Tình già 50 năm còn đượm - Tạp chí Đẹp

Tình già 50 năm còn đượm

Sống

Nhiếp ảnh gia Lauren Fleishman tìm thấy những lá thư tình mà người ông đã gởi cho bà của cô trong suốt Thế chiến thứ 2. Những lá thư được tìm thấy bên giường sau khi ông qua đời ngập tràn thứ tình yêu mà Leuren mô tả là “đầy ắp hi vọng về những ngày tháng tương lai có nhau trong đời” của ông bà. Trong một lá thư, bà cô viết “Em yêu anh bằng cả trái tim, và sẽ yêu anh suốt phần đời còn lại.”

Những lá thư vượt thời gian đã kết nối cô với cuộc hôn nhân 59 năm của ông bà mình, và từ đó tạo nên cảm hứng để cô thực hiện dự án “The Lovers” – tuyển tập câu chuyện và hình ảnh về những cặp vợ chồng già đã ở bên nhau trên 50 năm trên khắp thế giới.

Ban đầu, cô chỉ định chụp ảnh 50 cặp đôi nhưng rồi dự án mở rộng thành 100. Trong bức ảnh thứ 2 chụp họ, cô sẽ yêu cầu một nụ hôn. “Có một sự hài hòa hoàn hảo trên gương mặt của họ. Khi hôn nhau, những cặp vợ chồng già thoải mái hơn. Có điều kì diệu nào đó xảy ra trong nụ hôn, khiến họ xóa đi tuổi tác. Tình yêu có thể đem đến sự tươi mới và trẻ trung lần nữa.” – cô nói.

Lauren Fleishman hiện đang ở London và là cộng tác viên thường xuyên của báo Time. Quyển sách của cô đã được xuất bản gồm 160 trang với 76 bức ảnh và bán với giá 40 Euro. 

Cùng Đẹp Onlie ngắm “Những người tình” đi qua nửa thế kỷ cùng nhau:

Vợ chồng ông bà Yevgeniy và Lyubov Kissin. 

“Chúng tôi gặp nhau ở một buổi khiêu vũ vào tháng 1/1938. Anh bạn rủ tôi đi cùng bảo rằng ở đó có rất nhiều cô nàng xinh đẹp. Một anh thiếu sinh quân với đôi bốt cao đã mời cô ấy nhảy, nhưng cô ấy từ chối. Và rồi khi tôi đến, cô ấy đồng ý. Tôi không chắc vì mình có một bộ quân phục khác, hay vì gương mặt tôi đã thu hút cô ấy.” – Yevgeniy

Ông bà Ykov và Mariya Shapirshteyn – “Bí mật của tình yêu là gì? Bí mật là bí mật, và tôi không tiết lộ bí mật của mình đâu.” 


Ông bà Moses và Tessie Rubenstein. 

“Hàng ngày, vợ tôi đều bày tỏ tình yêu của cô ấy với tôi. ‘Hôm nay em có nói với anh là em yêu anh nhiều đến chừng nào chưa nhỉ?’ Mỗi ngày, mỗi ngày cô ấy đều nói thế.” – Moses Rubenstein

Ông Leon và bà Harriett Bolotin. “Tôi luôn biết đó là Harriett” – Leon nói.


Ông John bà Sherma Campbell. 

“Lúc mới đầu, tôi nghĩ rằng tôi sẽ yêu anh ấy nhiều nhất có thể, nhưng tình yêu lớn dần lên bên trong bạn theo thời gian và với những gì đã chia sẻ cùng nhau. Tại thời điểm này, tôi yêu anh ấy hơn bao giờ hết. Tôi không thể tưởng tượng được sẽ sống ra sao nếu không có anh.” – Sherma Campbell


Ông Joseph và bà Dorothy Bolotin. 

“Sự lãng mạn trong tình yêu không kéo dài mãi mãi. Vì vậy tôi sẽ nói tình yêu sẽ thay đổi, nhưng tôi cũng biết rằng chúng tôi vẫn yêu nhau.” – Dorothy Bolotin

Vợ chồng Fred và Fran Futterman 

“Hồi gặp nhau năm 1939 chúng tôi chẳng có tiền. Vì vậy chúng tôi và hội của mình thường gặp nhau ở tầng hầm nhà một người bạn. Không có những thứ như hẹn hò và đi ra ngoài ăn tối, vì như đã nói, chúng tôi không có tiền.”


Ông Itig và bà Golda Pollac

“Chúng tôi biết nhau từ trước chiến tranh nhưng chưa bao giờ trò chuyện. Anh ấy có nhiều bạn gái, lớn tuổi hơn tôi, là thợ may và rất đẹp trai. Khi trở về từ chiến tranh, anh ấy đến nhà chị gái tôi và lúc đó tôi cũng có ở đó. Tình yêu của chúng tôi đến từng chút… Cho đến giờ thì chúng tôi đã cưới nhau được 63 năm rồi.” – Golda Pollac

Jake và Mary Jacobs

“Jack hỏi tôi ‘Liệu anh có cơ hội nào cưới được em không?’ Tôi nói, ‘Có thể, nhưng mà không chắc chắn đâu nhé!'” – Mary Jacobs

Vợ chồng Gino và Angie Terranova

“Bạn không nghĩ gì đến chuyện già đi đâu. Bởi sẽ có người cùng già đi với bạn, và khi mà nhìn thấy một ai đó liên tục như vậy bạn sẽ khó mà nhận ra có gì thay đổi ở họ. Không có chuyện, ồ nếp nhăn hôm nay sâu hơn hôm qua đâu. Bạn thậm chí còn không chú ý đến nó nữa. Tôi chẳng bao giờ nghĩ theo kiểu ‘Chồng mình 83 tuổi rồi và chuẩn bị sang tuổi 84, trời ơi mình đã cưới một ông cụ!’. Mà hi vọng rằng chồng tôi cũng nghĩ về tôi như vậy.” – Angie Terranova

Ông Jin Lin Chen và bà Lai Mei Chen

“Chúng tôi gặp nhau ở Trung Quốc. Lúc đó tôi phải đến một thành phố khác và chỉ gặp nhau có 3 ngày. Trở về nhà, tôi viết thư cho cô ấy. Lúc đó, chúng tôi thậm chí còn không có điện thoại nữa! Mỗi tuần chúng tôi đều viết cho nhau, nhưng thư thì đi mất 20 ngày mới tới. Chúng tôi cứ tiếp tục viết như vậy suốt 5 năm.” – Jin Lin Chen

Ông Aldo và bà Maria Filiozzi de’Spagnolis

“Lần đầu tiên gặp cô ấy, cô ấy chỉ mới 14 còn tôi 22 tuổi. Cô ấy có quá trẻ so với tôi không hả? Không! Tới bây giờ tôi trông như một đứa nhóc đó chứ. Tới bây giờ, tôi vẫn còn trẻ lắm!” – Aldo de’Spagnolis

Đoàn Tâm

Biên dịch từ Time, boredpanda

Ảnh: Lauren Fleishman



logo

Thực hiện: depweb

02/03/2015, 20:50