Thanh Thúy: Giành vai là “giết” ông xã - Tạp chí Đẹp

Thanh Thúy: Giành vai là “giết” ông xã

Sao

Trong thời gian này, muốn gặp được Thanh Thúy quả thật rất khó, không phải vì chị “chảnh”, không muốn tiếp phóng viên mà vì Thanh Thúy đang bận rộn với lịch tập cho chương trình “Cặp đôi hoàn hảo” 2013. Bắt đầu từ mùng 6 Tết Nguyên Đán, Thanh Thúy đã cùng bạn diễn Dương Triệu Vũ bắt tay vào việc lên ý tưởng cho các tiết mục biểu diễn của chương trình. Tranh thủ những ngày tạm ngừng tập để nghỉ ngơi, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thân mật với cô diễn viên này.

 

Phụ nữ thì phải biết làm đẹp

– Khoảng 2 năm gần đây, chị rất ít xuất hiện trong các bộ phim truyền hình. Thay vào đó, chị lại thường xuyên có mặt ở các chương trình truyền hình thực tế với tư cách người chơi. Phải chăng, chị đã ngán đóng phim nên mới tham gia các chương trình này, vừa không mất thời gian, lại vừa “hot” và cũng kiếm được bộn tiền?

– Tuy ít tham gia phim hơn trước nhưng trong năm vừa qua cũng có một phim mà tôi góp mặt đã được phát sóng, đó là phim “Làn môi trong mưa”, còn bộ phim “Bão mùa hè” thì đã quay xong nhưng đến hè năm nay nhà đài mới cho phát sóng. Đối với tôi, dù có tham gia vào bất kỳ lĩnh vực nào thì cũng chỉ nhằm mục đích để trau dồi kiến thức và kinh nghiệm cho công việc diễn xuất của mình mà thôi. Tôi vẫn luôn xác định diễn viên mới là sự nghiệp chính của mình!

– Hạn chế việc diễn xuất nhưng bù lại chị rất chịu khó xuất hiện ở các sự kiện với vẻ ngoài ngày một xinh đẹp, quý phái. Có phải đây là chiến lược giữ hình ảnh, giúp chị trút bỏ hình ảnh cô gái nhà quê của chị trên phim?

– Có rất nhiều người nói tôi ngày càng đẹp hơn. Tôi “chưng diện” nhiều hơn thì họ cho rằng Thanh Thúy đã thay đổi, không còn là Thanh Thúy hiền lành của ngày xưa. Nhưng tôi có quan điểm khác, tính cách mình thế nào thì nó vẫn mãi như thế, khó có thể thay đổi được. Tôi ăn mặc đẹp hơn đó là điều tốt vì phụ nữ phải biết cách chăm sóc bản thân mình thì mới có thể chăm lo tốt cho gia đình.

Tôi vẫn rất yêu những vai diễn kiểu là một cô gái quê mùa, chân chất … bởi nó đã là một “thương hiệu” rất riêng của Thanh Thúy rồi. Thế nhưng, ngoài đời tôi muốn mình luôn là người phụ nữ năng động và trẻ trung, yêu đời. Hai điều này tuy khác nhau nhưng lại có một điểm chung: Thanh Thúy trước đây hay bây giờ thì vẫn là cô gái hay cười, chân thành và sống chan hòa với mọi người!

– Cánh diễn viên vẫn hay nói với nhau thế này: “Đã là diễn viên mà chưa được xuất hiện trong phim điện ảnh, đặc biệt là những bộ phim Việt chiếu Tết thì quả là thiếu đẳng cấp”. Bản thân chị nghĩ sao về điều này?

– Được đóng phim điện ảnh luôn là niềm mơ ước của các diễn viên, nhưng ở thời buổi nhà nhà làm phim, người người đóng phim như hiện nay thì đẳng cấp hay không, khán giả sẽ là người đánh giá khách quan nhất.

– Vợ chồng chị bây giờ đã là nhà sản xuất phim truyền hình, vậy trong tương lai, không biết hai người có dự định đầu tư sản xuất phim điện ảnh chiếu Tết không?

– Tôi có hai kịch bản phim điện ảnh đang ấp ủ, nhưng cả hai đều đang gặp phải một vấn đề nan giải chung đó là kinh phí. Một phim về đề tài tình yêu lãng mạn, hài hước, còn một phim là về đề tài lịch sử, phim này thì cần kinh phí rất lớn. Tôi mong Nhà nước mình sẽ cùng góp tay cho dự án này thành công để chúng ta phát triển được dòng phim lịch sử vốn còn nhiều khó khăn. Nhưng nội dung thế nào thì xin cho tôi giữ bí mật!

 

– Chị từng nói rằng mình thích được đóng vai một cô gái ác độc, hay người đàn bà ngu ngơ, ngốc nghếch, hài hước hoặc thậm chí một cô gái sún răng, xấu xí … Bây giờ, chị đã là bà chủ, là nhà sản xuất thì việc biến ước mơ này thành hiện thực là chuyện nhỏ. Vậy tại sao chị vẫn chưa hiện thực hóa ước mơ của mình?

– Việc tôi trở thành nhà sản xuất là để thỏa niềm đam mê với nghệ thuật của mình. Chính vì vậy mà tôi chỉ nhận lời làm khi có được kịch bản hay. Nếu kịch bản đó tốt thì cho dù không có vai nào hợp với mình, tôi vẫn làm. Tôi chẳng dại gì “giết” mình, chưa kể “giết” luôn cả sự nghiệp của ông xã!

Vợ chồng là phải “chịu đựng” nhau

– Dù không đoạt giải cao nhất nhưng qua cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ” 2012, tên tuổi của chị vẫn “bùng nổ” và thu hút khán giả rất nhiều. Chị có hy vọng và kỳ vọng vào “Cặp đôi hoàn hảo” năm nay sẽ giúp mình làm nên kỳ tích mới không?

– “Làm việc đừng quá trông đợi vào kết quả nhưng hay mong cho mình làm được hết sức mình”, câu danh ngôn này của Anita Hill chính là phương châm sống mà Thúy luôn nghĩ trong đầu và học hỏi theo.

 

– Khi cuộc thi vừa bắt đầu, khán giả đặt rất nhiều kỳ vọng vào đội của chị. Bởi lẽ, về giọng hát, chị từng là ca sĩ thời học sinh – sinh viên, về chiêu trò thì cả hai đã có sự hậu thuẫn từ sự phụ của Dương Triệu Vũ là Đàm Vĩnh Hưng … Nghĩa là xét ở phần nghe và nhìn, cặp của chị được kỳ vọng sẽ mang đến những tiết mục đặc sắc nhất. Thế nhưng, qua 2 đêm diễn đầu tiên, anh chị đã không làm tốt như mọi người trông đợi …

– Đó là áp lực và cũng là động lực để Thúy và Dương Triệu Vũ phấn đấu. Nhưng có một sự thật là từ hôm live show đầu tiên diễn ra đến giờ, chưa có một buổi tập nào có mặt của “sư phụ Đàm Vĩnh Hưng” cả, tôi cũng hơi không vui chút xíu vì việc có tiếng mà không có miếng này … (cười).

– Chặng đường hơn 10 năm, từ lúc yêu cho đến lúc nên vợ nên chồng có đủ để chị tự tin bình chọn cho cặp Đức Thịnh – Thanh Thúy là “cặp đôi hoàn hảo” không?

– Cái này tôi để cho người ngoài đánh giá, nhận xét, bình chọn sẽ hay hơn. Tôi mà tự nhận xét thì khó quá. Tôi chỉ biết rằng, Thanh Thúy hay Đức Thịnh không phải là những con người hoàn hảo nhưng hai đứa luôn biết cách “chịu đựng” những điểm chưa hoàn hảo của đối phương.

– Cám ơn chị đã dành thời gian trò chuyện. Chúc cho gia đình nhỏ của chị luôn đầy ắp tiếng cười, chúc chị và Dương Triệu Vũ sẽ đoạt giải cao nhất trong cuộc thi này!

Trần Hoanh (theo Thế giới gia đình)

Thực hiện: depweb

04/03/2013, 13:17