Sự lãng mạn đến từ Sao Hỏa - Tạp chí Đẹp

Sự lãng mạn đến từ Sao Hỏa

Sống
Tại sao sự lãng mạn đến từ Sao Hỏa giờ đây lại gợi lên trong tâm trí các cư dân Sao Kim những ý nghĩ tiêu cực như vậy?

Lãng mạn là ủy mị?

Trong suy nghĩ của nhiều Sao Kim hiện đại thì tuýp đàn ông lãng mạn nếu không gắn liền với sự nhu nhược, bần hàn (chỉ có khả năng tặng người yêu hoa dại và mơ về một túp lều tranh hai trái tim vàng) thì cũng đi kèm với chuyện yêu đương vô tội vạ (gặp nàng nào cũng có thể ngã lòng nên rốt cục cứ thay người yêu như thay áo vậy). Nếu quả thật bản chất của đàn ông lãng mạn là như thế thì việc các Eva hiện đại không ưa họ cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, phác họa chân dung một chàng trai lãng mạn như vậy là quá giản đơn và phiến diện. Có vẻ như người ta đang nhầm lẫn tuýp đàn ông lãng mạn với những chàng nghệ sĩ nửa mùa, tài năng thì chưa được ai công nhận nhưng cái dáng vẻ trói gà không chặt thì ai cũng thấy rất rõ! Vâng, chính những anh chàng này đã làm méo mó chân dung của người đàn ông lãng mạn đích thực.

Nguyên do cũng là bởi nhiều phụ nữ đã đánh đồng những áng thơ văn đẫm nước với sự lãng mạn. Thực ra, vì không có khả năng chinh phục phụ nữ bằng hành động cụ thể, các chàng nghệ sĩ tự phong ấy mới suốt ngày thở than rằng mình khổ đau, muộn phiền, rằng tâm hồn mình tan nát chỉ vì yêu để kiếm tìm sự thương cảm nơi chị em – những người ưa “đứng về phe nước mắt”.

Tuy nhiên, khi cứ phải lau nước mắt hoài trước một giọng điệu ủy mị nhàm chán thì rốt cục phái yếu cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa, dòng đời ngoài kia ngày càng hối hả nên phụ nữ hiện đại cũng chẳng có thời gian để ngẫm ngợi nhiều về những lời lẽ có cánh nữa. Rốt cục họ bắt đầu “nói không” với những anh chàng chỉ biết yêu bằng… tuyên ngôn để quay sang với những người đàn ông biết hành động thiết thực hơn. Chính vì thế mà sự ủy mị được dán (nhầm) mác lãng mạn đã rớt giá thê thảm trong thế giới hiện đại.

Thế nào là lãng mạn đích thực?

Vâng, xin đừng nhầm lẫn lãng mạn là ủy mị, là “chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì” (!). Tất nhiên là một người đàn ông lãng mạn đích thực ngày nay cũng có thể làm thơ và hái hoa đồng nội tặng người yêu, nhưng đồng thời chàng còn biết phấn đấu để cô nàng Sao Kim của mình được đi xe hơi, được sống dưới một mái nhà tử tế. Mặt khác, người đàn ông lãng mạn đích thực thường sâu sắc và kín đáo trong tình yêu. Một khi đã tìm thấy Sao Kim của đời mình họ sẽ không để mất thời gian vào những việc phù phiếm, khoa trương mà sẽ nỗ lực để tạo dựng nên một mối quan hệ nghiêm túc, dài lâu. Chính vì xác định tình yêu là thiêng liêng, nghiêm túc, bền lâu nên người đàn ông lãng mạn luôn có trách nhiệm với người phụ nữ mình yêu thương và sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để nàng được vui sướng, bất ngờ, thú vị.

Tất nhiên, một chàng trai trẻ lãng mạn chưa thể tặng người phụ nữ mình yêu một chiếc nhẫn kim cương hay những chuyến du lịch xa xỉ, nhưng chàng sẽ nỗ lực hết mình để những điều đó xuất hiện trong tương lai. Tuy nhiên, người lãng mạn “thứ thiệt” đến từ Sao Hỏa không có ý định dùng vật chất để mua chuộc tình cảm của các cư dân Sao Kim, và nói chung họ sẽ không chọn những cô gái thực dụng, chỉ thích hưởng thụ sự xa hoa. Ngược lại, họ cũng không phủ nhận sự cần thiết của vật chất và họ sẽ cố gắng hết mình để người phụ nữ mình yêu thương được sống trong điều kiện tốt nhất có thể. Tuy nhiên, cũng phải nói thêm rằng họ sẽ chỉ hết mình như vậy khi mà “đối tác” cũng dành cho họ một tình yêu đích thực, chân thành.

“Thuốc thử” đến từ Sao Kim

Thường là người có giáo dục nên đàn ông lãng mạn rất ga lăng với người phụ nữ mình yêu. Thậm chí, trong mắt thiên hạ, chàng có thể rất “lúa”, chẳng có tí tẹo lãng mạn nào cả, nhưng khi “một nửa” của chàng xuất hiện thì chàng lập tức “đổi màu” như thể giấy quỳ vậy. Vâng, cư dân Sao Kim chính là một thứ “thuốc thử” nhiệm màu giúp xác định rõ nhất “nồng độ” của sự lãng mạn đến từ Sao Hỏa.

Một người đàn ông lãng mạn đúng nghĩa sẽ luôn cố gắng đem lại cho Sao Kim của mình những điều tốt đẹp nhất. Điều đó không có nghĩa là chàng sẽ sắm cho nàng toàn những món đắt đỏ, quý giá. Mà chỉ giản đơn là chàng luôn lưu tâm để nhận biết mọi sở nguyện của nàng. Đó có thể chỉ là món cá om dưa do chính tay chàng chế biến, là một album nhạc Trịnh do chàng tự tuyển chọn, hay những chiếc lá thu vàng mà chàng lượm lặt tận trời Tây sau một chuyến công du… Điều quan trọng là tất cả đều phù hợp với sở thích của nàng, đều khiến nàng vui thích.

Đàn ông lãng mạn đích thực còn là người rất biết trân trọng “một nửa” của mình. Chàng không bao giờ lôi vợ hay người yêu ra để bình phẩm trước thiên hạ, không huênh hoang rằng mình đã “dạy dỗ” vợ ra sao nhằm tỏ rõ cái uy dũng nam nhi. Luôn coi trọng cảm xúc của cư dân Sao Kim, đối với một người đàn ông lãng mạn, sex không chỉ là để thỏa mãn ham muốn của bản thân mà còn là cơ hội để chàng trao tặng niềm hoan lạc cho người đàn bà mà mình yêu. Vốn tinh tế, người lãng mạn đến từ Sao Hỏa hiểu rằng đối với phụ nữ thì sex trước hết phải là sự hưng phấn về tinh thần, sau đó mới đến khoái cảm thể xác. Vì vậy, thay vì năn nỉ hay ép uổng, họ sẽ tìm mọi cách để khơi dậy cảm hứng cho Sao Kim. Người lãng mạn đích thực còn là một chàng vệ sĩ dũng mãnh, đáng tin cậy. Có thể không hề thích đánh nhau nhưng chàng sẽ “liều mình như chẳng có” khi người yêu gặp nguy hiểm. Và dù chẳng khoái karate hay judo cho lắm nhưng chàng sẽ tập tành rất chăm chỉ để có thể hộ tống nàng Sao Kim của mình đi đến cùng trời cuối đất.

Vâng, sự lãng mạn đích thực đến từ Sao Hỏa cần được nhận diện qua cách ứng xử trân trọng và bao dung đối với cư dân Sao Kim chứ không đơn thuần là qua lời nói hay dáng vẻ bên ngoài. Cho nên, trước khi bĩu môi với sự lãng mạn đến từ Sao Hỏa, phe mồng tám tháng ba cần phân biệt rõ đâu là lãng mạn đích thực, đâu là lãng mạn “làm hàng” và nhất là đừng đánh đồng những người đàn ông lãng mạn chân chính với tuýp đàn ông yếu đuối, trăng hoa, không làm chủ được cảm xúc, hành vi.

Bài: Minh Ngọc

 

Bài viết cùng chủ đề:

>> Sự lãng mạn đến từ Sao Hỏa

>> Vì sao trai Việt kém lãng mạn?

Thực hiện: depweb

05/09/2012, 16:33