tố cáo hành vi cưỡng đoạt tài sản của Phạm Viết Hùng. Khi Hùng đang cầm tiền thì bị cơ quan chức năng bắt giữ quả tang. Hùng sẽ phải nhận hình phạt thích đáng. Tuy nhiên, đây cũng là bài học nghiêm khắc với người vợ có lối sống phóng đãng, không lành mạnh.

Chủ động dùng vợ “cài bẫy” tống tiền

Không như các trường hợp bị vợ “cắm sừng” trên, đối tượng Bình vì thiếu tiền còn chủ động dùng vợ làm “mồi” để tống tiền đối phương. Nạn nhân của cặp vợ chồng này là anh Phan Văn T. (50 tuổi), trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

 

Cặp vợ chồng Bình và Hạnh (Ảnh: Giadinh.net)

Theo lời trình báo của anh T., vào tháng 5/2009, trong chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, anh T. có đi gội đầu và làm quen với một cô gái tên Hạnh.

Hạnh chủ động xin đi nhờ về Hà Nội sau đó rủ anh T. đi chơi riêng. Họ hẹn nhau đến nhà nghỉ ở phường Phúc La, quận Hà Đông. Khi Hạnh vào phòng tắm, anh T. đang nằm trong phòng thì bất ngờ một người đàn ông đạp cửa xông vào.

Anh ta xưng là chồng Hạnh rồi đấm đá túi bụi, đe dọa và cho rằng anh T. đã quan hệ bất chính với vợ mình. Quá sợ hãi, cực chẳng đã, anh T. đã phải ký giấy nhận vay nợ 30 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở đó, vợ chồng Hạnh liên tục nã điện thoại, yêu cầu anh nộp tiền. Cuối cùng, anh T. đành thú nhận với vợ mình và đến cơ quan công an trình báo. Anh T. không biết rằng, anh vừa sập bẫy “màn kịch” do chính vợ chồng Hạnh bày ra.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, cơ quan điều tra đã phát hiện cặp vợ chồng Nông Văn Bình (SN 1972) và vợ là Nguyễn Thị Hạnh (SN 1983) quê quán ở xã Thạch Bích, huyện Thanh Oai, Hà Nội có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Hạnh khai, do Bình nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài, nợ nần chồng chất, lại nuôi 1 con nhỏ, hai vợ chồng đã bày ra các ‘màn kịch” để tống tiền nhiều người.

Cho đến khi bị bắt, Nguyễn Thị Hạnh, người đàn bà dùng chính thân mình làm bẫy, mới rơm rớm nước mắt vì ân hận.

Theo Vietnamnet

Thực hiện: depweb

21/07/2012, 08:55