“The Woman in Me” và những tiết lộ chấn động về cuộc đời sau ánh hào quang của Britney Spears - Tạp chí Đẹp

“The Woman in Me” và những tiết lộ chấn động về cuộc đời sau ánh hào quang của Britney Spears

Hậu Trường

Sau khi giành lại tự do, “công chúa nhạc Pop” Britney Spears đã có thể kể lại tất cả những bí mật đời tư và sự nghiệp mà bấy lâu nay cô đã giấu kín, trong quyển hồi ký mới ra mắt vào cuối tháng 10 vừa qua.

“The Woman in Me” là cuốn hồi ký kể lại cuộc đời nhiều thăng trầm của Britney Spears. Lần đầu tiên, cô tiết lộ   sự thật đau lòng đằng sau sự nghiệp rực rỡ của mình – đó là cuộc chiến với vấn đề sức khỏe tâm thần, đổ vỡ trong tình yêu lẫn hôn nhân, và quyền bảo hộ khắc nghiệt từ chính những người thân. Chỉ sau một tuần phát hành, tác phẩm đã bán được 1.1 triệu bản, tham gia vào hàng ngũ “thành công sau một đêm” bên cạnh hồi ký của Hoàng tử Harry, Barack Obama. Michelle Obama,… Vậy “công chúa nhạc Pop” đã có những tiết lộ chấn động gì trong cuốn sách?

Tuổi thơ khổ đau: cha nghiện rượu, mẹ bất ổn tâm lý

Cuốn sách kể về cuộc đời của Spears theo trình tự thời gian, mở đầu bằng thời thơ ấu của cô ở miền Nam. Khi còn nhỏ, sức khỏe tinh thần của Britney đã bị ảnh hưởng từ người cha nghiện rượu. Britney cho biết: “Khi cha tôi uống rượu, ông trở nên cực kỳ xấu tính. Ông ấy uống đến mức không còn suy nghĩ được nữa và thường biến mất trong nhiều ngày liền.” 

Chưa hết, mẹ Britney cũng có vấn đề trong việc kiểm soát cơn giận. Cô tiết lộ bản thân đã từng uống rượu, hút thuốc và có bạn trai từ sớm như một cách để khuây khỏa. Và khi bị phát hiện có bạn trai, gia đình đã phạt Britney đi quanh cả khu phố để nhặt rác “như một tù nhân trên đường cao tốc”. Lúc mẹ Britney gửi được mùi thuốc lá trên người cô trong lúc lái xe, bà đã ngay lập tức giằng lấy tay cô và suýt gây ra tai nạn cho cả hai người.

Nạn thân của miệt thị ngoại hình công khai

Khi Britney bắt đầu thống trị các bảng xếp hạng nhạc pop với các ca khúc như “…Baby One More Time” và “Oops! I Did It Again”, nữ ngôi sao đã bị ngành công nghiệp giải trí và truyền thông săm soi và thường xuyên bình phẩm công khai về ngoại hình của cô.

Britney viết: “MTV bắt tôi ngồi trước màn hình và xem những người lạ ở Times Square đưa ra ý kiến về màn trình diễn của tôi… Họ nói rằng tôi ăn mặc ‘quá gợi cảm’ và là tấm gương xấu cho giới trẻ”. Nữ ngôi sao chia sẻ thêm: “Tôi để ý rằng ngày càng có nhiều người đàn ông lớn tuổi ở hàng ghế khán giả trong những buổi biểu diễn…và tôi cảm tưởng sẽ phát điên khi thấy họ nhìn chằm chằm vào tôi…”

Justin Timberlake: “Tam tai” của Britney Spears

Trong cuốn hồi ký, “Công chúa nhạc Pop” cũng tiết lộ nhiều trớ trêu về chuyện tình cảm. Trong đó, đau đớn nhất có lẽ là màn chia tay của cô với Justin Timberlake. Nam ca sĩ đình đám đã kết thúc cuộc tình 2 năm qua dòng tin nhắn ngắn gọn: “It’s over” (Kết thúc rồi) khi anh đang thực hiện album solo đầu tay “Justified” (2022). Lúc nhận được tin nhắn chia tay, cô đã “suy sụp đến mức không thể cất lên lời trong nhiều tháng”, trong khi Justin thì vẫn tiệc tùng, tham dự nhiều cuộc phỏng vấn úp mở Britney ngoại tình khiến truyền thông chĩa mũi dùi về cô.

Không lâu sau, Britney bị cha ép buộc phải thực hiện một cuộc phỏng vấn. Khi đó, người dẫn chương trình đã buộc cô giải thích những gì cô đã làm với Justin Timberlake khiến anh “rất đau đớn” như vậy. Cô tâm sự bản thân cảm thấy như bị lợi dụng trước mặt cả thế giới.

Buộc phải bỏ con vì Justin Timberlake chưa sẵn sàng

Trong quyển hồi ký, Britney đã tiết lộ câu chuyện đau lòng về vụ bỏ thai bí mật mà cô đã trải qua lúc 19 tuổi.  Với Britney, dù việc có thai là điều bất ngờ, nhưng chắc chắn không phải là một bi kịch, và cô muốn giữ đứa trẻ. Nhưng với bạn trai lúc bấy giờ là Justin Timberlake thì khác, anh khẳng định không muốn có con khi còn trẻ. Thậm chí, sợ công chúng soi mói, nam ca sĩ còn khuyến khích Britney thực hiện bỏ thai tại nhà, thay vì đến bệnh viện.

Britney uống thuốc và trải qua cơn đau đớn dữ dội trong phòng tắm nhiều giờ liền. Thậm chí tận 20 năm sau, cô vẫn bị ám ảnh vì cảm giác khủng khiếp đó. Đọc những dòng chữ này, công chúng mới bàng hoàng nhận ra bài hát “Everytime” của cô là dành cho đứa con chưa chào đời, chứ không phải là Justin Timberlake.

Năm 2007: Phản kháng khi bị đẩy vào đường cùng

Sau khi cuộc hôn nhân của Britney với người chồng thứ 2 là Kevin Federline kết thúc, cả hai đã vướng vào một cuộc chiến giành quyền nuôi con phức tạp. Britney viết: “Để có toàn quyền nuôi con, Kevin đã cố gắng thuyết phục mọi người rằng tôi mất kiểm soát. Anh ta không cho tôi gặp con trong nhiều tuần liền.”

Không được gặp con, cộng thêm chứng trầm cảm sau sinh, Britney đã quyết định cạo trọc đầu như một hành động phản kháng vào năm 2007. Cô tâm sự rằng: “Hôm đó, tôi đã để các tay săn ảnh toại nguyện. Mọi người đều cho rằng tôi bị điên, nhưng dường như không ai hiểu rằng tôi chỉ đơn giản là quá đau buồn. Là mẹ nhưng tôi không được gặp con.”

Ngoài ra, đó cũng là cách để Britney phản kháng, “Khi mới bắt đầu nổi tiếng, tôi đã bị soi mói rất nhiều. Mọi người vô tư bình phẩm ngoại hình tôi từ đầu đến chân và chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi. Cạo đầu và hành xử một cách điên loạn là cách tôi chống đối khi bị đẩy vào đường cùng.”

Quyền bảo hộ đáng sợ kéo dài 13 năm

Sau một loạt những hành vi cùng quẫn của Britney như cạo đầu, tấn công tay săn ảnh bằng ô, nhốt mình trong phòng cùng các con,… Ông Jamie Spears, cha của Britney được trao quyền bảo hộ để kiểm soát cô. Từ đó, cô trở thành máy kiếm tiền cho ông và gia đình. Nữ ca sĩ tiết lộ, cha của cô đã tự thưởng cho bản thân mình 6 triệu USD trong lúc cô thực hiện quảng bá album “Blackout” – chi phí còn nhiều hơn số tiền mà chính cô kiếm được. Britey không giấu giếm: “Họ đối xử với tôi như thể tôi là tội phạm. Họ quyết định tôi đi đâu và với ai. Họ đặt quyền kiểm soát trên điện thoại của tôi,…” Cô cũng được cấp một khoản trợ cấp cố định, thậm chí còn không thể trả tiền ăn tối cho các vũ công của mình.

Chưa dừng lại ở đó, Britney tiếp tục, “Họ đã nhốt tôi trong nhiều tháng liền. Tôi không thể đi ra ngoài hay lái ô tô. Tôi phải đi lấy máu xét nghiệm hàng tuần và không được tắm riêng.” Trong trung tâm cai nghiện, cô phải sử dụng thuốc lithium, “một loại thuốc nguy hiểm mà tôi không bao giờ muốn và cần uống, nó sẽ khiến bạn cực kỳ chậm chạp và đờ đẫn”

Sau bao biến cố kể trên, vào năm 2021, Britney Spears đã chính thức được tự do. Cuốn hồi ký “The Woman in Me” có thể được coi là bước đầu trên hành trình tự chữa lành của biểu tượng nhạc Pop một thời. Dù khó có thể giải tỏa hết mọi bức bối tâm lý sau thời gian dài bị kiểm soát, người hâm mộ đều rất tự hào vì thần tượng của họ, dù muộn màng, đã dám đối diện với biến cố một cách dũng cảm và thẳng thắn.

Nguồn: Vogue, People, Eonline

Tác giả: Huỳnh Trân

23/11/2023, 10:20