Võ Hoàng Yến: "Tôi cũng muốn ngây thơ như hồi xưa nhưng mà khó lắm!" - Tạp chí Đẹp

Võ Hoàng Yến: “Tôi cũng muốn ngây thơ như hồi xưa nhưng mà khó lắm!”

Hậu Trường

“High-fashion mãi thì khác gì một màu?”

vo-hoang-yen-5

Vốn là một người có cá tính bộc trực và thẳng thắn, Võ Hoàng Yến cho biết cô cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn lại thành quả của chính mình: “Tính đến thời điểm hiện tại, đây là bộ hình mà tôi cảm thấy thích nhất trong năm 2018. Trước giờ có lẽ mọi người quen nhìn thấy một Võ Hoàng Yến high-fashion, nhưng mà high-fashion mãi thì khác gì một màu? Chính vì thế, lần chụp cho tạp chí Đẹp số tháng 11 này rất thú vị, nó khiến tôi cũng phải “ồ” lên khi thấy hình ảnh của mình. Mọi thứ rất vừa đủ. Nó tạo cho tôi cảm giác rất đàn bà, không “bánh bèo” nhưng cũng không quá gắt như cái mình thường thể hiện“.

vo-hoang-yen-3

Cái đáng nhớ đầu tiên là lúc đó thời tiết Thái Lan đang cực kì nóng nhưng muốn chụp vội cũng không được. Tất cả muôn thú xung quanh đều là xác động vật đã được xử lý thành mô hình. Tuy nhìn bên ngoài rất cứng cáp nhưng lại rất mong manh dễ vỡ, rụng một cái tay hay gãy cái răng là phải đền cả tỷ đồng nên khi tạo dáng cũng hồi hộp lắm” – siêu mẫu tiết lộ về hậu trường buổi chụp bộ ảnh mới.

vo-hoang-yen-8

Khi được hỏi về trải nghiệm lần đầu chụp ảnh cùng xác động vật, Võ Hoàng Yến cho biết: “Ngoài việc phải nâng niu ra thì theo tôi, điều quan trọng là tạo cho mọi người cảm giác về độ thật của chúng. Khác với thú nhồi bông, tất cả những con vật này đều là thật nên khi chụp mình phải tỏ ra vuốt ve và xem nó như một con thú cưng của mình. Dù nó là hươu cao cổ, sư tử hay công, két gì đi chăng nữa thì mình cũng cần diễn làm sao cho người xem có cảm giác hòa hợp cũng người và thú, chứ không thể tách biệt ra bởi nó sẽ làm hỏng ý tưởng của cả ekip“.

vo-hoang-yen-13

Theo qui định của khách sạn thì mỗi lần vào phòng chụp chỉ được khoảng 5-6 người nên nhân sự phải được sắp xếp luân phiên nhau. Nghe thì có vẻ khó khăn nhưng mọi thứ vẫn diễn ra khá suôn sẻ, tôi cũng quen chụp với những concept khó nhằn rồi nên tự nhủ lòng rằng chỉ cần mình cẩn thận khi đụng chạm “muôn thú” xung quanh là được (cười)” – Võ Hoàng Yến kể lại quá trình chụp ảnh.

“Tôi cũng muốn ngây thơ như hồi xưa nhưng mà khó lắm!”

vo-hoang-yen-9

Có lẽ, ít ai biết rằng mối duyên của Võ Hoàng Yến và tạp chí Đẹp đã bắt đầu từ 1 thập niên trước, gắn liền với thời điểm mà cô gái tuổi đôi mươi ngày nào đang được xưng tụng với Giải Vàng Siêu mẫu 2008 và đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cùng năm.

Không giấu được cảm xúc hào hứng khi kể lại lần đầu tiên làm việc với ekip của Đẹp, Võ Hoàng Yến cho rằng đó vừa là một kỉ niệm khó quên, vừa như một thử thách về diễn xuất mà ngay cả chính cô cũng không thể nào tái hiện lại được nữa: “Nhớ nhất chắc là trang bìa đầu tiên chụp cho tạp chí Đẹp. Vốn dĩ lúc đó tôi diễn chưa được tốt, tạo dáng cũng chưa đủ ‘level’ mà còn được giao một bộ trang phục khá kén người nên cũng chật vật lắm mới hoàn thành ảnh bìa lần đó. Đến giờ nhìn lại vẫn thấy buồn cười vì nét diễn ‘con nai vàng ngơ ngác’. Nhiều lúc, tôi cũng muốn ngây thơ như hồi xưa nhưng mà khó lắm! Hình ảnh thời đó mang đến cảm giác rất mới mẻ, tinh khôi mà tôi nghĩ ai đã quen diễn rồi thì sẽ không bao giờ làm được nét mặt như thế. Thỉnh thoảng khi xem lại những bức ảnh cũ của mình thì trang bìa đầu tiên với tạp chí Đẹp là một góc rất khác với tôi bây giờ, một Võ Hoàng Yến rất dễ thương (cười)“.

Về sau, khi có cơ hội làm việc với Giám đốc Sáng tạo Hà Đỗ, thú thật là ban đầu tôi cũng hơi ‘sốc’ vì chị ấy quá khó tính. Hầu như trong mọi buổi chụp, chị Hà Đỗ đều rất nghiêm khắt. Nếu bạn là một người cư xử thiếu chuyên nghiệp là sẽ toi ngay! Nhưng khi đã hợp tác nhiều lần thì tôi mới hiểu đó là cách mà chị ấy nâng cao hiệu quả công việc. Đôi khi chính sự khắt khe đó lại có thể khai phá cho bản thân mình những góc cạnh mà ngay cả bản thân cũng chưa từng nghĩ đến” – Võ Hoàng Yến chia sẻ.

Còn nhớ lần cô xuất hiện trên bìa Đẹp số 189 (10/2014), khi Võ Hoàng Yến xuất hiện với vẻ ngoài đầy uy quyền, chễm chệ ngồi trên mũi chiếc xe hơi hào nhoáng. Từ ánh nhìn sắc như dao cau, bộ suit “nam tính” làm bằng lụa satin đen bóng bẩy đến dáng ngồi kiêu kì, hay màu son đỏ bordeaux đều như mời gọi ánh mắt của người khác, dù có lỡ đã lướt ngang qua cũng phải hiếu kì quay lại để ngắm nhìn thêm một chút.
Một trong những khoảnh khắc tỏa sáng của cô chính là trên bìa tạp chí Đẹp số 189 (10/2014), khi Võ Hoàng Yến xuất hiện với vẻ ngoài đầy uy quyền, chễm chệ ngồi trên mũi chiếc xe hơi hào nhoáng. Từ ánh nhìn sắc như dao cau, bộ suit “nam tính” làm bằng lụa satin đen bóng bẩy đến dáng ngồi kiêu kì, hay màu son đỏ bordeaux đều như mời gọi ánh mắt của người khác, dù có vô tình lướt ngang qua cũng phải hiếu kì quay lại để ngắm nhìn thêm một chút.
Chưa đầy 1 năm sau khi xuất hiện trên bìa Đẹp số 189 (10/2014), trong chuyên đề về nét đẹp mộc mạc và chân phương - True Beauty, Võ Hoàng Yến lại một lần nữa biến “thử thách” mà Đẹp số 194 (03/2015) đặt ra cho các nữ ngôi sao trở thành nơi tôn vinh nhan sắc tự nhiên của phái đẹp, đúng tinh thần “No makeup, No photoshop, No flash”. Thể hiện sự can đảm cùng Đẹp, nàng siêu mẫu đã mạnh dạn cởi bỏ lớp son phấn và khiến tất cả phải ồ lên khi nhìn thấy một Võ Hoàng Yến thật khác.
Chưa đầy 1 năm sau khi xuất hiện trên bìa Đẹp số 189 (10/2014), trong chuyên đề về nét đẹp mộc mạc và chân phương – True Beauty, Võ Hoàng Yến lại một lần nữa biến “thử thách” mà Đẹp số 194 (03/2015) đặt ra cho các nữ ngôi sao trở thành nơi tôn vinh nhan sắc tự nhiên của phái đẹp, đúng tinh thần “No makeup, No photoshop, No flash”. Thể hiện sự can đảm cùng Đẹp, nàng siêu mẫu đã mạnh dạn cởi bỏ lớp son phấn và khiến tất cả phải tròn xoe mắt khi nhìn thấy một Võ Hoàng Yến thật khác.
Vắng bóng trong gần 3 năm, sự trở lại của Võ Hoàng Yến trên Đẹp số 232 (05/2018) ngay đúng lúc hào quang của sự nghiệp người mẫu một lần nữa gọi tên cô. Mang một chút hồi ức từ 4 năm trước, vẫn tông màu đỏ - đen như lần đầu cô xuất hiện trên bìa tạp chí Đẹp nhưng bấy giờ, nét gai góc khi xưa đã được thay bằng sự mềm mại, pha lẫn chút ma mị tạo cho người khác cảm giác bị cuốn vào ánh mắt ấy trong vô thức.
Vắng bóng trong gần 3 năm, sự trở lại của Võ Hoàng Yến trên Đẹp số 232 (05/2018) cũng là lúc hào quang của sự nghiệp người mẫu một lần nữa gọi tên cô, khi nét gai góc đã được thay bằng sự mềm mại, pha lẫn chút ma mị tạo cho người khác cảm giác bị cuốn vào ánh mắt ấy trong vô thức.
Và khi dư âm của trang bìa đánh dấu sự trở lại đó chưa kịp trôi vào quên lãng, Võ Hoàng Yến đã là nên “cú đúp” của mình với trang bìa Đẹp số 238 (11/2018). Câu chuyện về thị thành hoang dã được Đẹp và Võ Hoàng Yến kể lại đầy sống động đến từng “chân tơ kẽ tóc”. Trước hình ảnh vừa dũng mãnh vừa hoang dại của sư tử, Võ Hoàng Yến không hề bị lấn át mà cả 2 như trở nên hòa quyện vào nhau, sự đồng điệu từ bản chất của những kẻ yêu sự tự do, khao khát được sống theo bản năng và đắm mình trong thế giới thuộc về mình. Và tại đây, hình ảnh của Võ Hoàng Yến còn được Đẹp gọi là “phượng hoàng lửa”, dù hóa thành tàn tro nhưng khi trở lại nhất định sẽ huy hoàng và rực rỡ như chưa từng bị dập tắt.
Và khi dư âm của trang bìa đánh dấu sự trở lại đó chưa kịp trôi vào quên lãng, Võ Hoàng Yến đã là nên “cú đúp” của mình với trang bìa Đẹp số 238 (11/2018). Trước hình ảnh vừa dũng mãnh vừa hoang dại của sư tử, Võ Hoàng Yến không hề bị lấn át mà cả 2 như trở nên hòa quyện vào nhau nhờ sự đồng điệu từ bản chất của những kẻ yêu tự do và khao khát được sống theo bản năng. Tại đây, hình ảnh của Võ Hoàng Yến còn được Đẹp gọi là “phượng hoàng lửa”, vì dẫu có hóa thành tàn tro nhưng khi trở lại nhất định sẽ huy hoàng và rực rỡ như chưa từng bị dập tắt.

Thực hiện: Tô Hoàng Bảo

07/11/2018, 17:00