Tranh biếm họa “độc nhất vô nhị” về các biểu tượng thời trang - Tạp chí Đẹp

Tranh biếm họa “độc nhất vô nhị” về các biểu tượng thời trang

Thời Trang

Cùng Đẹp online điểm mặt những tên tuổi cá tính trong làng thời trang, với “gu” thẩm mỹ độc đáo và cá tính, những bộ trang phục “độc nhất vô nhị”…


Anna Dello Russo – thời trang của “người điên”

Đó là lời nhận xét của nhiều người về gu thời trang của “người đàn bà quyền lực” Anna Dello Russo. Những ai theo dõi thường xuyên các tuần lễ thời trang Milan, Paris hay London có lẽ đã quá quen thuộc với hình ảnh của bà, một người phụ nữ U50, mái tóc nâu vàng, thân hình cao ráo, gầy gò và đặc biệt sở hữu một phong cách thời trang rất ấn tượng. Ở độ tuổi đã đi qua nửa con dốc cuộc đời nhưng Anna Dello Russo vẫn gây náo loạn làng thời trang với phong cách độc đáo. Có không ít những biệt danh dành cho Anna Dello Russo như “Lady gaga tuổi 50’”, “quái vật thời trang”….bởi phong cách thời trang chuyên áp dụng những bộ trang phục cá tính trên sàn cattwalk vào cuộc sống hằng ngày.



Daphne Guinness – siêu mẫu quái dị


Không chỉ là nữ tỷ phú trong giới thời trang, Daphne Guinness còn nổi tiếng với những phát ngôn gây shock và các bộ trang phục siêu “quái”. Daphne Guinness là người thừa kế của thương hiệu bia hơi nổi tiếng Guinness, nhưng trái với truyền thống gia đình, niềm đam mê duy nhất của Daphne là thời trang. Tạp chí New York Times đã gọi Daphne là “đứa trẻ hoang dã của làng thời trang”, còn trong giới, ai cũng biết Daphne là “nàng thơ” của nhà thiết kế quá cố người Anh – Alexander McQueen.




Diane Pernet – nữ hoàng quyền lực


Một trong những gương mặt quyền lực nhất của thế giới thời trang, Diane Pernet, bắt đầu sự nghiệp là một nhà thiết kế thời trang kiêm nhiếp ảnh gia tại New York. Đầu thập niên 90, bà chuyển tới Paris và sự nghiệp rẽ sang hướng khác, bà trở thành nhà báo, nhà làm phim kiêm phê bình thời trang (đã từng cộng tác với tạp chí danh tiếng Vogue). Ngoài tài năng trời phú, điều khiến bà trở nên khác biệt còn bởi gu thời trang rất “quái chiêu”. Với kiểu tóc tổ chim vấn cao, đôi kính mắt mèo góc cạnh và phục trang thường mang một màu đen huyền bí.





Anna Piaggi – tắc kè hoa ở tuổi 80


Nhiều người trong giới thời trang đùa rằng: “Nếu biết Anna Piaggi là ai, thì Lady Gaga chẳng là gì”. Nếu công chúng choáng váng trước mỗi lần xuất hiện của nữ ca sĩ Lady Gaga, thì Anna Piaggi lại “quái lạ” ở một đẳng cấp cao hơn nhiều. Luôn xuất hiện với những bộ cánh và phụ kiện ấn tượng, kì cục và “có một không hai”, bà từng tuyên bố, sẽ không bao giờ mặc một bộ trang phục đến lần thứ hai. Tư dinh của Anna Piaggi được ví như một viện bảo tàng thời trang, với hàng ngàn bộ trang phục và phụ kiện để khắp nhà, không theo một trật tự nào. Bà cũng chính là nguồn cảm hứng cho BST Thu – Đông 2012 của Marc Jacobs.





Iris Apfel – “cụ bà” tài năng


Có phong cách độc đáo và hơi lập dị trong suốt nhiều thập kỷ qua, bà là một stylist và NTK thời trang có tiếng tại Mỹ. Bên cạnh đó, Iris Apfel còn là nhà thiết kế nội thất cho tạp chí WWD và là trợ lý phong cách cho nhà vẽ tranh minh họa Robert Goodman. Được biết, bà cũng đã từng hoàn thành 9 dự án khác nhau về thời trang cho lãnh đạo Nhà trắng và đứng ra thành lập tổ chức “Old World Weaver” (thế giới thợ dệt) cùng chồng mình. Mới đây, Iris Apfel đã được một trong những thương hiệu trang sức nổi tiếng của Mỹ HSN mời về làm NTK trang sức chính cho nhãn hàng.




Marc Jacobs – bậc thầy phong cách hay “đứa trẻ hư”?


Có lẽ cả hai đều đúng với Marc Jacobs. Jacobs được mệnh danh là “đứa trẻ hư hỏng và nổi loạn” nhưng lại là một “đứa trẻ vàng” trong ngành thời trang, và là người có nhiều ảnh hưởng nhất trong giới thời trang hiện nay. Thêm một lần nữa “cái đầu kỳ quái” của làng thời trang thế giới lại khẳng định sự khác người “vượt bậc” của mình. Marc Jacobs đã gây xôn xao từ khi bức ảnh đầu tiên trong bộ ảnh thời trang này được hé lộ.


Xuất hiện trên trang bìa tạp chí Industrie, Marc Jacobs đã khiến nhiều độc giả phải nổi da gà vì cách tạo hình khác lạ của mình. Nhà thiết kế thời trang lừng danh diện những sản phẩm do chính tay mình làm ra. Anh đội mái tóc giả màu đen xoăn bồng bềnh, chiếc mũ mềm rộng vành, áo măng-tô dài. Ẩn bên trong đó là quần lót chẽn bó sát của phụ nữ, đi tất ngang đùi và đôi giầy cao gót mũi nhọn.




XS
(Tổng hợp)

Thực hiện: depweb

20/07/2012, 23:35