“The Heat” - sức nóng của phái đẹp - Tạp chí Đẹp

“The Heat” – sức nóng của phái đẹp

Review

Xem bộ phim hành động, hài “The Heat”, phái đẹp có thể cười thỏa thuê, sung sướng; còn cánh mày râu cũng không nhịn được cười, nhưng e rằng ẩn đằng sau đó có đôi chút… gượng gạo. Đơn giản là vì đạo diễn Paul Peig, người từng làm nên “Bridemaids”, đã mang đến một bộ phim đậm đặc yếu tố nữ quyền.

Nhân vật chính là “cặp đôi hoàn cảnh” Ashburn (Sandra Bullock) và Mullins (Melissa McCathy). Khó khăn, hiểm nguy và những khoảnh khắc hài hước, vinh quang nhất đều thuộc về họ – một nữ đặc vụ FBI mảnh mai và một nữ cảnh sát có thân hình đồ sộ. Chỉ có cánh nam nhi trong phim là chẳng làm nên trò trống gì. Đã thế, phái mạnh còn bị tra xét, truy đuổi liên miên, thường đứng trước nguy cơ bị… tiêu tùng “của quý”.

Ashburn và cảnh sát Mullins là hai người phụ nữ có tính cách hoàn toàn khác nhau. Ashburn tham vọng, có tài và sắc sảo; sở hữu những kỹ năng điều tra như Sherlock Holmes. Cô luôn là người thông minh nhất trong đội của mình và không e ngại để người khác biết điều đó. Điểm yếu của Ashburn là cô không có gia đình, thậm chí không có bạn bè. Niềm an ủi cho nỗi cô đơn của cô là một… con mèo; nhưng tiếc thay, đó là mèo của… nhà hàng xóm. Ý nghĩa sống của cô chỉ còn là sự thăng tiến trong nghề nghiệp.

Chuyên mục “Điện ảnh thứ Năm” của mục Giải trí Đẹp online sẽ gửi tới bạn đọc các bài bình luận phim vào mỗi thứ Năm hàng tuần. Chuyên mục rất mong nhận được bài vở đóng góp của độc giả. Hãy gửi bài viết và hình ảnh bạn có cho mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Trong khi Ashburn quá kiêu ngạo thì Mullins lại là người không ưa phục tùng ai. Ashburn thích nắm bắt suy nghĩ của người khác trong khi Mullins muốn đập vào mặt họ. Tính cách ấy một phần do Mullins lớn lên trên đường phố Boston và đã quá quen cách đối đầu với bọn tội phạm. Bởi thế có thể coi Mullins là phần dương, bổ sung cho phần âm của Ashburn.

Trong vụ điều tra tổ chức buôn bán ma tuý, cả hai trở thành cộng sự bất đắc dĩ. Họ chỉ trở nên hiểu nhau, phối hợp ăn ý và thực sự trân trọng nhau hơn qua không ít lần đối mặt với hiểm nguy. Cũng từ đây, họ giúp nhau nhìn thấy rõ con người mình và dần bộc lộ những cảm xúc, tâm sự riêng tư.

Là một bộ phim về bộ đôi cảnh sát, cho dù là bộ đôi cảnh sát nữ, thì đề tài này cũng không còn mới mẻ. Tuy vậy, dù chỉ là dự án tầm trung với kinh phí đầu tư khoảng 43 triệu USD, nhưng chỉ tính ở thị trường Mỹ và Canada, sau một tháng khởi chiếu, phim đã thu về hơn 160 triệu USD. Doanh thu phòng vé này được cho là vượt qua cả những dự án khổng lồ như “Oblivion”, “World War Z” hay “White House Down” ra mắt cùng thời điểm.

Câu chuyện phim cũng có thể tóm tắt một cách đơn giản là quá trình truy bắt tên trùm ma túy của bộ đôi nữ cảnh sát với rất nhiều thách thức và tình huống trớ trêu, hài hước, nhưng phim lôi cuốn khán giả từ đầu đến cuối. Rời rạp chiếu, không ít người xem bảy tỏ sự bất ngờ bởi bộ phim thú vị hơn kỳ vọng, tưởng tượng ban đầu.

Lý giải cho điều này, đầu tiên phải kể đến cách kể chuyện hấp dẫn, diễn biến, tình tiết đan cài khéo léo của đạo diễn Paul Feig và biên kịch Katie Dippold (nổi tiếng với chương trình truyền hình mang đến nhiều tiếng cười Parks and Recreation và MadTV).

Với một đề tài cũ, khó làm hay, chưa nói rất dễ bị phô, lố, vậy mà đạo diễn và biên kịch đã dắt khán giả hồi hộp trải qua hết tình tiết này đến bất ngờ khác một cách thuyết phục. Không những thế, đạo diễn vẫn gửi gắm thành công vào phim những thông điệp sống nhẹ nhàng, có thể giúp những người phụ nữ, có thể còn chút e ngại nào đó về hình hài, tính cách của mình, có thể tự tin thể hiện bản thân, theo đuổi mục tiêu riêng và những gì mình tin tưởng.

Lý do quan trọng khác khiến khán giả đến rạp là bởi diễn xuất của cặp đôi diễn viên chính: nữ minh tinh đoạt giải Oscar Sandra Bullock (nổi tiếng qua “The Blind Side”, “The Proposal”) và nữ diễn viên hài được đề cử giải Oscar Melissa McCarthy (từng rất ấn tượng qua “Bridesmaids”). Không còn là những diễn viên trẻ trung, với “sắc đẹp ngàn cân”; nhưng lối diễn thông minh, duyên dáng, cách chọc cười của họ rất dễ chịu, đủ ép phê. Cả hai đã tung hứng nhịp nhàng trong nhiều cảnh, khiến khán giả không khỏi phá lên cười trong rạp.

Những câu thoại trong phim, dù không kém phần “bậy bạ”, nhưng được tung ra hợp tình, hợp cảnh, do vậy trở nên rất tức cười, hóm hỉnh. Và sau những phút cười sảng khoái, khán giả còn được trải qua những khoảng khắc lắng đọng, cảm động về tâm sự và tình bạn của hai cô nàng “quái tính”.

Cùng với điều đó, khán giả yêu phim khi rời rạp chiếu có thể nghĩ đến hai câu chuyện gợi đến từ bộ phim. Đầu tiên là, một phim muốn trở nên duyên dáng thì diễn viên, đạo diễn phải bộc lộ được nét duyên, có sự dụng công, sáng tạo trong cách thể hiện. Khán giả thưởng thức tài năng của họ chứ không phải bỏ thời gian, tiền bạc, chỉ để ngắm hot boy, hot girl nhạt thếch, phô bày cơ thể hoặc như bình hoa di động, theo cách nhiều đạo diễn Việt Nam đang làm. Với phim viễn tưởng – hành động thường có sự xuất hiện của người đẹp thì những mỹ nhân đó cũng chỉ để trang điểm thêm cho các “người hùng”.

Điều thứ hai, với phim hài, thật khó tìm ra diễn viên với vẻ ngoài đẹp mã theo kiểu hoa hậu, hoa vương lại có duyên hài, có sự hóm hỉnh và khả năng gây cười tự nhiên. Đa số những ngôi sao lớn của thể loại “comedy” không “xấu lạ” thì cũng “đẹp lạ”. Họ dễ nhận biết trong đám đông ngay từ vẻ bề ngoài chứ chưa cần “thao tác” qua điệu bộ, cử chỉ, ngôn từ…

Hãy cứ nhìn những “cây hài” với những bộ phim đáng xem trên màn ảnh rộng, như Rowan Atkinson (“Mr. Bean”), Jim Carey (“The Trumman Show”), Whoopi Goldberg (“The Color Purple”), Adam Sandler (“Big Daddy”), Eddie Murphy (“Beverly Hills Cop”)… và nay là cô nàng nặng ký, giàu năng lượng Melissa McCathy của “Bridemaids” và “The Heat” thì có thể thấy rõ.

 

Bài: Bùi Dũng
Ảnh: Megastar

Thực hiện: depweb

14/08/2013, 22:09