"The Target" - bảo vệ những người ta thương yêu - Tạp chí Đẹp

“The Target” – bảo vệ những người ta thương yêu

Review
Làm lại từ bộ phim “Point Blank (2010)” của Pháp, “The Target” (tựa gốc là “Pyojeok”) ra rạp từ cuối tháng 4 vừa qua ở Hàn Quốc và đến với khán giả Việt Nam từ đầu tháng 6.

Các nhà phát hành phim tại Việt Nam đã làm khá tốt phần truyền thông cho bộ phim khi liên tục thông tin đây là bộ phim “bùng nổ với những pha hành động cực chất!”, “chính thức được mời chiếu trong Liên hoan Phim Cannes 67”, “được yêu thích và ăn khách nhất tại Hàn Quốc”… Trailer, poster của phim được thực hiện tốt, khơi gợi đủ sự tò mò cho khán giả với các nhân vật trong phim cùng câu chuyện của họ.

Với những khán giả yêu phim Hàn, thì việc nhà sản xuất phim “The Target” cũng là nhà sản xuất phim “Old Boy” cũng là một yếu tố đáng để chờ đợi. Đáng để chờ đợi vì cách đây 10 năm, “Old Boy” đã từng về nhì tại Liên hoan Phim Cannes 2004 và được đạo diễn Quentin Tarantino – năm đó là chủ khảo của Cannes – đặc biệt ưa thích. 

Điểm bất lợi lớn nhất là bộ phim không quy tụ những gương mặt sao Hàn ăn khách đã quen thuộc với phần đông khán giả trẻ Việt Nam như vài bộ phim khác – những bộ phim mà chỉ cần tên tuổi của một diễn viên cũng đủ đảm bảo doanh thu phòng vé cho cả phim. Dù đã xuất hiện trong các phim gây sốt gần đây của điện ảnh xứ kim chi như “Miracle In Cell No. 7”, “Miss Granny”, “The Heirs”, nhưng những cái tên như Ryu Seung-ryong, Lee Jin-uk, Kim Sung-ryoung… vẫn còn lạ lẫm với khán giả Việt.

Vậy với những gì mình có, đạo diễn Hong Seung Yoon (được biết đến với nghệ danh Chang – cũng xa lạ luôn!) có thật sự làm nên một bộ phim căng thẳng và kịch tính, “
bùng nổ với những pha hành động cực chất!” như nhà phát hành phim đã tuyên bố hay không?

98 phút trước màn ảnh sẽ trả lời câu hỏi này. Bạn có thể đến rạp để xem phim này với các lý do sau:

1. “The Target” là một bộ phim hay, dàn dựng chỉn chu, bài bản. Cốt truyện phim không mới mẻ, nhưng được kể khéo léo tạo nên cảm giác hồi hợp đến nghẹt thở xen lẫn chờ đợi.

2. Diễn viên từ chính đến phụ đều diễn xuất tốt và tròn vai. Không đặc biệt xuất sắc, nhưng những gì mà Ryu Seung-ryong đem đến cho nhân vật của mình sẽ làm khán giả nhớ đến anh, nhất là trong những phân đoạn cuối. 

3. Đây không chỉ là một phim hành động, mà nhìn ở góc độ khác,“The Target” là một phim về gia đình (dù không phải để cả gia đình dẫn nhau đi xem). Bởi lý do lớn nhất đẩy các nhân vật chính vô tình rơi vào 36 giờ truy đuổi và việc bị truy đuổi chính là sợi dây ràng buộc họ với gia đình. Một cựu quân nhân kiêm lính đánh thuê, một bác sĩ khoa cấp cứu, hai người đàn ông vốn chẳng liên quan gì đến nhau cuối cùng lại vì những người mình thương yêu nhất trải qua những khoảnh khắc sinh tử cùng nhau.

Tuy nhiên, “The Target” không phải là một phim dễ xem và phù hợp với tất cả mọi khán giả. Bạo lực, máu me và kết cục đen tối chắc chắn không phù hợp với khán giả nhỏ tuổi và mong manh yếu đuối. 


Những khán giả quen với hành động kiểu Mỹ, lời thoại nhanh, gọn, hài hước có thể sẽ chưa quen với mô típ kể chuyện của phim Hàn Quốc. Khán giả Mỹ trên IMDB chỉ chấm phim này 5,7 điểm.

Đẹp Online chấm
“The Target” 7/10 điểm. Phim xem được, tạo cảm xúc tốt nhưng vẫn còn thiếu gì đó và dư gì đó. Đoạn cuối phim, đạo diễn Chang muốn nói điều gì? Cứ cố gắng đi, nhưng cái thiện sẽ không bao giờ thắng được cái ác đâu? Ý đạo diễn Chang có phải là vậy?

Thật sự phân vân.

Bài: Phan Hải

Ảnh: Hancinema


logo

>>> Có thể bạn quan tâm: Khởi quay từ cuối năm 2012 với nhiều chiến dịch truyền thông rầm rộ,The Huntresses được xem như phiên bản Hàn Quốc của bộ phim Hollywood khá nổi tiếng “Charlie’s Angels” – “Những thiên thần của Charlie“. Bộ phim được kỳ vọng rất nhiều bởi kinh phí sản xuất cùng dàn sao góp mặt trong phim như  Ha Ji Won (vai Jin Ok), Kang Ye Won (vai Hong Dang), Son Ga In (vai Ga bin),…

 

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

10/06/2014, 10:31