Suýt "bể show", NTK Hà Linh Thư vẫn hoàn thành buổi ra mắt BST "Nghệ thuật và Hạnh phúc" một cách trọn vẹn - Tạp chí Đẹp

Suýt “bể show”, NTK Hà Linh Thư vẫn hoàn thành buổi ra mắt BST “Nghệ thuật và Hạnh phúc” một cách trọn vẹn

Bộ Sưu Tập

Thay vì trình diễn tại Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội, show diễn “Nghệ thuật và Hạnh phúc” của NTK Hà Linh Thư đã được tổ chức trong một không gian tối giản, tận dụng được ánh nắng tự nhiên, tạo hiệu ứng vô cùng mãn nhãn. 

Hà Linh Thư tâm sự bộ sưu tập mới lấy cảm hứng từ chuyện tình yêu của ông bà nội: ông Hà Quang Định – người sản xuất bộ phim truyện nhựa đầu tiên của Việt Nam “Phạm Công – Cúc Hoa” – và cố NSND cải lương Ái Liên. Tên của show cũng chính là tên của một bộ phim do ông chị sản xuất. “Thông qua bộ sưu tập, tôi muốn kể về hành trình một người đàn ông đi chinh phục trái tim của nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng một thời. Đây cũng là cách tôi thể hiện tình yêu với gia đình cũng như truyền thống nghệ thuật và văn hóa,” nhà thiết kế tâm sự.

Nghệ thuật và Hạnh phúc” có thể ví như cuộc dạo chơi, du ngoạn của NTK Hà Linh Thư giữa những dòng thời gian đan xen của quá khứ và thực tại. Giới mộ điệu bắt gặp từ những tà áo dài truyền thống cho đến các kiểu thiết kế mang hơi thở hiện đại như váy khoét hông, xẻ ngực hay xuyên thấu. “Người đàn bà nhung lụa” tiếp tục tung hoành trong thế giới của riêng mình với các chất liệu quen thuộc, gắn liền vớn tên tuổi của chị suốt hơn một thập kỷ qua. Ở đó, những dấu ấn nghệ thuật liên quan đến ông bà nội, đến truyền thống nghệ thuật của gia đình được thể hiện thấp thoáng của những chi tiết nhỏ trên trang phục, phụ kiện đi kèm hay cách trang điểm, làm tóc.

Cách phối màu của Hà Linh Thư trong bộ sưu tập mới cũng mang ảnh hưởng của nghệ thuật sân khấu. Khán giả có thể nhận ra những gam màu quen thuộc của cải lương như đỏ Burgundy, hồng đậm, đen, xanh cobalt, xanh cổ vịt hay xanh lam.Đôi lúc, chị lại “chơi đùa” với cách pha phối, đem vào bộ sưu tập những tông màu khác lạ và trẻ trung hơn, ví dụ gam hồng watermelon, cam hay nude. Tất cả làm nên những nét chấm phá độc đáo cho show diễn lần này.

Show diễn “Nghệ thuật và Hạnh phúc” được tổ chức ngắn gọn với sự xuất hiện của 60 mẫu thiết kế. Nếu trong show “Phượng” hồi đầu năm, khán giả được khám phá cá tính phá cách, có đôi chút nổi loạn nhưng vẫn có nét nữ tính ở Hà Linh Thư, thì tới show diễn Thu Đông, giới mộ điệu lại được đào sâu vào phần đằm thắm, suy tư hơn trong chị. Cốt lõi của phần chìm ấy chính nằm ở tình yêu, sự gắn kết với gia đình cũng như truyền thống yêu nghệ thuật, văn hoá được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Ảnh: Tuấn Anh Lê

Thực hiện: Tuấn Anh

09/12/2019, 07:00