Vì đâu nhiều “sao hải ngoại” muốn về nước biểu diễn? - Tạp chí Đẹp

Vì đâu nhiều “sao hải ngoại” muốn về nước biểu diễn?

Sao

Tháng 10 tới, tôi sẽ lại được gặp khán giả trong nước tại live show “Đêm tình nhân in concert”, hội tụ nhiều “sao hải ngoại” nhất từ trước đến nay…

Tôi biết, xung quanh chuyện “sao hải ngoại” đánh đường về nước biểu diễn, cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Người thì tin rằng “Sông có nguồn, cây có cội”, ai ở đâu, làm gì, trái tim họ cũng vẫn luôn hướng về quê hương, đất nước, nhất là khi tuổi dần xế bóng. Cũng có người nghĩ: Đơn giản hơn thế, họ về, chỉ vì mức cát sê trong nước được trả cao hơn; hoặc cũng có thể là do “hết thời”, cần hâm nóng tên tuổi?  Những ý kiến đó, theo tôi, có cái đúng, cái chưa đúng…


Ca sĩ Bằng Kiều

Là người Việt Nam thì bất cứ ai dù đi đâu, làm gì cũng luôn hướng về quê Cha đất Tổ, cái đó đúng! Nhưng ngoài yếu tố đó ra thì mong muốn của người nghệ sỹ bao giờ cũng là được mang tiếng hát, tài năng của mình đi khắp nơi để đến được với rộng dài khán giả của mình hơn.

Còn mức cát sê thì cũng tuỳ từng ca sĩ, không phải ca sĩ hải ngoại nào về cũng nhận được mức cát sê cao. Những ca sĩ “hot” ở Việt Nam vẫn có mức cát sê cao ngất ngưởng đấy thôi! Đối với tôi, gặp gỡ và hát cho những khán giả yêu thương mình, dù ở bất cứ nơi nào mới là điều quan trọng. Và tôi cho rằng, rất nhiều anh chị em đồng nghiệp cũng nghĩ như tôi. Ở hải ngoại, riêng ở Mỹ có hơn 50 tiểu bang mà hầu như tiểu bang nào cũng có người Việt Nam sinh sống. Những tiểu bang lớn như California hay Texas còn có rất nhiều thành phố khác nhau có nhiều người Việt cư ngụ. Làm một phép tính nhỏ là, mỗi năm chỉ đến biểu diễn một lần ở những nơi đó thì ca sĩ ở hải ngoại cũng khá là bận rộn rồi. Chưa kể đến các nước châu Âu, châu Úc cũng là những nơi cộng đồng Việt Nam rất đông đảo.

 
11/10 tới đây, ca sĩ Minh Tuyết sẽ về nước góp mặt trong Liveshow “Đêm tình nhân in concertcủa ca sĩ Bằng Kiều

Về độ nồng nhiệt của khán giả thì tôi thấy người Việt Nam chúng ta ở đâu cũng như nhau. Nếu có khác thì rất ít, có lẽ là do văn hoá vùng miền. Khán giả phía Nam thì thường bộc lộ tình cảm rõ hơn, còn khán giả phía Bắc thì có phần kín đáo hơn…

Lại có ý kiến cho rằng: Live show hải ngoại thường hô giá vé cao, như chỉ dành riêng cho “giới nhà giàu”, nên chưa đến được với đông đảo người hâm mộ quê nhà. Thật ra, giá vé cao phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không chỉ lệ thuộc vào mức cát sê phải trả cho nghệ sỹ. Tôi được biết, có nhiều chương trình ở Việt Nam không có ca sĩ hải ngoại nào mà giá vé cũng vẫn rất cao, nếu như được đầu tư bài bản. Bản thân tôi và một số bạn bè thân hữu như Minh Tuyết, Tóc Tiên, Mai Tiến Dũng, Thu Phương... cũng vẫn mong có dịp đến được với các bạn sinh viên bằng những chương trình thu nhỏ, giản dị, chi phí vừa phải… để không phụ lòng những khán giả yêu quý mình chỉ vì họ không đủ tiền mua vé…

Vào tối 11/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bằng Kiều sẽ lại được gặp khán giả trong nước tại live show “Đêm tình nhân in concert, hội tụ nhiều “sao hải ngoại” nhất từ trước đến nay như Minh Tuyết, Lam Anh, Như Loan, Tóc Tiên, MC Kỳ Duyên…

 


Ca sĩ Bằng Kiều

Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp
logo

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

>> Xem thêm: Ca sĩ Thu Minh: “Hangover” – Nói thật cũng không được sao?
Sau khi ca khúc “Hangover” được phát hành, lần đầu tiên ca sĩ Thu Minh và ê kíp của cô đã nhận được những comment cho rằng Thu Minh đã quá dễ dãi khi chọn một bài hát với ca từ ngô nghê, khó hiểu và có phần “bình dân” so với tên tuổi của mình…

Thực hiện: depweb

14/09/2014, 20:55