“Thần tượng” – đủ hay, đủ đẹp, đủ hồng... - Tạp chí Đẹp

“Thần tượng” – đủ hay, đủ đẹp, đủ hồng…

Review

Phim dễ coi, đơn giản theo kiểu ai coi cũng hiểu vì ít nút thắt mở, kịch tích hay cao trào. Phim kể về Tú, vốn là cậu ấm trong một tập đoàn người Hoa tại Sài Gòn. Tuy nhiên, Tú lại không ham thích kinh doanh mà có máu nghệ sĩ, đam mê âm nhạc như người mẹ quá cố của anh. Để thử sức, Tú quyết định xin vào làm trong công ty đào tạo ca sĩ của bầu sô Luân, nhưng vị trí Tú mong muốn lại rơi vào tay Minh, cậu bạn học chung ngày trước, đồng thời cũng là hotboy nổi tiếng với bề ngoài bắt mắt. Dù thất bại, Tú vẫn quyết định đeo đuổi đam mê đến cùng. Tú cùng cậu bạn thân Nguyễn thành lập công ty đào tạo ca sĩ nhỏ, hòng đi tìm nhân tài.

thần tượng
 

Thùy Linh, vốn là cô gái bé nhỏ với giọng ca trời phú và say mê ca hát từ nhỏ, tuy nhiên do mẹ cô rất khó khăn, không muốn con theo nghiệp cầm ca, nghệ thuật,  khiến Linh phải chôn vùi ước mơ. Mãi cho đến một lần tình cờ, Tú phát hiện ra được giọng ca trời phú của Linh và tìm đủ mọi cách kéo cô về nhóm mình. Ở phía đối lập, Minh cũng tìm được Minh Tú, một người đẹp có giọng ca tàm tạm để đào tạo thành hình mẫu siêu thần tượng cho công ty. Cuộc chạy đua của hai nhóm bắt đầu với mục tiêu là giải thưởng Ca sĩ mới xuất sắc nhất năm. Bên phía Tú và Linh còn có được sự giúp sức của Long, sau khi anh quyết định ra khỏi công ty của ông bầu Luân do không cùng chí hướng, suy nghĩ.

Càng gần ngày công bố người thắng cuộc, cả hai bên càng phải dùng nhiều chiêu trò để vươn lên, dẫm đạp đối thủ của mình, thậm chí bới móc những bí mật từ lâu được chôn kín. Và để làm như vậy, họ đánh mất luôn con người thật của mình.

Ngô Kiến Huy trong phim 

Nếu nói “Thần tượng” là một bộ phim quá hay thì không đúng, nhưng đây là một bộ phim vừa đủ.

Dàn diễn viên của phim đẹp đều từ chính đến phụ, ác đến hiền, người xấu nhất chắc là Chí Tài trong vai ông bầu Luân. Điều khôn khéo nhất của ông bầu Quang Huy trong bộ phim này, chính là xây dựng nhân vật theo kiểu đo ni đóng giày cho những ca sĩ được nhắm tới trước. Cá tính mỗi nhân vật trong phim phần lớn đều giống với tính cách thật của họ ngoài đời, thế nên khi lên phim, dù biết diễn xuất hay không, các nhân vật cũng làm được một chuyện đơn giản là hóa thân thành chính mình.

Hotboy gốc Hoa Harry Lu vào vai Tú không quá khó khăn vì đơn giản hai người cùng gốc Hoa, nói giọng lơ lớ, cư xử cảm tính, có phần hơi con nít và lý tưởng hóa cuộc đời theo kiểu màu hồng phấn. Kiểu công tử đẹp trai con nhà giàu này thường thấy trong mấy bộ tranh Nhật Bản hay mấy bộ phim Hàn Quốc diễm tình não nùng, nhưng đảm bảo luôn được nhóm con gái từ 15 đến 20 tuổi mê mẩn, vì đây chính là một kiểu “hoàng tử cưỡi ngựa trắng.”

Hoàng Thùy Linh sau một thời gian dài không xuất hiện trên phim ảnh sau “Nhật ký Vàng Anh”, nay cũng lấy lại được tình cảm của người xem. Vai Linh đơn giản là một Hoàng Thùy Linh lên phim, chấm hết.

 

Hoàng Thùy Linh trong phim 

Vĩnh Thụy, sau thời gian dính líu đến pháp luật, thì nay quay lại phim ảnh. Trước đó Thụy đóng clip cho Hà Hồ khá thu hút, nay vào vai này cũng đẹp trai, hào hoa, lạnh lùng nhưng lại nóng tính, thích kiểm soát, ra lệnh cho người khác. Điểm đầu tiên thấy rõ nhất của Vĩnh Thụy là dạo này nhìn hốc hác quá, đúng là vẫn đẹp đấy, ngực nở eo thon đấy, nhưng nét mặt lại không còn sự trẻ trung, tràn đầy nhựa sống như thời đóng “Nụ hôn thần chết”. Thụy diễn gồng người quá mức cần thiết nên vai Minh nhìn có vẻ giả giả. Nhưng cô nào đã từng mê Thụy thì nên đi xem “trai đẹp” của mình có màn cởi áo khoe thân bảo đảm “nóng trong mùa rất lạnh.”

Ngô Kiến Huy trong vai Nguyễn. Đây có thể coi là điểm nhấn duyên dáng nhất trong bộ phim này, khi Nguyễn là nhân vật được tạo ra để mang tiếng cười đến cho khán giả bằng những câu thoại tếu táo, hài hước. Sau lần chạm ngõ điện ảnh với “siêu phẩm” “Nàng men chàng bóng” bị dư luận trù dập không thương tiếc, đến nay Huy mới có lại một vai diễn gỡ điểm. Và chắc chắn ai coi phim về cũng sẽ nhớ chàng “giám đốc mỹ thuật” kiêm “tổng giám đốc thương hiệu café Nguyễn Bên Lề.”

Các vai còn lại của Chi Pu (Minh Tú), Hứa Vĩ Văn (Long), Chí Tài (ông bầu Luân), Cường Seven, Phạm Quỳnh Anh… nhìn chung là tròn vai, không có gì nổi bật hay ấn tượng. Một số vai diễn khác sẽ khiến mọi người ồ, à khi coi phim là dàn sao trẻ như Noo Phước Thịnh, Nhóm 365, Ưng Hoàng Phúc, Mai Phương Thúy, Tùng Leo… sẽ xuất hiện trong phim này, đóng vai của chính họ ngoài đời.

 

Trên tổng thể, “Thần tượng” là một bộ phim “đủ”. Dàn diễn viên đẹp đủ, diễn xuất đủ coi, nhạc nghe đủ hay, kết thúc đủ hồng, tình tiết đủ hiểu nên nó dễ coi cho tất cả mọi người có nhu cầu coi phim thần tượng. Tuy nhiên, do chọn cách kết thúc làm hài lòng fan hâm mộ của các ca sĩ trên phim (thường là lứa tuổi mộng mơ) nên bộ phim bị rơi vào điểm trừ là… “sến”. Thêm vào đó, các cao trào, kịch tích của phim cũng được tạo nên một cách khá gượng ép, nên chưa đủ độ thuyết phục. Một số tình huống như chuyện tình cảm của Minh Tú và tay làm nhạc Cường Seven cũng chỉ đơn giản là nêu lên cho có, không ảnh hưởng đến cả đường dây câu chuyện, hay màn chia tay với lý do rất “củ chuối” của cô bồ Vĩnh Thụy khiến người xem lờ mờ nhận ra cô này xuất hiện chỉ để có màn hôn hít, lột đồ với Vĩnh Thụy cho tăng phần hấp dẫn.

Xuất hiện cùng lúc, trở thành đối thủ cạnh tranh phòng vé trực tiếp với phim hài “Tèo em”, nếu nhìn chung, “Thần tượng” có nhiều điểm tốt hơn “Tèo em”. Tuy vậy, “Thần tượng” có một bất lợi là nhiều khán giả sẽ có tâm lý “đi coi ca sĩ đọc kịch bản trên phim”, nên hiện tại số lượng suất chiếu và doanh thu củaTèo emđang vượt trội. Mặc dù vậy, công tâm mà nói, so với những bộ phim cùng đề tài, gần đây nhất là “Hit: Lọ lem hoàng tử” thì “Thần tượng” là một điểm sáng đáng mừng cho bầu Quang Huy cùng ê kíp làm phim.

Bài: Chú Hề
Ảnh: Thần Tượng Fanpage

>>> Có thể bạn quan tâm: “Nhà ngoại cảm” kể về Jate, một chàng trai có khả năng ngoại cảm từ khi còn bé. Khi tiếp xúc, va chạm cơ thể với người khác, Jate có thể nhìn được quá khứ, tương lai, cũng như những nghiệp chướng, linh hồn đi theo người đó. Khả năng đó, một mặt giúp Jate hiểu hơn về những người xung quanh mình, mặt khác lại khiến Jate như một kẻ quái nhân, bị mọi người xa lánh.


Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

23/12/2013, 00:21