Mới đây, Paramount Pictures đã cho ra mắt trailer tiếp theo của “Trốn Chạy Tử Thần” (tựa gốc: The Running Man), mở ra nhiều phân cảnh mới đầy nghẹt thở xoay quanh trò chơi sinh tử cùng hành trình thoát thân trong gang tấc của Ben Richards (Glen Powell).

Trailer mở đầu bằng lời độc thoại đầy khiêu khích của Ben: “30 ngày tới đây, mọi người trên đất nước này sẽ cố ám sát tôi. Thật điên rồ nhỉ”! Ngay sau đó, một tay súng bắn tỉa bất ngờ khai hỏa, khiến chiếc xe anh đang ngồi nổ tung. Ben lao ra khỏi xe, lao xuống dòng sông gần đó để giành lấy sự sống. Phân cảnh tiếp theo đưa người xem ngược về quá khứ, thời điểm trước lúc Ben đăng ký tham gia chương trình chết chóc, khi anh và người vợ Sheila đang tuyệt vọng chạy vạy khắp nơi để cứu con gái nhỏ lâm bệnh nặng.

Chẳng còn đường nào nhanh hơn để xoay sở tiền bạc mua thuốc cho con gái, Ben buộc phải trở thành một trong những người chơi của trò chơi sinh tồn “Trốn Chạy Tử Thần”. Mỗi người có 30 ngày để không chỉ chạy trốn khỏi Thợ săn, những tên sát thủ hung hãn được chương trình cử đến, mà còn phải tránh khỏi tai mắt của người dân toàn quốc. Từ đây, khán giả được chứng kiến hành trình sinh tồn khốc liệt của Ben. Anh phải cải trang, tìm kiếm đường sống giữa mưa bom bão đạn, vượt qua hàng loạt cạm bẫy mỗi ngày chỉ để giành lấy phần thưởng khổng lồ, cũng là cơ hội duy nhất cứu lấy gia đình.

Đoạn giới thiệu còn hé lộ về nhân vật Bradley Throckmorton (Michael Cera), một chiến binh nổi loạn và là đồng minh của Ben trong hành trình trốn chạy. Nhân vật này vốn được khắc họa như một cố vấn của nhân vật chính trong tiểu thuyết gốc, nay được đạo diễn Edgar Wright xây dựng lại với vai trò người hỗ trợ Richards trong thời gian tham gia cuộc thi. Sự thay đổi này đã mở ra một góc nhìn mới mẻ, gần gũi hơn về tinh thần phản kháng của Ben và người dân trong thế giới tăm tối của bộ phim.

Nếu trailer đầu tiên chinh phục khán giả bằng những pha hành động dồn dập, thì trailer lần này lại thể hiện rõ hơn phong cách hài đen duyên dáng đặc trưng của Edgar Wright, được nâng tầm bởi ca khúc “Don’t Bring Me Down” của Electric Light Orchestra – một lựa chọn âm nhạc mang thương hiệu quen thuộc của vị đạo diễn tài hoa.
Sau thành công của “Twisters”, “Trốn Chạy Tử Thần” được xem là phép thử tiếp theo cho Glen Powell. Không chỉ trong vai trò ngôi sao hành động thế hệ mới, anh còn được ví như là “người kế nhiệm Tom Cruise” khi tự mình thực hiện mọi pha hành động mạo hiểm. Chính ngôi sao “Top Gun: Maverick” cũng hài hước chia sẻ tại CinemaCon rằng: “Tôi chưa bao giờ làm việc vất vả đến thế trong đời. Cơ thể tôi bị hành hạ, bầm dập suốt quá trình quay. Có lẽ đây là hậu quả khi tôi hỏi Tom Cruise về việc có nên dùng diễn viên đóng thế hay không”. Đoạn trailer mới cũng khoe trọn lối diễn hài hước và duyên dáng của Glen Powell. Yếu tố từng giúp anh giành được tình yêu của khán giả trong “Anyone But You”.

Bên cạnh Glen Powell, tác phẩm còn có sự góp mặt của Emilia Jones (nữ diễn viên trẻ từng đảm nhận vai chính trong “CODA”, bộ phim đoạt giải “Phim xuất sắc nhất” tại Oscar 2022), Michael Cera (ngôi sao của “Scott Pilgrim vs. the World”), Colman Domingo (nổi bật qua các vai diễn trong “Sing Sing”, “Euphoria”), cùng Jayme Lawson (“bóng hồng” đang lên của siêu phẩm 2025 “Sinners”)…

Chuyển thể từ tiểu thuyết “The Running Man” (1982) của Stephen King, song bộ phim lần này không phải là bản làm lại của phiên bản năm 1987 do Arnold Schwarzenegger đóng chính, mà là một phiên bản trung thành hơn với nguyên tác. Tại sự kiện New York Comic Con, Edgar Wright đã chia sẻ về cách ông tiếp cận phiên bản mới: “Tôi luôn cảm thấy bản phim năm 1987 đã bỏ qua nhiều chi tiết quan trọng của nguyên tác. Với tôi, những bản làm lại hay nhất là khi chúng mang đến một góc nhìn mới mẻ, khác biệt. Vì thế, dự án lần này không phải là nỗ lực để ‘làm lại’ bộ phim cũ, mà là cơ hội để kể lại câu chuyện một cách trung thành và sâu sắc hơn với tiểu thuyết gốc”. Dù vậy, vị đạo diễn vẫn dành sự trân trọng cho bản phim cũ. Ông liên hệ Schwarzenegger trước khi quay phim và cài cắm một chi tiết cameo thú vị: gương mặt của Schwarzenegger xuất hiện trên tờ tiền 100 đô la Mỹ trong phim.

Stephen King nhận xét phiên bản mới “trung thành hơn với nguyên tác, đủ để làm hài lòng người hâm mộ và khiến tôi cũng phải háo hức chờ đợi”. Tác giả “The Running Man” cũng viết trên tài khoản Threads và X của mình những chia sẻ về trailer mới: “Tôi đã xem bộ phim rồi, và nó thật tuyệt vời. Một ‘Die Hard’ của thời đại chúng ta, một chuyến tàu lượn cảm xúc khiến ai cũng đều phải phấn khích”.

“Trốn Chạy Tử Thần” đánh dấu màn tái hợp giữa vị đạo diễn Edgar Wright và biên kịch Michael Bacall, cộng sự từng cùng ông tạo nên “Scott Pilgrim vs. the World”. Không những thế, dự án còn có sự tham gia của Chung-hoon Chung, nhà quay phim kỳ cựu đã tạo nên thế giới hình ảnh ám ảnh và đầy nghệ thuật của “Oldboy”, “The Handmaiden”, “IT” và gần nhất là “Wonka”.
“Trốn Chạy Tử Thần” (tựa gốc: The Running Man) dự kiến phát hành từ 14/11/2025.