Tình dục là chuyện to hay nhỏ? - Tạp chí Đẹp

Tình dục là chuyện to hay nhỏ?

Sống

Trong những tác phẩm văn chương của mình, đôi khi tôi tự giễu, và coi mình là một tác giả khiêu dâm, bởi tôi hay viết về khía cạnh tình dục. Tôi cho rằng bản năng tính dục là vấn đề muôn thuở, là nguyên nhân sâu xa chi phối phần lớn hành vi con người. Và theo cách đó, nó ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời của chúng ta. Tôi dành nhiều thời gian quan sát cuộc sống quanh mình, và trong hầu hết các hiện tượng, tôi thấy rằng chúng ta đều có thể soi rọi, lý giải mọi chuyện, dưới lăng kính sắc dục.

Ẩn ức tình dục – vỉa than cháy ngầm

Bạn có thể đưa ra trước tòa án những lý do rất chung chung, mơ hồ cho một cuộc ly hôn, ví dụ như bạn với anh ấy/cô ấy không hợp nhau, không chung quan điểm, không cùng sở thích, thiếu trách nhiệm, vô tâm… Nhưng bạn hãy luôn nhớ rằng chúng ta thường sẽ né tránh câu hỏi quan trọng nhất: Bạn có hòa hợp tình dục với người bạn đời hay không? Đối tác của bạn có hấp dẫn bạn? Cả hai có được thỏa mãn trọn vẹn mỗi khi quan hệ tình dục hay không? Cả hai có thường vui đùa trò chuyện về cái thứ lạc thú bậc nhất này không? Cả hai có đầy đủ kiến thức, trải nghiệm, và kỹ năng phong phú về nghệ thuật ái ân hay không?

Nếu một trong số những câu trả lời là không, tức là bạn có chút vấn đề rồi đấy. Nếu hai câu trả lời không trở lên, tức là chuyện lớn rồi. Tôi dám chắc hầu hết các cuộc hôn nhân tan vỡ đều xuất phát từ việc các cặp vợ chồng không hòa hợp tình dục. Trong chuyện này, chúng ta thường né tránh, e ngại nói ra, bởi quan niệm nó là chuyện nhạy cảm, và chúng ta thường sợ bị quy chụp về mặt đạo đức. Nhưng nếu giữ kín, nó sẽ trở thành những nỗi ẩn ức, ám ảnh, và cho dù bạn cố gắng chôn sâu tận đáy lòng, nó vẫn sẽ còn đó, nhức nhối âm ỉ như một vỉa than cháy ngầm, rồi đến một ngày bùng cháy lên, thiêu đốt mọi thứ. Những người lãnh cảm và trầm uất thường là những người có nhiều ẩn ức tình dục. Năng lượng tình dục cần được giải phóng, cho đi, hoặc nhận lấy, đó là lẽ tự nhiên.

Tâm trí chúng ta cực kỳ phức tạp, những xung động giới tính trong cuộc sống hàng ngày thường hay bị lý trí bỏ qua, trừ khi nó gây một ấn tượng sâu sắc. Một ánh mắt, một thân hình quyến rũ, một hình ảnh gợi cảm thoáng qua, một mùi nước hoa thoang thoảng, tất cả đều có thể khiến bạn xao xuyến, và nó tác động vào bạn một cách vô thức, dẫn dắt bạn đi theo tiếng gọi của bản năng mà chính bạn không hề hay biết. Cuộc sống của chúng ta có những sợi dây liên kết chằng chịt, những mối quan hệ phức tạp đan xen chồng chéo, những tương tác rộng mở bất tận trong thế giới internet hiện nay. Mạng xã hội facebook đã làm đảo lộn cuộc sống của thế hệ chúng ta. Chẳng có một thống kê nào, nhưng những cuộc tình công sở và tình một đêm có lẽ hầu hết đều bắt đầu từ một nút “like” mà ra. Một bức ảnh gợi cảm trên mạng sẽ kéo theo một cú click chuột, một cái chạm ngón tay trên màn hình cảm ứng điện thoại của bạn, thật đơn giản, dễ dàng. Nhưng chính bạn cũng không ngờ sau này mình sẽ mất thêm rất nhiều thời gian để tìm hiểu về chủ nhân tấm ảnh kia. Và rất có thể, một cuộc tình đã được manh nha từ cú click đó, thậm chí rất có thể nó sẽ dẫn đến việc kết hôn giữa hai con người, hoặc một cuộc ly hôn, và còn rất nhiều thứ khác nữa, những ngã rẽ muôn nẻo trong cuộc đời này, tác động đến nhiều con người, nhiều số phận.

Nhu cầu tình dục quyết định cuộc đời bạn

Sự hấp dẫn giới tính, hay nói cách khác, nhu cầu tình dục của bạn sẽ quyết định cuộc đời bạn. Lựa chọn sai lầm, bạn sẽ phải trả giá. Một trong những quan niệm phổ biến là chúng ta vẫn coi tình dục như là thú vui xác thịt; trong khi về bản chất, nó đích thực là lạc thú tinh thần. Xác thịt thì đâu biết vui thú cơ chứ, chỉ có tinh thần của chúng ta mới có những cảm xúc ấy thôi. Bạn đừng để ngôn từ đánh lừa, đừng sợ mang tiếng, đừng lo bị chụp mũ bằng những từ ngữ đáng sợ như “đồi trụy”, “trụy lạc”, “dâm ô”, “bẩn thỉu”, “bệnh hoạn”, “biến thái”… Hãy trân trọng và lắng nghe tiếng lòng mình. Các cụ có câu: Lòng vả cũng như lòng sung. Bụng ta mà suy bụng người. Những gì tạo hóa ban cho, ta hãy vui vẻ nhận lấy, vui thú, tận hưởng nó. Trải qua cả triệu năm tiến hóa, loài người chúng ta tồn tại như hiện nay là có lý do tất yếu của nó, là sự hợp lý của cả một chuỗi dài gạn lọc đấu tranh sinh tồn, mà bản năng là một yếu tố then chốt sinh tử. Chúng ta không có lý do gì để chối bỏ bản năng của chính mình, ngay cả khi viện dẫn đạo đức và những quy tắc văn minh của xã hội hiện đại. Chừng nào còn né tránh nói đến đời sống tình dục, chừng đó chúng ta vẫn chưa thể được coi là một xã hội văn minh.

Những đôi tình nhân trẻ quấn quýt nhau, tìm được sự đồng điệu, hòa hợp gối chăn, sẽ vượt qua mọi trở ngại để gắn bó lâu dài, cho dù có thể những người khác thấy họ không vừa đôi phải lứa. Sự mách bảo của linh cảm, trực giác rất quan trọng. Khi tìm được đối tượng ưng ý, chúng ta thường có những rung cảm. Cảm xúc là điều kiện tiên quyết để một mối quan hệ được thiết lập, và nhiệm vụ của lý trí là nhận diện, đánh giá cảm xúc ấy. Nếu lý trí quá lấn át, tính toán thiệt hơn về chi phí cơ hội, về sự an toàn, về nhiều yếu tố khác chi phối, thì có nghĩa là cảm xúc và trực giác đã bị coi thường, bỏ qua. Một mối quan hệ vì tính toán, ắt hẳn sẽ có kết cục chẳng ra sao, chưa nói đến việc tình yêu có nảy nở hay không.

Tình yêu ư, ta hãy khoan nói đến nó! Trên mạng lâu nay có một câu nói vui khá nổi tiếng, rằng tình yêu chỉ là thứ do mấy gã đểu nghĩ ra, để được ngủ miễn phí với phụ nữ.

Tôi vẫn tin rằng tình dục là một trong những động cơ quan trọng để một cá nhân đấu tranh, vươn lên, thậm chí nó chính là lẽ sống. Có câu chơi chữ thông dụng hiện nay là một người đàn ông cần “có chỗ đứng và cứng chỗ đó” mới hấp dẫn phụ nữ. Ở một góc độ nào đó, một người đàn ông không có ham muốn tình dục, chắc anh ta cũng không có chí tiến thủ, không đóng góp giá trị gì cho sự phát triển của xã hội. Một người đàn bà không có ham muốn tình dục, không làm đỏm, sẽ không hấp dẫn được đàn ông, và nguy cơ ế là rất cao, hoặc sẽ an phận với một người chồng cũng an phận nốt như cô ta. Cơ hội để một gia đình, một dòng giống phát triển, cần đến những năng lượng tình dục của mỗi cá thể, mỗi gia đình, là hạt nhân của xã hội.

Cỗ máy văn minh phức tạp của chúng ta hóa ra được vận hành với một động cơ sơ khai như vậy. Cái động cơ đốt trong này, nếu thiếu lửa, sẽ chết dí, han gỉ, và suy tàn. Bạn đã thấy nó là chuyện rất quan trọng chưa? Đã thấy nó đủ to tát chưa? Tôi nghĩ là rồi.

Vậy khi nào tình dục là chuyện nhỏ?

Đó là khi chúng ta thực sự cởi mở hơn về nó. Tôi nghĩ sẽ còn là một chặng đường dài cho đến khi chúng ta có những kênh truyền hình cáp phim người lớn, khi chúng ta hợp pháp hóa mại dâm, khi những tạp chí sách báo tương tự như Playboy được bày bán công khai, hợp pháp, khi giáo dục giới tính được thay đổi, và đời sống kiến thức về tình dục được đa số trong xã hội đánh giá đúng mức. Rất nhiều vùng cấm vẫn đang tồn tại, thì đối với chúng ta, nó vẫn là vấn đề, vẫn là chuyện lớn. Bao giờ nó trở nên bình thường, không còn cấm kỵ, thì nó chỉ còn là chuyện nhỏ nhặt, tất yếu của cuộc sống. Tôi nghĩ rằng khi đó chúng ta sẽ không còn phải đặt câu hỏi rằng tình dục là chuyện to hay chuyện nhỏ nữa.

 Bài: Đặng Thiều Quang

logo

Thực hiện: depweb

11/12/2014, 16:12