“Tứ đại danh bổ 2” – Câu khách bằng cảnh nóng - Tạp chí Đẹp

“Tứ đại danh bổ 2” – Câu khách bằng cảnh nóng

Review

Cũng như phần một, phần hai của “Tứ đại danh bổ” mở ra cuộc chiến của Lục Phiến Môn, dẫn đầu là Liễu bổ thần, phối hợp với  Thần hầu phủ, do Gia Cát tiên sinh thống lĩnh, tiếp tục điều tra về hàng loạt vụ án mạng đang xảy ra trong kinh thành. Những bí mật đằng sau những cái chết đó, không ngờ lại liên quan mật thiết đến nhà Thịnh Đỉnh Thiên, là thân sinh của Vô Tình.

Trong quá trình điều tra án, các manh mối bất lợi lại dồn hết về phía Gia Cát Chính Ngã, đỉnh điểm là cái chết của Liễu bổ thần, khiến Gia Cát và Vô Tình bị Lục Phiến Môn giam giữ thẩm vấn. Trong khi đó, các thế lực bên ngoài của dòng họ An lại tiếp tục tìm cách trỗi dậy với nhân vật mới là Yên Vân, sư tỷ của Cơ Dao Hoa.

 

Đến khi sự thật đằng sau những cái chết trong kinh thành được hé lộ, hung thủ lộ diện, lại là lúc Vô Tình hiểu hết được những bí ẩn đằng sau vụ án diệt môn năm xưa của mình, và buộc phải chọn lựa giữa tình và nghĩa.

Truyện phim không phức tạp, có lẽ vì vậy mà đạo diễn Trần Gia Thượng, vốn nổi tiếng với “Họa Bì”, lại cố tình thêm thắt nhiều chi tiết không cần thiết để khán giả đến rạp có cái mà coi.

Điểm đầu tiên khiến khán giả muốn tới rạp là vai Vô Tình của nữ tài tử điện ảnh Trung Hoa, Lưu Diệc Phi. Vai Vô Tình này gây rất nhiều tranh cãi từ phần một, do trong nguyên tác, Vô Tình vốn là…đực rựa, nhưng trong phim lại hóa thành tiểu cô nương xinh đẹp như hoa. Thật lòng mà nói, vai diễn này quá sức nặng so với khả năng diễn xuất chưa bao giờ được đánh giá cao của họ Lưu. Những cảnh tâm lý, Diệc Phi diễn không tốt, cho đến những cảnh không cần nhiều tâm lý, Diệc Phi diễn cũng… không tốt luôn. Cả bộ phim chỉ thấy Vô Tình lăn tới, lăn lui, căng mắt, lẩm lẩm, rồi đánh đấm vài đoạn xong là hết.

Vô Tình trong nguyên tác được miêu tả là một người đa mưu túc trí, dùng trí lực bù cho khiếm khuyết đôi chân. Khắp người Vô Tình được trang bị đủ loại ám khí, ngay cả chiếc xe lăn cũng là một cỗ máy phóng ám khí hạng nặng. Tuy nhiên khi vào phim, thì Vô Tình lại có thêm 2 cây nạng bằng sắt, đọc được nhân tâm cùng khả năng điều khiển mọi vật bằng ý nghĩ như Jean Grey của “X-Men”.

 

Ngay cả mái tóc của Vô Tình, trong bản gốc là ám khí đính vào đuôi tóc rồi hất tóc để phát ám khí, nhưng vào phim cải biên thành dùng ý nghĩ để điều khiển ám khí bay ra từ tóc. Rồi võ công của Vô Tình cũng vào “hàng khủng” khi dùng nạng sắt đập bình bịch vào mặt đối thủ. Đồng ý rằng cải biên một tác phẩm là điều nên làm để thể hiện cái mới, thổi luồng sinh khí mới cho một đề tài cũ, nhưng cải biên theo cách phi lý thì bị chỉ trích bởi những người đam mê cái chuẩn là dĩ nhiên. Thêm vào đó, để giản lược và đỡ mất công cho diễn viên, ở nửa sau của phim, Vô Tình được đạo diễn chế cho một đôi chân giả, gắn vô xong thì chạy nhảy, bay như chim, đánh đấm ầm ầm không chút gượng gạo hay khập khiễng, vậy mà đến cuối phim lại thấy Vô Tình ngồi xe lăn, làm khán giả ồ lên: chắc là do hàng Trung Quốc nên dùng không được lâu.

Do phim quá nhiều nhân vật, và nhân vật nào cũng tỏ ra mình rất nguy hiểm (và chết cũng rất nhảm) nên đất diễn của mỗi người cũng  vì vậy mà bị phân nhỏ. Thiết Thủ, Truy Mệnh trong phần này đóng vai trò làm nền cùng tạo hình dơ dơ nhưng ngầu và rất đàn ông. Lãnh Huyết vẫn có màn hóa sói mỗi khi bị chọc điên, cả phim ngoài việc tin lời gái, dẫn đến nghi ngờ cấp trên, gây hậu quả nghiêm trọng thì chẳng thấy làm được tích sự gì. An Thế Cảnh, vai ác chính trong phần một cũng xuất hiện trong phần này với vai diễn người thực vật đúng nghĩa đen, tức là đã biến thành một cái cây.

 

Ở phần 2 “Tứ đại danh bổ”, đi coi về, thứ bảo đảm cho người xem nhớ nhất là… ngực. Vai Cơ Dao Hoa bổ đầu do Giang Nhất Yến đảm nhận có lẽ là vai được chăm chút kỹ nhất, và cũng là vai có nhiều đất diễn nhất phim, với thân phận gián điệp hai mang, vướng vào mối tình tay ba với Lãnh Huyết, Vô Tình, cho đến những màn dằn xé nội tâm kinh khủng (nhưng kinh khủng nhất vẫn là cặp ngực của Giang Nhất Yến trong mấy màn tắm trong hồ cùng các bổ đầu khác). Đặc biệt, trong phần này còn có góp mặt của người đẹp khoe thân Liễu Nham trong vai Như Yên, có thuật biến hình thành người khác. Trong một cảnh diễn đang trong hồ, Như Yên mạnh dạn đứng dậy, lấp ló vòng 1 qua lớp vải mỏng và thấy cả một phần vòng ba (đây chắc là cảnh đáng nhớ trong cả bộ phim). Tuy nhiên, những cảnh tắm này chẳng hề liên quan đến nội dung phim, nên nhìn vào thì biết ngay là chủ ý câu khách của đạo diễn.

 

Cảnh tắm trong phim

Ngoài những điểm trên, “Tứ đại danh bổ” phần hai không còn những điểm nhấn trong cốt truyện cũng như tính cách nhân vật. Mặc dù được giới thiệu là các bổ khoái điều tra án, nhưng các cô gái đẹp của Lục Phiến Môn cũng chỉ biết đi qua đi lại, đúng nghĩa mấy bình hoa di động, còn bên phía Thần hầu phủ, khi có chuyện, Lãnh Huyết cũng chỉ cần nghe một câu nói của Cơ Dao Hoa thì đã về nhà khăng khăng nói Gia Cát tiên sinh là hung thủ mà không cần điều tra, đó không phải là tính cách của một người bổ đầu. Những pha đánh đấm trong phim cũng không dày đặc và làm người coi thích thú như một bộ phim trước đây ra rạp là “Địch Nhân Kiệt”.

Điểm thú vị nho nhỏ của bộ phim này, chính là các bạn sẽ gặp lại những diễn viên nổi tiếng của phim truyền hình Hồng Kông, đảm nhận những vai diễn rất nhỏ, như Đặng Tụy Văn, Trương Triệu Huy và Châu Hải Mi.

Nhìn chung, nếu so với một bom tấn của điện ảnh Hoa ngữ được mong chờ trong cuối năm, “Tứ đại danh bổ 2” vẫn chưa làm thỏa mãn người xem với khá nhiều sạn trong kịch bản cũng như sự biến thể quá đà. Tuy nhiên với những kỹ xảo hoành tráng, bối cảnh đẹp, chi tiết, cùng dàn diễn viên xinh đẹp, gợi cảm, chịu khó khoe thân, thì “Tứ đại danh bổ 2” vẫn sẽ là bộ phim giải trí cho những người muốn coi.

Bài: Chú Hề

Ảnh: Mtime.com

>>> Có thể bạn quan tâm: “Địch Nhân Kiệt”, coi phim xong, người ta sẽ cảm thấy rằng đây là một bộ phim đánh đấm đẹp, kỹ xảo đẹp, diễn viên đẹp… rồi thôi. Cái thú vị nhất khi đi coi một bộ phim trinh thám, là ở chỗ ra về, người xem có thể thích thú, phấn khởi khi nói với đứa bạn coi chung: “thấy chưa, tao đã nói thằng đó là hung thủ mà!”, và bộ phim này, thiếu đi điều đó.


Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

07/12/2013, 18:50