Mùa hè 2025 hứa hẹn bùng nổ với loạt siêu phẩm Hoa ngữ quy tụ dàn sao đình đám. Những cái tên bảo chứng rating như Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc hay Dương Tử sẽ cùng trở lại trong các dự án được đầu tư công phu, từ cổ trang đến hiện đại. Đặc biệt, nhiều tác phẩm từng “nằm kho” suốt thời gian dài cũng đã chính thức được cấp phép lên sóng, khiến khán giả càng thêm háo hức.
“Khom Lưng” là bộ phim được kỳ vọng nhờ dàn diễn viên như bước ra từ tiểu thuyết, dự kiến sẽ phát sóng vào tháng 5 sẽ lên sóng. Được khán giả đánh giá sẽ là một tác phẩm khẳng định vị thế của Tống Tổ Nhi trong làng giải trí sau ba năm không xuất hiện trên mảnh. Phim xoay quanh mối nhân duyên trắc trở giữa Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) – vị tướng quân tài ba mang mối hận diệt tộc, và Kiều Mạn (Tống Tổ Nhi) – tiểu thư của một gia tộc đang dần suy tàn. Vì muốn bảo vệ gia đình, Kiều Mạn chấp nhận cuộc hôn nhân đầy toan tính với Ngụy Thiệu, dù biết rõ anh chỉ lợi dụng thế lực nhà nàng.

Khi bước chân vào Ngụy gia, Kiều Mạn luôn thận trọng, giữ khoảng cách. Tuy nhiên, trong quá trình cùng nhau vượt qua thử thách, Ngụy Thiệu dần rung động trước sự thông minh và nhân hậu của nàng. Ngược lại, Kiều Mạn cũng bị cuốn hút bởi bản lĩnh và chiều sâu nội tâm của chàng tướng quân lạnh lùng. Dù tình cảm dần chớm nở, họ vẫn phải đối mặt với những âm mưu, oán hận chốn cung đình. Bằng bản lĩnh và trí tuệ, Kiều Mạn từng bước khẳng định vị trí trong Ngụy gia, từ một nàng dâu bị ép buộc trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, được tôn trọng.
Sau một loạt vai diễn mang hình tượng ngây thơ, dễ thương, Ngu Thư Hân đang cho thấy sự lột xác đáng chú ý khi đảm nhận vai nữ chính trong “Song Quỷ” – một dự án hứa hẹn đầy bất ngờ. Đây không chỉ là một cú chuyển mình hiếm hoi trong sự nghiệp của cô mà còn là lần thử sức với một thể loại khá mới mẻ trên màn ảnh Hoa ngữ: đua xe kết hợp yếu tố tâm lý, tình cảm. Sánh đôi cùng cô là Hà Dữ – nam diễn viên trẻ đang nhận được nhiều đánh giá tích cực nhờ ngoại hình sáng và diễn xuất ngày càng tiến bộ. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ tạo nên “cú nổ màn ảnh” vào mùa hè năm nay.

“Song Quỷ” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thời Cửu Viễn, một tác phẩm ngôn tình được đông đảo độc giả yêu thích nhờ cốt truyện sâu sắc, nhiều lớp cảm xúc và lối viết lôi cuốn. Ngay từ khi khởi quay, bộ phim đã nhận được nhiều sự quan tâm bởi nội dung hấp dẫn, bối cảnh đặc biệt, cùng dàn diễn viên trẻ trung, giàu tiềm năng. Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính là Cận Triều (Hà Dữ) và Cận Mộ (Ngu Thư Hân). Họ đều là những người từng lớn lên bên nhau, có mối quan hệ thân thiết, tưởng chừng không thể tách rời. Thế nhưng, biến cố bất ngờ ập đến khi cha mẹ của họ ly hôn, khiến hai người phải chia xa. Cận Triều theo cha lên phương Bắc, rơi vào một hành trình đầy biến động, thử thách. Dù cuộc sống đầy rẫy thăng trầm, anh vẫn may mắn có những người bạn tốt bên cạnh, và đặc biệt là tình cảm bền bỉ, âm thầm nhưng mãnh liệt từ Cận Mộ, người em gái nuôi luôn dõi theo và dành cho anh một tình yêu chân thành.
“Hãy Để Tôi Tỏa Sáng” dự kiến phát sóng vào tháng 6 năm nay, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư, thoát khỏi hình tượng nhí nhảnh quen thuộc để thể hiện vai diễn sâu sắc hơn. Sự kết hợp với Trần Vỹ Đình – người sở hữu khí chất “tổng tài” đích thực – khiến bộ phim trở thành điểm sáng được mong đợi nhất mùa hè này.
Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư) lớn lên dưới sự chăm sóc của bà ngoại – người thân duy nhất mang lại ánh sáng trong cuộc đời đầy mâu thuẫn gia đình. Với ý chí kiên cường, cô thi đỗ vào trường đại học danh tiếng và một mình phấn đấu gần một thập kỷ mới đứng vững tại thành phố lớn. Cuộc hôn nhân với Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình) tan vỡ do khoảng cách về xuất thân và tư duy. Bi kịch chồng chất khi ngay sau đó, cô còn đứng trước nguy cơ mất việc. Tuy nhiên, trong khủng hoảng, Hứa Nghiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, tìm ra hướng đi mới và khám phá chân giá trị của tình yêu cùng sức mạnh tiềm ẩn trong chính bản thân.
Lâm Giang Tiên kể câu chuyện bi thương về Hoa Như Nguyệt (Bạch Lộc) – người phụ nữ mất con, bị chồng là Bạch Cửu Tư (Tăng Thuấn Hy) ruồng bỏ, sống trong thù hận và cuối cùng tan biến khi pháp lực bị phong ấn. Sau luân hồi, nàng trở lại dưới thân phận Lý Thanh Nguyệt, một cô gái hoạt bát, vô tư, nhưng trớ trêu thay, vẫn vướng vào mối nghiệt duyên với người chồng cũ mang nặng hận thù. Bộ phim là bản hòa ca giữa ký ức và hiện tại, khi hai nhân vật chính phải đối mặt với tổn thương để tìm lại yêu thương. Lâm Giang Tiên được kỳ vọng là làn gió mới cho dòng tiên hiệp đang dần thoái trào.

Sự trở lại của “nữ hoàng rating” Bạch Lộc với loạt tác phẩm đình đám như “Trường Nguyệt Tẫn Minh”, “Bạch Nguyệt Phạn Tinh”… thu hút sự quan tâm lớn. Không chỉ có nhan sắc cổ trang nổi bật, cô còn thể hiện chiều sâu cảm xúc ấn tượng. Tăng Thuấn Hy, với phong độ ổn định và ngoại hình cuốn hút, được kỳ vọng tạo nên phản ứng hóa học đáng nhớ cùng Bạch Lộc, làm nên sức hút đặc biệt cho bộ phim.
“Đất Xanh Sinh Cú” là tác phẩm trọng điểm của Tencent dựa trên tiểu thuyết của Vĩ Ngư đã được cấp giấy phép chiếu và tạm ấn định lên sóng vào đầu tháng 6. Tác phẩm mở đầu từ thời Tần khi Tần Thủy Hoàng cử “Quấn đầu quân” tìm kiếm phương pháp trường sinh. Họ phát hiện loài cú đất không già trong một chiếc vạc, dẫn đến cuộc tìm kiếm tại suối Hắc Bạch. Nhiếp Cửu La (Địch Lệ Nhiệt Ba), hậu duệ của “Quấn đầu quân” tình cờ gặp Viêm Thác (Trần Tinh Húc), người đang tìm kiếm mẹ và em gái mất tích sau khi bảo mẫu Lâm Di – một sinh vật không phải con người – đã phá hoại gia đình anh.

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của dòng cổ trang giả tưởng với cách tiếp cận mới về đề tài trường sinh, khéo léo đan cài yếu tố dân gian vào lịch sử. Sự kết hợp giữa hai diễn viên chính được đánh giá cao với Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu vẻ đẹp sắc sảo và Trần Tinh Húc mang nét nam tính bí ẩn. Với đầu tư mạnh về kỹ xảo và bối cảnh tái hiện thời Tần hoành tráng, “Đất Xanh Sinh Cú” hứa hẹn mang đến làn gió mới cho dòng phim cổ trang Trung Quốc, đồng thời là cơ hội để Địch Lệ Nhiệt Ba tái khẳng định vị thế sau nhiều tác phẩm kém thành công.
Sau thành công của phần đầu, Quốc Sắc Phương Hoa 2 trở thành tác phẩm được mong đợi nhất mùa hè. Phim tiếp tục cuốn hút khán giả với kịch bản hấp dẫn, tái hiện sinh động bối cảnh thời Đường cùng những màn tung hứng ăn ý giữa Lý Hiện và Dương Tử.

Phần 2 xoay quanh Hà Duy Phương (Dương Tử), nữ thương nhân tài giỏi trồng hoa mẫu đơn. Không chỉ đối đầu với thế lực chèn ép, cô còn giúp ổn định kinh tế và hỗ trợ triều đình chống lại âm mưu của Ninh Vương. Chuyện phim đan xen khéo léo giữa thương trường, chính trị và mối tình sâu đậm với Tưởng Trường Dương (Lý Hiện). Phần 1 khép lại bằng đám cưới giả để qua mặt kẻ thù. Trong phần mới, Hà Duy Phương phát triển Phương Viên giữa Trường An hoa lệ, dù bị huyện chúa Lý Ấu Trinh gây khó dễ. Khi nhận nhiệm vụ khiến mẫu đơn nở giữa tuyết để tiếp đãi sứ thần, danh tiếng cô vang xa. Nhưng đúng lúc chạm tay vào giấc mơ giàu có, bí mật về cái chết của mẹ bất ngờ hé lộ, khiến cuộc đời cô đảo lộn.
“Tại Nhân Gian” kể về Từ Thiên (Doãn Phưởng), một bệnh nhân mắc rối loạn đa nhân cách, với sáu nhân cách phụ mỗi người mang cảm xúc và ký ức riêng biệt. Giả Tiểu Đóa (Triệu Lệ Dĩnh), một trong những nhân cách phụ, được chọn để hỗ trợ Từ Thiên trong quá trình điều trị. Khi các nhân cách phụ lần lượt biến mất, Từ Thiên nhận ra sự gắn bó với Giả Tiểu Đóa, người đã đồng hành và thấu hiểu anh trong những khoảnh khắc cô độc nhất.

Bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ vào cách xây dựng nhân vật sâu sắc và diễn xuất xuất sắc, đặc biệt là Triệu Lệ Dĩnh trong vai Giả Tiểu Đóa. Cô đã khắc họa tinh tế sự phức tạp tâm lý của nhân vật, tạo nên mối quan hệ đầy cảm xúc với Từ Thiên. Phim cũng được ca ngợi về kịch bản sâu sắc, lối dẫn chuyện hấp dẫn và cách khai thác đề tài tâm lý nhân văn hiếm có trong dòng phim truyền hình Hoa ngữ. Và là thành công tiếp theo nối dài chuỗi thành tích của Triệu Lệ Dĩnh.