Tiếp bước Naomi và Lukkade, Thanh Hằng có phải "chị đại The Face" mà khán giả ngóng chờ? - Tạp chí Đẹp

Tiếp bước Naomi và Lukkade, Thanh Hằng có phải “chị đại The Face” mà khán giả ngóng chờ?

Sao

Năm 2010 được xem là cột mốc đánh dấu bước ngoặt của các cuộc thi người mẫu, khi Vietnam’s Next Top Model (VNTM) nổ phát súng đầu tiên và mang đến cơ hội mới cho những cô gái chân dài. Sau 6 năm làm quen với chương trình truyền hình thực tế về thời trang mới này, khán giả trong nước một lần nữa lại thu hút bởi The Face – chương trình tìm kiếm người mẫu đại diện thương hiệu từng tạo được tiếng vang tại các nước Mỹ, Anh, Úc và Thái Lan.

img-1
Bộ 3 huấn luyện viên The Face Vietnam mùa 1 (từ trái qua) Lan Khuê, Hồ Ngọc Hà và Phạm Hương.

Nếu như VNTM gây ấn tượng với cách khai thác về cuộc sống nhà chung, khi các người mẫu cá tính sinh hoạt cùng nhau thì “The Face” lại khiến khán giả háo hức vì những màn tranh đấu khốc liệt giữa các huấn luyện viên (HLV). Từ phiên bản gốc của Mỹ do siêu mẫu Naomi Campbell sáng lập đến các phiên bản Anh, Úc, Thái Lan, cũng như Việt Nam đều thu hút dựa vào tên tuổi và cuộc chiến giữa các HLV.

Nhưng trên hết, vai trò “chị đại” mới chính là tâm điểm của mọi sự chú ý.

Tại sao The Face nào cũng cần một “chị đại”?

Ở phiên bản gốc, người sáng lập ra chương trình – siêu mẫu Naomi Campbell – cũng chính là HLV vào vai “chị đại”. Đây là một danh xưng mà khán giả ưu ái dành cho vị huấn luyện viên có cá tính mạnh, dám thể hiện cái tôi và sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ quyền lợi cho các thí sinh của mình. Trên hết, người giữ vị trí đặc biệt này còn phải có tài năng và kinh nghiệm dày dặn trong nghề người mẫu so với hai HLV còn lại. 

rs_1080x1350-180514154545-1080x1350-naomi-campbell-best-beauty-cannes
Naomi Campbell được mệnh danh là “báo đen” của sàn diễn thời trang thế giới. Cô được đánh giá là 1 trong 5 người mẫu hàng đầu thế giới từ thập niên 80, với những bước catwalk uyển và thần thái sắc lạnh, đầy cuốn hút.

Không chỉ là một siêu mẫu, HLV ở vị trí đặc biệt này phải có sự chủ động khởi xướng các tình huống kịch tính cho chương trình. Điều này được thể hiện rất rõ ở các phiên bản quốc tế và hình tượng “chị đại” bất diệt trong lòng người hâm mộ của “The Face” chắc chắn không ai khác Naomi Campbell.

Cô không ngần ngại cười thẳng mặt thí sinh ngay vòng loại vì catwalk quá xấu, thậm chí còn quát thẳng mặt và tuyên bố loại ngay tại thử thách khi thấy thí sinh đó không vừa lòng mình. Ngoài ra, “báo đen” của làng mẫu thế giới cũng thường xuyên đả kích, lên giọng lấn át các HLV khác để bảo vệ quan điểm và thí sinh trong đội. 

Naomi Campbell thẳng thừng nói với HLV Nicole Trunfio: "Cô sẽ không bao giờ có đủ đẳng cấp để so sánh với tôi."
Naomi Campbell thẳng thừng nói với HLV Nicole Trunfio trong phiên bản The Face Úc 2013: “Cô sẽ không bao giờ có đủ đẳng cấp để so sánh với tôi.”
dep-magazine-chi-dai-the-face-1
“Tất cả những gì khán giả xem trên truyền hình đều là thật. Bởi vì dù êkip có đưa lời thoại thì tôi cũng chẳng làm theo đâu” – Naomi Campbell khẳng định trong một buổi phỏng vấn với tạp chí , khi được hỏi về những màn khẩu chiến tại The Face chứng tỏ bản lĩnh dám làm, dám nhận và không ngại thể hiện cá tính thật trên sóng truyền hình.

Nếu như Naomi Campbell một mình độc chiếm vị trí này trong “The Face” phiên bản Mỹ, Anh, Úc thì phiên bản Thái Lan gần như thuộc về Lukkade Metinee. Ngoài việc làm “chị đại” trong làng giải trí Thái Lan thì siêu mẫu này còn có lượng fan hùng hậu tại Việt Nam vì mỗi câu nói, biểu cảm hay quyết định táo bạo của vị huấn luyện viên này đều khiến khán giả cảm thấy phấn khích.

lukkade-the-face-thailand
Lukkade Metinee được ví von là Naomi Campbell phiên bản Thái Lan.  Cô cũng có bảng thành tích khủng khi tham gia nhiều vai trò từ người mẫu catwalk, tham gia các chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu lớn, cũng như đoạt giải Hoa hậu và tham gia nhiều phim truyền hình đình đám.
lukkade-ploy
Trong mùa đầu tiên, Lukkade đã thể hiện bản lĩnh không sợ “xấu mặt” trên sóng truyền hình, khi chỉ trích HLV Ploy Chermarn nặng nề vì loại sai người và giữ lại thí sinh không có tiềm năng, khiến Ploy bật khóc ngay tại trường quay.
Hay ngay cả khi không bị loại thí sinh thì Lukkade vẫn lên tiếng "dằn mặt" HLV Sonia vì dám chê bai thí sinh của mình trong tập trước.
Hay ngay cả khi không bị loại thí sinh thì Lukkade vẫn lên tiếng “dằn mặt” HLV Sonia vì dám chê bai thí sinh của mình trong tập trước.

Nhìn chung, Naomi và Lukkade đều là những siêu mẫu tài năng, có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề với sự nổi loạn trong cá tính và không hề e dè bất kì cuộc chạm trán nào. Những trận lôi đình từ hai cái tên này đều khiến người khác (đang có mặt trong trường quay hay đang thưởng thức chương trinh) đều phải… nín thở. Nhưng đồng thời, đó cũng là một món gia vị dễ gây nghiện không thể thiếu mà khán giả yêu thích ở chương trình này.

Ai sẽ là “chị đại” của The Face phiên bản Việt?

Riêng ở phiên bản Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại dù đã trải qua hai mùa giải nhưng hầu hết người xem đều cho rằng “The Face” vẫn chưa tìm được cái tên nào xứng danh “chị đại”. Khi ba chiếc ghế HLV mùa đầu tiên được công bố, Hồ Ngọc Hà là cái tên khiến khán giả kỳ vọng hơn cả. Cô không chỉ có kinh nghiệm làm người mẫu nhiều năm mà còn được đánh giá cao về cách ứng xử khôn khéo nhưng không kém phần cá tính khi ngồi trên ghế nóng. Tuy vậy, ở chặng đua về đích, vị trí “đàn chị” của Hồ Ngọc Hà dần không còn đủ ấn tượng trong mắt khán giả vì có tin đồn cho rằng, cô đã được nhà sản xuất ưu ái chọn làm người chiến thắng.

dep-magazine-chi-dai-the-face-a
Ngay từ những tập đầu tiên, Hồ Ngọc Hà đã chứng tỏ được bản lĩnh với cách thuyết phục thí sinh về đội mình và thể hiện phong thái “đàn chị” trong các cuộc tranh luận của Phạm Hương với Lan Khuê.
Thế nhưng càng về sau, vai trò "chị đại" của Hồ Ngọc Hà trong mắt khán giả dần mờ nhạt hơn khi chỉ đóng vai "ngư ông đắc lợi" trong trận chiến giữa đội Lan Khuê và đội Phạm Hương.
Thế nhưng càng về sau, vai trò này của Hồ Ngọc Hà dần mờ nhạt hơn khi chỉ đóng vai “ngư ông đắc lợi” trong trận chiến giữa đội Lan Khuê và đội Phạm Hương.

Đến mùa 2 khi Lan Khuê, Hoàng Thùy và Minh Tú được công bố là HLV, mỗi người đều có thế mạnh riêng nhưng xét về kinh nghiệm và cá tính thì không có ai thực sự nổi trội. Ngay cả Lan Khuê – người đẹp từng có kinh nghiệm ngồi ghế nóng mùa đầu tiên – cũng không được công nhận là “chị đại” vì lối chơi an toàn và kinh nghiệm không quá cách biệt so với hai HLV Hoàng Thuỳ và Minh Tú.

the-face-2017
Bộ 3 HLV The Face 2017 (từ trái qua) Lan Khuê, Minh Tú, Hoàng Thùy.
Từ mùa 1 (trái) đến mùa giải thứ 2, Lan Khuê luôn giữ cá tính điềm đạm, nói chuyện từ tốn trong những cuộc tranh cãi.
Từ mùa 1 (trái) đến mùa giải thứ 2, Lan Khuê luôn giữ cá tính điềm đạm, nói chuyện từ tốn trong những cuộc tranh cãi đến mức khiến khán giả “sốt ruột” thay.

Sau lần đổi chủ làm tốn không ít bút mực của truyền thông, mùa ba hội ngộ những cái tên như Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến và Minh Hằng trên ghế nóng đã thu hút sự quan tâm của dư luận ngay từ những ngày đầu công bố. Nhìn vào đội hình này, dễ dàng đoán ra Thanh Hằng là HLV sáng giá nhất cho vị trí “chị đại”. Bên cạnh việc sở hữu kinh nghiệm nhiều năm trong nghề người mẫu, khả năng diễn xuất của cô cũng được minh chứng qua nhiều dự án phim đình đám gần đây như “Mẹ Chồng”, “Tháng Năm Rực Rỡ” và là gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu nổi tiếng.

bo-3-mentor
Thanh Hằng là cái tên “vedette” khi BTC công bố dàn HLV The Face 2018.
Thanh Hằng từng thẳng tay tát thí sinh ngay tại phòng loại để thị phạm và cắt phăng mái tóc khi thấy nó không phù hợp với chân dài ứng tuyển.
Về cá tính trên ghế nóng, Thanh Hằng đã nhiều phen khiến khán giả sửng sốt khi thẳng tay tát thí sinh ngay tại phòng loại để thị phạm hay cắt phăng mái tóc vì thấy nó không phù hợp với “chân dài” ứng tuyển, thể hiện được cá tính không e dè một ai và không vì giữ hình tượng mà chọn cách chơi quá an toàn.

Đây có lẽ là mùa giải đáng mong đợi nhất “The Face”, nhưng cũng là bài toán với nhà sản xuất mới. Liệu những hạt sạn của 2 mùa trước và các chủ nhân ghế nóng năm nay sẽ được phân vai như thế nào? Dù chưa phát sóng, Thanh Hằng vẫn là cái tên khiến người xem tạm thời an tâm nhất ở vai trò đàn chị. Với tính cách quyết liệt nhưng cũng đủ khôn ngoan để không trở thành nạn nhân tạo chiêu trò, siêu mẫu sinh năm 1983 dễ dàng cân bằng được yếu tố chuyên môn và tính giải trí để dẫn dắt hoặc thổi bùng cuộc chiến với đàn em.

Tuy nhiên, không thể loại trừ trường hợp cô sẽ là một Hồ Ngọc Hà thứ hai: luôn tỏ ra dĩ hoà vi quý hoặc chỉ “ra tay” khi cần. Bởi bên cạnh Thanh Hằng còn có Hoàng Yến, một siêu mẫu vừa có tính cách quyết liệt, vừa sở hữu kỹ năng người mẫu xuất sắc nhất sàn diễn Việt. Nhìn chung, tuy đã tìm ra “chị đại” xứng đáng cho mùa 3, song vẫn còn đó những thách thức dành cho Thanh Hằng bởi sự kỳ vọng mà khán giả đặt lên vai cô là rất lớn.

Ngang tàng như Naomi Campbell hay xéo xắt như Lukkade Metinee, Thanh Hằng sẽ mang lại màu sắc gì cho “The Face” mùa 3 cũng như “chị đại” mà người xem tìm kiếm bấy lâu? Câu trả lời sẽ xuất hiện khi chương trình dự kiến lên sóng vào tháng 9 sắp tới.

Thực hiện: Tô Hoàng Bảo

22/06/2018, 14:12