Thu Minh: Ai quan trọng cát-sê ở đây? - Tạp chí Đẹp

Thu Minh: Ai quan trọng cát-sê ở đây?

Sao

Đã không ít lần tôi bị dội ra bởi lối nói chuyện thẳng, thật và có phần nóng tính của Minh. Hình ảnh một Thu Minh sexy trên sân khấu, một Thu Minh bốc đồng ngoài đời, một Thu Minh nữ tính tại The Voice – đâu mới là con người thật của cô?

Điều gì đã làm Minh đổi khác?

 

The Voice

Trông chị khá duyên dáng trên The Voice Việt, chị đang thay đổi?

– Bạn thấy vậy à (cười). Bạn cũng biết câu trả lời của tôi mà. Tôi vẫn là tôi, không có gì thay đổi.

Mất bao nhiêu lâu để chị đồng ý làm giám khảo?

– Không mất bao lâu cả, đề nghị là tôi nhận lời luôn. Phiên bản thu hút, tôi đã coi và tôi thích. Tôi bất ngờ khi The Voice về Việt Nam và họ mời, tôi đồng ý không mấy đắn đo.

Một chương trình lớn, và chẳng có lí do gì từ chối vì nếu không phải mình, ai ngồi vào ghế này cũng hời to?

– Tôi hiểu câu hỏi của bạn, nhưng tôi chia sẻ với bạn, trên tất cả, sự nghiệp và thành công ngày hôm nay của tôi hoàn toàn không dựa trên nền tảng chiến lược, chiêu thức hay mục tiêu gì cả. Tất cả tôi bắt đầu từ cảm xúc. Cảm xúc tôi thời đó thế nào, ngày đó thế nào, lúc đó thế nào thì tôi làm theo thế.

Chị dự cảm luôn và ngay được điều mình làm sẽ thành công, và đúng thật là chị đang được các bạn trẻ ngoài kia khá yêu thích?

-Tôi không nghĩ nhiều như bạn. Đầu tiên tôi thích trước đã. Tôi thích tôi mới làm. Tôi thích dance và tôi làm dance. Dance là thành công lớn nhất của tôi. The Voice tôi cũng thích cái đã, còn lại gì tính sau.

Ông hoàng nhạc sến, thủ lĩnh nhạc rock, nữ hoàng nhạc RnB, diva nhạc dance? Một đội hình rất đẹp, và có vẻ ổn, ít nhất sau vài số vừa phát sóng. Sự-thực-có-là-vậy?

– Mỗi người một màu sắc riêng, cho tới bây giờ, cảm nhận cá nhân của tôi là rất, rất ổn. Tôi cũng nhận nhiều phản hồi tích cực. Tôi xác nhận là ổn.

Ổn không khi mà ai cũng cố tình tỏa sáng? Ai sẽ lu mờ hơn ai?

– Tôi không quan tâm câu hỏi của bạn. Điều quan tâm của tôi là thí sinh của tôi sẽ hát thế nào, đó là trách nhiệm của tôi.

Người nhận cát-sê thấp hơn sẽ lu mờ hơn người nhận cát-sê nhiều hơn. Chẳng phải đầu mùa The Voice, người ta nói nhiều về cát-sê Hà Hồ và Mr Đàm cao ngất ngưởng so với chị và Trần Lập?

– Ai quan trọng cát-sê ở đây? Người nào làm việc vì cát-sê hãy để họ nhận cát-sê và trả lời. Còn với tôi, tôi thích tôi làm, nếu tôi không thích, cát-sê cao mấy tôi cũng không làm.

Thực sự là tôi cũng có suy nghĩ, và nghĩ luôn là chẳng bao giờ tôi phán xét được tôi làm đúng hay người ta làm sai. Đơn giản là tôi làm theo cách của tôi, mục tiêu của tôi. Mọi thứ còn mới mà.

Tôi cũng nói thẳng với bạn luôn, nếu Ban tổ chức mời tôi làm giám khảo, tôi sẽ không nhận lời. Vì tôi ghét cái kiểu phải ngồi một chỗ, người này lên hát, người kia lên hát, tôi ngồi dưới nhận xét mấy câu. Họ có một thế giới riêng, tôi lại có một cảm tính riêng. Tôi thấy giống như tôi làm cho tôi nhiều hơn. Chưa kể tính tôi bốc đồng, tùy hứng, không khéo nói, không chừng lại dở dở ương ương. Còn The Voice, tôi là huấn luyện viên, tôi giúp đỡ các bạn và nhìn thấy các bạn phát triển. Đó mới là điều tuyệt vời.

Chị có sợ bị ném đá?

– Trời, chẳng có gì phải sợ điều này cả. Chẳng ai sợ bị ném đá mà thôi không làm việc của mình cả. Tôi quyết định và tôi làm, e dè sợ sệt chẳng làm được gì cả.

Dự án mới

Chứ chẳng phải vì không có gì để làm mới làm giám khảo The Voice à?

– Ai nói là không có gì đó để làm, nhưng mà thôi không nói nhiều, tất cả đang dự tính, nói nhiều quá tôi sợ bước không qua.

Bao lâu nữa?

– 2, 3 tháng nữa thôi.

Người cũ hay người mới? Những cộng sự của chị?

– Người mới, tôi nghĩ là sắp tới tôi sẽ thay đổi ekip làm việc nhiều. Tôi làm việc đã bao nhiêu năm rồi, mọi thứ cũng tốt, nhưng bạn cũng hiểu chỉ có bao nhiêu con người như vậy, cũng bao nhiêu suy nghĩ như vậy thôi. Tôi muốn những suy nghĩ mới, quan điểm mới đến với mình, để “refresh” chính mình và âm nhạc của mình.

Vì thấy mình đã cũ đi?

– Cũng có chút chút chứ.

Chắc là có nhiều kì vọng ekip mới của mình lắm?

– Tôi nghĩ là họ hiểu biết. Họ mới với tôi và mới với một vài người. Nói chung lần này khá nhiều thứ mới.

– Và chị cũng mới luôn? Dứt điểm Thu Minh cũ luôn?

– Tôi vẫn theo đuổi dance, và tất nhiên nhạc sĩ này cũng làm dance cùng tôi. Lý do đơn giản, nhiều người cũng nói với tôi ở mảng này tôi không có đối thủ. Vậy thì tại sao không dấn thân thêm nữa, đúng không?

Cho tôi bật ngược lại chút, vì pop có đối thủ và đấu chẳng lại nên thôi qua dance?

– Uhm, (lúng túng)… Nhưng bạn có nghe câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã không? Có đối thủ mới làm mình hứng thú. Còn với dance, tôi nói rồi, tôi làm vì tôi thích và phần vì khán giả của tôi đang mong chờ đĩa dance mới nữa.

Nhiều người cũng dance, cũng máu lửa, cũng hát tốt nhưng không thành công như chị. Công thức của chị là gì?

– Người ta cứ nghĩ dance là sound electric, là beat mạnh, là fashion. Tôi lại khác, tôi không muốn nhạc dance của mình chỉ như vậy. Dance của tôi phải từ chính giọng hát của tôi mà ra nữa.

Thời trang

Lại nói chuyện thời trang? Nói thêm chuyện xin lỗi hôm trước và bộ cánh Gucci đi?

– Nói lại lần nữa cho rõ, tôi không xin lỗi về bộ phục trang tôi mặc hay gu thời trang của tôi. Tôi xin lỗi về sự cố. Tôi mong mọi người tôn trọng gu thời trang của tôi. Mỗi người có một quan điểm, tôi tôn trọng bạn và mong bạn cũng tôn trọng tôi.

Nhớ có lần nào chị an ủi mình vì dù gì đó cũng là thứ làm chị nổi bật nhất vì ngoài giọng hát và gu thời trang, cuộc sống chị sạch không tì vết?

– Bạn tôi an ủi tôi như vậy, tôi thấy thôi cũng đúng. Ít nhất cũng có người khen tôi mặc đẹp, sexy, tất nhiên cũng có người chê bai, không sao. Làm sao mà theo hết mọi người được. Tôi theo tôi.

Vậy là sắp tới vẫn ngập tràn sexy?

– Tôi nói rồi, sexy là thương hiệu của tôi. Sắp tới tôi sexy theo cách khác. Âm nhạc cũng như thời trang, thay đổi theo mùa, theo năm, nên lần này âm nhạc của tôi thay đổi, “sexy” của tôi cũng thay đổi.

 

Chị có ám ảnh phải có một vóc dáng thật đẹp?

– Có chứ. Tôi đang giảm cân. Tôi ghiền tập thể dục, ngày nào cũng tập từ 2-2g30’. Tôi mê ăn, biệt hiệu của tôi là cây đũa thần.

Yêu


Chị là người thất bại trong tình yêu, tôi thấy hình như vậy?

– Tôi đâu thấy vậy? Vì sao bạn thấy vậy?

Yêu nhiều mà trắng tay?

– Chuyện đó bình thường, với tôi có khi là thành công. Tôi thích chị Kỳ Duyên, chị ấy nói rất hay. Tại sao cứ phải lo mình trắng tay vì yêu nhiều, phải hạnh phúc vì mình được nếm trải nhiều dư vị cuộc đời, được gặp gỡ nhiều người đàn ông trong đời mình, được trải nghiệm nhiều cảm xúc mới, học được nhiều bài học mới. Mỗi người tình qua đi, tôi lại vẽ thêm nhiều màu sắc cho bức tranh của mình. Bức tranh nhàm chán nhất là bức tranh chỉ có một màu.

Còn thì, nói tiếp luôn câu hỏi của bạn, thất bại trừ khi người ta chia tay nhau mà vẫn hận thù… Tôi chia tay vẫn vui vẻ, quan tâm ủng hộ nhau thì có gì phải nghĩ suy. Nếu không hợp nhau mà dừng lại thì với tôi, đó là thành công đấy chứ.

Tiếp chuyện tình mới, nghe nói chị đã có tình mới, mất bao nhiêu lâu để chị quên đi người cũ?

– Khoảng 3 tháng, 3 tháng để tôi sống một cuộc sống bình thường và đúng nghĩa với từ “single”.

Chị làm gì trong 3 tháng đó?

– Buồn, nghĩ nhiều vì kỳ vọng, mơ ước của mình không như mộng tưởng. Rồi dứt hết, sống tích cực.

3 tháng, dễ  yêu dễ bỏ?

– Nghe giống như một người sống thật hời hợt. Không đâu. Nói thẳng là tôi không có scandal tình cảm, không mang danh dân chơi giựt vợ giựt chồng, cũng không có tình ái lăng nhăng vớ vẩn, không bao giờ thấy mặt mũi ở chốn tiệc tùng nếu không có lí do. Tôi không có một không gian rộng cho những mối quan hệ, vì vậy, tình cảm đến với tôi thường không mấy dễ dàng, làm gì có chuyện dễ yêu dễ bỏ.

 

Nghe vậy người mới đến với chị cũng khó khăn? Vì sao chị chọn anh?

– Một người nóng tính như tôi, nhưng anh ấy sâu sắc và ở bên cạnh anh ấy tôi thấy mình nhỏ bé.

Và yêu như một người tình nhỏ bé?

– Tôi là người bình thường, yêu một người bình thường và yêu theo cách bình thường. Đó là điều tôi nghĩ mà mọi cô gái đều mơ ước.

Theo Mỹ thuật & Đời sống

Thực hiện: depweb

21/08/2012, 10:11