“Step up: All in” – Kết thúc đẹp, đủ, đầy - Tạp chí Đẹp

“Step up: All in” – Kết thúc đẹp, đủ, đầy

Review

Với dòng phim âm nhạc giải trí như “Step up” dĩ nhiên mọi người không trông chờ một kịch bản phức tạp hay câu chuyện có chiều sâu, nhiều thắt nút, gỡ nút. Đó là điểm chung của loạt phim “Step up” và lần này nội dung phần cũng như vậy.

 

Nên nhìn chung, bộ phim này được gom trong ba chữ “đủ, đầy và đẹp”. “Đủ” ở đây là đủ về mặt kịch bản và đã đủ để đến lúc kết thúc loạt phim này.

Như đã nói ở trên, với thể loại phim ca nhạc vũ đạo như “Step up” thì chúng ta không nên trông mong quá nhiều chi tiết tinh tế hay những nút thắt phức tạp trong nội dung. Chính vì vậy, kịch bản của phim rất đơn giản và gần như đi theo mô típ cũ đã từng được sử dụng ở các phần phim trước (và không cần nhắc lại ở bài viết này).

Kịch bản đơn giản và an toàn cốt yếu là để dành đủ thời gian cho các màn vũ đạo trong phim. Khán giả chưa từng xem “Step up” các phần trước chắc chắn sẽ thích thú, nhưng với những ai đã quen mắt sẽ thấy bộ phim chỉ dừng lại ở “đủ”. “Đầy” là đầy về sự xuất hiện cũng như sự đóng góp của các diễn viên trong phim. Phim là sự có mặt khá đông đủ của dàn diễn viên “Step up” những phần trước, như một lời chia tay ngọt ngào trước khi kết thúc loạt phim. Fan của “Step up” từ phần đầu chắc chắn sẽ trầm trồ, thích thú khi gặp lại những người quen cũ, đó là Moose cá tính và cô bạn gái dễ thương Camille. Andie sau khi xuất hiện ở phần hai thì đến nay đã trở lại thủ vai chính cùng Sean. Cô gái châu Á Kido, chàng rô-bốt Vladd, thợ làm tóc Hair, anh em sinh đôi Santiago hay bạn thân của Sean là Eddy cũng lần lượt xuất hiện. Các nhân vật cũng có đất diễn nhiều hơn vị trí cameo, với những màn biểu diễn và cá tính riêng đủ để khán giả có ấn tượng.

 

Và trên tổng thể, “Step up: All in” là một bộ phim “đẹp”.

Diễn viên chính của phim từ phần trước đến phần này là Ryan Guzman, vẻ đẹp hình thể của anh cũng khiến kha khá fan nữ sẵn sàng coi lại phim chỉ để nhìn ánh mắt hay nụ cười của Sean.

Trang phục trong phim được thiết kế đúng chất cho từng màn trình diễn của các nhóm nhảy. Trang phục này góp phần làm cho các màn vũ đạo càng thêm đẹp và ấn tượng. Đáng nhớ nhất là màn trình diễn ở xưởng công nghiệp và màn diễn cuối cùng đưa nhóm đến thành công.

 

Tình yêu trong phim cũng là những mối tình đẹp, gắn bó, tin tưởng nhau. Câu nói của Moose và Camille có thể khiến nhiều trái tim tan chảy, “Em rất giận và muốn bỏ về nhà, nhưng em nhận ra không có anh thì chẳng nơi đâu là nhà.”

Nhìn chung, với những yếu tố trên, “Step up: All in” xứng đáng là một cái kết đẹp cho loạt phim từng gắn liền với những fan của âm nhạc, vũ đạo và hip-hop.

Bài: Chú Hề
Ảnh: IMDB


logo

>>> Có thể bạn quan tâm: “Nhóc Nicolas 2 là một phim trong trẻo, dễ xem. Về một góc độ nào đó, bộ phim như một làn gió nhẹ nhàng thổi qua để kết thúc mùa hè với Godzilla, người nhện, người đột biến, người máy… hoành tráng và nhiều kỹ xảo, hay căng thẳng với sách ma, hồn ma, máy bay mất tích, tai nạn…

Thực hiện: depweb

24/08/2014, 00:30