Tùng Dương và những phát ngôn “đanh đá” về nghệ thuật - Tạp chí Đẹp

Tùng Dương và những phát ngôn “đanh đá” về nghệ thuật

Hậu Trường

Nhắc về Tùng Dương, có nhận định cho rằng anh là “một artist (nghệ sĩ) thực thụ nhưng vẫn là một entertainer (người làm giải trí) ăn khách”. Những chiếc vé được bán ra ở các đêm nhạc hay nhiều lời khen từ giới chuyên môn hơn 10 năm qua là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Anh là nghệ sĩ có cá tính riêng biệt và chưa bao giờ dễ “hài lòng” với những gì mình có. Chính Tùng Dương cũng từng chia sẻ mình là một người cập nhật, nghe nhạc rất nhiều, thậm chí là những dòng nhạc mình không thích nhưng bắt buộc phải nghe để biết bản thân mình đang ở đâu, và cái gì đang diễn ra hiện tại.

tung-duong

Anh ít khi chiều lòng ai nhất là trong âm nhạc. Và chẳng có gì khó hiểu khi người luôn đòi hỏi sự đổi mới như Tùng Dương thể hiện quan điểm trước cơn sóng thịnh hành của bolero. Nhưng thay vì “nói khẽ” với vài người thân quen thì Tùng Dương lại bày tỏ mạnh mẽ trong một bài phỏng vấn. Và thế là, một câu nói cũng đủ châm ngòi một cuộc khẩu chiến, không chỉ với nhiều đồng nghiệp mà còn hàng triệu người mến mộ dòng nhạc này.

Dù trước đó, nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng từng nói “Việc bùng nổ các đêm nhạc Bolero là sự đau khổ đối với người sáng tạo”, nhưng nó lại chìm lỉm giữa bão thông tin mỗi ngày. Thế mới thấy, cùng chung một nỗi bận tâm nhưng câu từ khác nhau có thể khiến công chúng thờ ơ hoặc khắt khe xét nét.

Nói như nhận xét của nam nhạc – ca sỹ Duy Mạnh về “lùm xùm” lần này: “Anh không nghiêng về bên nào. Nhưng một trong những cái ‘ngu’ của nghệ sĩ Việt Nam, đó là chơi dòng nhạc này mà đi chê dòng nhạc khác. Ở trên thế giới không có nghệ sĩ nào chơi nhạc Rock mà lại chê nhạc Pop, hoặc đang chơi nhạc Pop chê nhạc Country”

Phát ngôn của Tùng Dương hẳn chạm vào tự ái của nhiều đồng nghiệp, trong đó có cả những người mà bolero đã tạo nên tên tuổi, chỗ đứng của họ trong làng nhạc. Bolero từng chìm vào quên lãng, rồi bất ngờ trở lại và những ngôi sao hàng đầu cũng thử hát lại các bài hát xưa cũ. Làm theo cái mình thích hay chiều chuộng số đông, luôn là điều mà nhiều nghệ sĩ trăn trở. Và đừng bên đây hay bên kia lằn ranh ấy đều là một sự chọn lựa. Người ta có thể cảm thông với cái lắng lo của Tùng Dương về sự phát triển của âm nhạc Việt. Nhưng có gì sai khi những nghệ sĩ “thức thời”, nắm bắt được thị hiếu của khán giả?

Có thể, năm hay mười năm nữa giọng ca “Chiếc khăn Piêu” chợt nhận ra mình lo hơn quá đà, khi cơn sốt bolero cũng không quá mạnh mẽ để làm một nền âm nhạc tụt hậu. Hoặc những người đang bức xúc hôm nay cũng ngẫm lại, mấy lời của Tùng Dương chẳng có gì quá trầm trọng.

Khi nói về nghệ thuật, chưa bao giờ Tùng Dương giấu bớt sự thẳng thắn của mình. Mà đứng ở góc độ người này đó có thể là sự ngông cuồng, còn nhìn ở hướng của người khác đôi khi lại đáng phải nghĩ suy.

tung-duong4

tung-duong3

tung-duong2

tung-duong5

 

 

 

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

25/08/2017, 07:00