Thời trang 2012: Dấu ấn nhạt nhòa - Tạp chí Đẹp

Thời trang 2012: Dấu ấn nhạt nhòa

Review

UP

Cuộc thi thiết kế Rise Above Fashion


Đây là cuộc thi thiết kế thời trang lớn nhất năm 2012 về quy mô giải thưởng và lượng thí sinh tham dự. Với chủ đề Vút Bay, cuộc thi đã thu hút trên 400 thí sinh từ khắp cả nước gửi tác phẩm về tranh giải thưởng tiền mặt 100 triệu. Ban giám khảo được chọn lựa kỹ càng với tiêu chí không scandal: NTK Công Trí, NTK Hoàng Hải, siêu mẫu Vũ Thu Phương và chuyên gia hình ảnh Henri Hubert.

Tuy nhiên, giải thưởng không phải điều duy nhất khiến cuộc thi trở nên hấp dẫn. Các thí sinh được ban tổ chức hỗ trợ khá nhiều. Với những nhà thiết kế trẻ hay sinh viên, không dễ để có đủ tiền thực hiện bộ sưu tập. Còn trong Rise Above Fashion, chỉ cần lọt vào vòng chumg kết, thí sinh sẽ được tài trợ kinh phí thực hiện các thiết kế. Đây cũng là cuộc thi thiết kế đầu tiên ở Việt Nam có chiến dịch quảng bá và thường xuyên cập nhật thông tin trên truyền thông. Điều này cũng là đòn bẩy cho người thắng cuộc khi muốn gia nhập giới thời trang sau này.

“The Muse By DO MANH CUONG”


“The Muse by Do Manh Cuong” là đêm diễn thời trang trong nước đầu tiên do một nhà thiết kế tự tổ chức thay vì các tạp chí, kênh truyền hình. Fashion show diễn ra ngày 18/12 vừa qua không chỉ đánh dấu mốc son 5 năm sự nghiệp của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, mà còn thể hiện bước tiến chuyên nghiệp của thời trang Việt Nam. Nhân dịp này, cựu sinh viên trường Chambre Syndicale de la Couture Parisenne cũng cho ra mắt sách ảnh “The Muse – Nàng thơ” – dự án kết hợp với nhiếp ảnh gia Milor Trần, tổng hợp những bộ ảnh thời trang đặc sắc nhất với những gương mặt người mẫu và người nổi tiếng gắn bó với thời trang Đỗ Mạnh Cường trong suốt thời gian qua.

Đêm diễn được đầu tư quy mô tiền tỷ với sàn catwalk dài 50m hoành tráng, đạo diễn sân khấu Phạm Hoài Nam, âm nhạc do nhạc sĩ Đức Trí phụ trách cùng dàn vedette như Thanh Hằng, Xuân Lan, Ngọc Quyên, Lâm Thu Hằng, Minh Triệu, Hoàng Yến, Tuyết Lan, Lê Thúy, Hoàng Thùy, Thanh Hoài, Thùy Dương … Khách tham dự gồm những ngôi sao của showbiz Việt như Ngô Thanh Vân, Linh Nga, Diễm Mỹ … và nhiều quan khách thượng lưu. Có thể nói, “The Muse by Do Manh Cuong” là cái kết hoành tráng cho một năm nhiều sự kiện của thời trang và là mơ ước của bất cứ nhà thiết kế đương đại nào ở Việt Nam.

Người mẫu Việt trên sàn diễn quốc tế


2012 có thể nói là một năm thành công của các người mẫu Việt Nam khi có cơ hội được sải bước trên những sàn diễn quốc tế. Đầu tiên phải kể đến nỗ lực tự thân của Minh Triệu khi cô đã góp mặt trong show diễn của nhà thiết kế Arefeh Mansouri hồi giữa năm. Đó là một thông tin kín đáo mà chỉ đến khi Minh Triệu trình diễn xong, trở về mới chia sẻ. Kế đến phải kể đến nỗ lực của chương trình Vietnam Next Top Model 2012 khi đưa toàn bộ top 7 cuộc thi sang Mỹ casting và hơn nửa trong số đó có show diễn. Đáng kể nhất là Nguyễn Ngân được diễn trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Zang Toi. Sau thành công của Huyền Trang, Tuyết Lan, Hoàng Thùy của năm 2011 và thế hệ mới năm 2012, những cố gắng để vượt ra khỏi khuôn khổ các sàn diễn nhỏ hẹp trong dải đất chứ S hoàn toàn là những nỗ lực tự thân đáng ngưỡng mộ.

DOWN

Đêm chung kết Vietnam Next Top Model


Thành công và những lùm xùm sau mùa giải thứ hai của Vietnam Next Top Model khiến đêm chung kết năm nay thu hút nhiều sự chú ý của công chúng cũng như giới thời trang. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của mọi người, đêm chung kết Vietnam Next Top Model 2012 khá nhạt nhòa, kịch bản sân khấu quá đơn điệu, âm thanh rời rạc không tạo hiệu ứng tốt khi các thí sinh trình diễn, các phần thi quyết định người thắng cuộc chưa đủ “ép phê”.

Năm 2011, ban tỏ chức đã mời được Tyra Bank dự đêm chung kết, mang tới nguồn hứng khởi cho khán giả khi được giao lưu với người sáng lập ra cuộc thi. Năm nay, khán giả đợi một “quả bom” tương tự, nhưng đành ngậm ngùi. Địa điểm tổ chức lại khá xa trung tâm nên nhiều khách mời không tới được, khiến trên hàng front-row cánh trái đầy “lỗ hổng”. Đêm chung kết cũng vắng mặt các ngôi sao của hai mùa giải trước như Huyền Trang, Tuyết Lan, Trà My … khiến dư luận dấy lên nhiều nghi vấn về sự công tâm của ban tổ chức. Sự thận trọng của ban tổ chức đã khiến đêm chung kết được kỳ vọng trở nên thiếu điểm nhấn. Đây là sự thụt lùi đáng buồn đối với một trong những gam show được chờ đợi nhất hiện nay ở Việt Nam.

Vietnam Fashion Designer Week


Để nhớ được chính xác số năm tổ chức Tuần lễ thời trang này có lẽ phải  nhờ cậy … Google. Nói thế để thấy sự phổ cập của sự kiện thời trang này đối với công chúng là gần như … bằng không. Tuần lễ thời trang năm nay cũng vậy, vội vàng tổ chức để rồi cũng vội vàng chìm vào quên lãng, có khác đi một chút là có “vấn đề” khi người mẫu Huyền Trang “thả rông” ngực trên sân khấu. Nhiều báo vội vàng vào cuộc với các cuộc mổ xẻ nhanh chóng mà quên mất một điều quan trọng là cần phải có tiếng nói của một người trong ban tổ chức, có thể là giám đốc hay nhà thiết kế, hoặc là giám đốc catwalk của sự kiện. Nhưng tuyệt nhiên không ai lên tiếng, để mặc Huyền Trang tự thân đối mặt với mọi vấn đề. Đó thực sự là một điều đáng trách đối với những người tổ chức.

Dạ Thương (theo Sành điệu)

Thực hiện: depweb

08/01/2013, 15:36