Sự hi sinh thầm lặng phía sau Phạm Anh Khoa - Tạp chí Đẹp

Sự hi sinh thầm lặng phía sau Phạm Anh Khoa

Sao

Chị Trang, vợ ca sĩ Phạm Anh Khoa

Chị Trang, vợ ca sĩ Phạm Anh Khoa cũng có mặt trong buổi ra mắt album “Phá” của chồng ở Hà Nội. Chị được tất cả bạn bè thân của nam ca sĩ ca ngợi, là người phụ nữ đã chịu hi sinh trong thầm lặng, để Khoa có thể thỏa sức với đam mê âm nhạc của mình. Sau hai album riêng, Phạm Anh Khoa đã ra mắt hai sản phẩm âm nhạc cùng ban nhạc riêng – PAK band. Và đầu năm 2015, PAK band tiếp tục cho ra mắt album “Phá” – gồm 7 ca khúc, trong đó, nhiều ca khúc gắn liền với những tên tuổi của các diva như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, được hòa âm và thể hiện theo một phong cách hoàn toàn mới, đó là rock. Khoa cùng PAK band đã “phá” đi chiếc áo đẹp đẽ ban đầu của những ca khúc pop, được trình bày bởi các giọng ca nữ mượt mà, khoác lên cho chúng một diện mạo mới, mà người nghe có thể cảm thấy thô sần nhưng cũng đầy trữ tình, lãng mạn.

Với một ca sĩ hát rock, hoặc một band rock, việc có kinh phí để sản xuất những đĩa nhạc riêng luôn là một vấn đề. Ban nhạc Bức tường nổi tiếng với sự đều đặn cho ra các sản phẩm âm nhạc cũng “than trời” mỗi lần cho ra album mới hàng năm. Nhưng Phạm Anh Khoa chia sẻ, năm 2015, PAK band sẽ cho ra đời hơn một sản phẩm âm nhạc, bên cạnh đó còn có liveshow tại Tp.HCM, và dự kiến nếu đủ lực sẽ tổ chức show riêng ngoài Hà Nội. Và, để có thể hoàn thành hết các giấc mơ ấy, chắc chắn Khoa có sự đồng lòng và ủng hộ từ phía gia đình. Và gia đình của Khoa chính là người vợ trẻ và hai con nhỏ. Đó là lý do, trong cuộc họp báo ở Hà Nội, nhà báo Chu Minh Vũ đã đùa rằng, vợ Khoa đã phải hi sinh bao nhiêu căn nhà để giúp chồng hiện thực hóa giấc mơ âm nhạc.

“Quý ông hát rock” – Phạm Anh Khoa

Nhưng, chị Trang, vợ của Phạm Anh Khoa chỉ cười. Với cô, đồng hành cùng một người cá tính như Khoa, có nhiều lúc rất bực, nhưng hơn cả, cô thấy cuộc sống của mình trở nên thú vị hơn. Và tình yêu chính là chất gắn kết, là động lực để cô song hành với anh trên con đường gian nan ấy.

Người từng đặt cho Phạm Anh Khoa nick name “Quý ông hát rock” – nhạc sĩ Huy Tuấn, đồng thời là người sản xuất album “Phá” thì chia sẻ rằng, Khoa đã kiên trì theo đuổi con đường của mình và hoàn toàn xứng đáng với mỹ từ mà nhạc sĩ trao tặng từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn cách đây 10 năm. Trong suốt 10 năm qua, Khoa đã đơn độc trên sân khấu âm nhạc, đơn độc trong thẩm mỹ âm nhạc, nhưng Khoa chưa từng từ bỏ. Và nay, nhạc sĩ Huy Tuấn rất mừng, vì cuối cùng, Khoa đã tìm được những người đồng hành chung đường với mình, đó là những người bạn đang gắn kết với Khoa trong PAK band. “Một ca sĩ hát rock không có band chơi cùng mình thì không thể đi đường dài được” – lời Huy Tuấn.

PAK band

Những khó khăn cũng như trải nghiệm trên con đường nghề đã giúp Khoa mỗi ngày một “đầy” hơn. Khoa chia sẻ, trong album “Phá”, khi thu ca khúc “Giọt nắng bên thềm” anh đã nhiều lần khóc và bỏ dở buổi thu giữa chừng. Những cảm xúc ấy giúp cuộc sống của Khoa thêm giàu có hơn mỗi ngày. Anh cũng thành thật chia sẻ, gia đình chính là sợi dây neo mình lại trước vòng xoáy cuộc sống. Tất nhiên có lúc nó hiệu quả, có lúc chưa hiệu quả mấy. Nhưng hiện anh đang vững tin với con đường mình đi, và hi vọng được cống hiến và bùng cháy.

Chia sẻ trong buổi ra mắt album “Phá” của Phạm Anh Khoa và PAK band, nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng, Khoa đã đơn độc quá lâu rồi, nhưng giờ đây anh đã tìm được những người bạn đồng hành cùng với mình.

Bài: Hải Khôi

Ảnh: Trung Vũ

logo

Thực hiện: depweb

26/01/2015, 20:40