Thái Trác Nghiên - Chung Hân Đồng: Sau tất cả, cũng có thể khóc cùng nhau vì hạnh phúc - Tạp chí Đẹp

Thái Trác Nghiên – Chung Hân Đồng: Sau tất cả, cũng có thể khóc cùng nhau vì hạnh phúc

Hậu Trường

Có lẽ khi nhắc về năm tháng thanh xuân của mình, đoạn đường 7 năm cùng nhau trong âm nhạc đầy những hào quang là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của Thái Trác Nghiên và Chung Hân Đồng. Nhóm Twins khi ấy nổi danh không chỉ ở xứ cảng thơm mà còn khắp cả Châu Á với vô số giải thưởng lớn nhỏ. Không cần tưởng tượng, khán giả cũng có thể đoán được tương lai rực rỡ của hai cô gái. Nhưng cuộc đời vẫn luôn đầy những bất ngờ, như vụ “ảnh nóng” của Chung Hân Đồng bị lộ, dù cuộc tình giữa cô và Trần Quán Hy đã kết thúc từ lâu. Twins đã tan rã một cách đột ngột và đầy nuối tiếc như vậy.

chunghandong_deponline_11
Twins từng là nhóm nhạc quyền lực nhất ở thị trường Hồng Kông khi giành giải thưởng “Nhóm nhạc nữ được yêu thích nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”

Thái Trác Nghiên đã có quyền trách móc Hân Đồng, bởi sự “dại dột” ấy liên lụy đến cả mình. Là người ngoài cuộc, nhưng sự nghiệp của Trác Nghiên cũng bỗng dưng chững lại, kèm thêm những áp lực tinh thần. Mỗi ngày, cô phải đối mặt với sự bủa vây của cánh phóng viên, trả lời những câu hỏi hóc búa không liên quan đến mình.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, Trác Nghiên vẫn không ngừng ám ảnh: Đêm nào tôi cũng trằn trọc không ngủ được vì lo lắng, không biết ngày mai mình sẽ phải đối mặt với những câu hỏi nào, từ đó tôi bắt đầu bị chứng mất ngủ hành hạ. Tuy giờ đây những ngày tháng khó khăn nhất đã qua đi, nhưng chứng mất ngủ của tôi vẫn còn đó, bạn bè chỉ cho tôi cách đọc sách và xem DVD, nhưng càng xem tôi càng tỉnh táo, hằng đêm tôi chỉ muốn tự đánh ngất mình để được ngủ một giấc ngon”.

Trong cuộc tình của Hân Đồng với nam tài tử Trần Quán Hy, Trác Nghiên cũng đã từng hết lời can ngăn. Tuy nhiên, bất chấp lời khuyên của bạn mình, Hân Đồng vẫn một mực lao vào tình yêu. Nhưng khi mọi thứ tồi tệ nhất xảy ra, Trác Nghiên chọn cách bỏ qua những thiệt thòi mình phải chịu đựng, để ở cạnh Hân Đồng.

chunghandong_deponline_4
Trác Nghiên một mặt chịu sức ép của giới truyền thông, mặt khác lại mạnh mẽ để làm điểm tựa cho Hân Đồng. “Tôi muốn cô ấy được hít thở không khí trong lành và thưởng thức những món ăn ngon, tạm thời quên đi chuyện không vui. Hiện nay, ngoài công việc ra, toàn bộ thời gian và tinh thần của tôi đều dành cho Hân Đồng.”

Đó là những ngày tháng mà Trác Nghiên “không chỉ đau lòng với Hân Đồng, mà cả với chính bản thân”. Và dù liên tục bị quấy rầy với các câu hỏi, điều Trác Nghiên lo sợ vẫn là nếu mình trót phát ngôn một lời không khéo “chẳng những không giúp được cho Hân Đồng, mà còn đẩy cô ấy vào tình thế xấu hơn”.

Trác Nghiên xót xa cho Hân Đồng đến mức 5 năm sau đó cô vẫn không bỏ qua cho Trần Quán Hy. Vốn nổi tiếng là người thân thiện nhưng Trác Nghiên không sợ mất hình ảnh khi tỏ vẻ khó chịu vì đụng mặt Trần Quán Hy trong một sự kiện. Thậm chí khi Trần Quán Hy tiến lại và định chạm cốc với Thái Trác Nghiên, cô nàng còn cố ý bước lùi lại và giả bộ chỉ để tâm đến việc nói chuyện với những người xung quanh khiến anh chàng cực kỳ ngượng ngùng.

Chung Hân Đồng đáp lại: "Cậu đã thay đổi mình rất nhiều. Từ việc mình là người không thích màu sắc, chỉ thích màu đen, cậu đã khiến cho cuộc đời của mình luôn có những sắc màu khác nhau. Mình hạnh phúc và hạnh phúc nhiều hơn".
Trên sân khấu kỉ niệm 16 năm ca hát, Chung Hân Đồng dành nhiều lời tình cảm cho Trác Nghiên: “Cậu đã thay đổi mình rất nhiều. Từ việc mình là người không thích màu sắc, chỉ thích màu đen, cậu đã khiến cho cuộc đời của mình luôn có những sắc màu khác nhau. Mình hạnh phúc và hạnh phúc nhiều hơn”.

Trong khi đó, sau scandal “ảnh nóng”, con đường trở lại làng giải trí của Hân Đồng khá khó khăn. Xuất phát điểm cùng nhau, nhưng người bạn đồng hành liên tục gặt hái những thành công, còn cô lại loay hoay tìm lại chỗ đứng. Có thể với nhiều người, sự ganh tị theo lẽ thường cũng đủ để tình bạn rạn nứt. Dù vậy, kể cả khi bị đặt lên bàn cân, cùng cạnh tranh nhau trên màn ảnh, Hân Đồng chưa từng cảm thấy mình cần phải vượt qua Trác Nghiên.

Và vào giây phút đáng nhớ nhất đời mình, Hân Đồng cũng không quên người bạn đã cùng mình đi qua sóng gió. Thay vì tung bó hoa cưới, Hân Đồng đã dừng lại, trao bó hoa ấy cho Trác Nghiên. Dù không nói ra, nhưng bất cứ ai cũng hiểu, Hân Đồng mong Trác Nghiên sớm tìm được người đàn ông của đời mình.

chunghandong_deponline_12
Trác Nghiên cuối cùng cũng có thể yên tâm, bên cạnh Hân Đồng giờ đây đã có người bạn đời Lại Hoằng Quốc

10 năm sau biến cố, Hân Đồng từng nghĩ mình tìm được bến đỗ cạnh đại gia Hàn Quốc Tyler Kwon, từng đặt cược niềm tin vào tình yêu lần nữa khi hẹn hò cậu ấm Tần Phấn nổi tiếng đất Thượng Hải. Nhưng khi ngấp nghé tuổi 40, cô chỉ có thể xót xa “Chưa từng có ai nói muốn kết hôn với tôi”.

Cũng 10 năm ấy, Trác Nghiên những tưởng tìm được bình yên khi kết hôn cùng Trịnh Trung Cơ, tưởng cuộc tình 5 năm với Trần Vỹ Đình sẽ chữa lành những tổn thương. Nhưng cuối cùng, vẫn một mình cô lẻ bóng.

Dù 17 năm hay 10 năm trôi qua, sau những lần bật khóc vì trắc trở, Hân Đồng và Trác Nghiên cũng đã có thể rơi nước mắt vì hạnh phúc. Như những lời Trác Nghiên viết cho Hân Đồng: “Có lẽ do chúng tôi đã cùng vượt qua những thử thách, đối mặt với tất cả những gì mà người xung quanh hoàn toàn không thể hiểu được, và cũng không cần phải nói rõ mọi thứ. Cũng giống như ngày thường chúng tôi vẫn hay nói đùa với nhau mà người khác cũng không thể hiểu nỗi, nhưng tôi hiểu bạn và bạn hiểu tôi. Chỉ cần bạn biết rằng tôi đã vì bạn mà vui mừng như thế nào, luôn hy vọng bạn mãi mãi được hạnh phúc và vui vẻ là đủ”.

Trong cuộc đời này, may mắn nhất là gặp được người không chỉ cùng cười mà còn có thể vì nhau mà cùng khóc.

Thực hiện: Đặng Trung Hiếu

28/05/2018, 12:30