Sống giản dị như "Bống" Hồng Nhung - Tạp chí Đẹp

Sống giản dị như “Bống” Hồng Nhung

Sao

Giữa showbiz quá nhiều thị phi, ca sĩ Hồng Nhung chọn cho mình cách đứng một bên lặng lẽ quan sát với thái độ bình thản và tỉnh táo. Trong những cuộc gặp gỡ, tôi hay hỏi Hồng Nhung về những điều ồn ào liên quan đến chị, chị bảo đều biết, đều nghe, nhưng chỉ mỉm cười, ít khi bình luận.

Hồng Nhung chọn cách sống vừa đủ: quan tâm vừa đủ, hòa nhập với thế giới showbiz vừa đủ và luôn có lối đi riêng để không lẫn với ai. Cách đây 4, 5 năm, dễ gì thấy một Hồng Nhung “lạ lẫm” với phong cách thời trang hoàng gia cùng lông vũ hay đôi giày đậm chất Lady Gaga. Giờ thì khác, “Bống” biến hóa trên sân khấu và những khi tham gia event. Chị thay đổi để thấy mình mới mẻ, nhưng cốt cách thì vẫn thế: thanh lịch, nhã nhặn trong mọi hoàn cảnh.

Chúng tôi đến nhà Hồng Nhung vào buổi trưa ngày đầu tuần để chụp ảnh bìa và thực hiện bài phỏng vấn. Điều khiến tôi ngạc nhiên là thay vì không khí tấp nập vốn có của hậu trường một photoshoot với chuyên gia trang điểm, tạo mẫu tóc… thì nơi đây yên tĩnh đến mức nghe cả tiếng nước chảy, tiếng lá cây xào xạc ngoài vườn.

Hồng Nhung đã trang điểm và làm tóc, hoàn toàn “tự biên tự diễn” như lời chị giới thiệu. “Như vậy có thể không xinh lắm, nhưng tự nhiên như đời thường”, chị tươi cười nói.

Cần có văn hóa tiêu dùng

Nếu bản chất thường thấy ở một ngôi sao là sự tự tôn, từ đó khó nể tài người khác thì gặp Hồng Nhung bạn sẽ thay đổi quan niệm này. Chị luôn tìm thấy những điều tuyệt vời từ đồng nghiệp, từ những nhân vật trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống, nể trọng và mong muốn được học tập từ họ.

Gần đây, chị thay đổi rất nhiều về phong cách ăn mặc và nhận được nhiều lời khen. Ai là người có ảnh hưởng đến thẩm mỹ thời trang rất đặc trưng của chị nhiều nhất?

– Đó là nhà thiết kế Valerie McKenzie! Đây là nhân vật không còn xa lạ với khán giả của tôi. Là người Pháp, sống hơn 10 năm ở Hà Nội, sinh con là cặp sinh đôi một trai một gái cũng ở Hà Nội, Valerie hay được bạn bè đùa rằng, cô đã trở thành người Việt rồi. Valerie là người phụ nữ stylish nhất mà tôi từng gặp. Đã có không ít trang phục biểu diễn Valerie thiết kế cho tôi để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng. Cái đẹp có chung một ngôn ngữ! Tôi không chỉ nể Valerie về gu thẩm mỹ mà còn ở phong cách sống, điều này đòi hỏi cả một văn hóa nền và trải nghiệm trong môi trường sống có đẳng cấp.

Trong một bài báo gần đây, chị bị chê là “mặc lại đồ cũ”. Chị nghĩ sao về điều này?

– (cười tươi) Tôi không xấu hổ mà trái lại còn rất tự hào. Tôi nghĩ chúng ta cần phải có văn hóa tiêu dùng. Với tôi, một món đồ khi tôi quyết định mua, phải có đủ 3 yếu tố: Một là, tôi thấy đẹp, hai là vừa túi tiền của tôi và thứ ba là phải mặc được nhiều lần. Một bộ quần áo với tôi mặc năm hay mười lần chưa phải là cũ. Bỏ khoản tiền khá lớn ra mua bộ trang phục chỉ để một lần thì thật hoang phí và đó không phải cách tiêu dùng của tôi.

Hồng Nhung xem việc lựa chọn trang phục không chỉ là sở thích, mà còn thể hiện văn hóa của người mặc. Chị chỉ cho tôi xem một trong những chiếc tủ áo của mình. Trong đó phân chia rất rõ đâu là trang phục biểu diễn, đi tiệc, trang phục mặc nhà, đi chơi cùng bè bạn…

Con xinh hơn bố mẹ

Thú thật, đến nhà Hồng Nhung, chúng tôi rất mong muốn gặp gỡ hai bé Tôm và Tép. Tiếc rằng giờ này, cả hai bé vừa ăn xong, đều đã ngủ say. Nhưng mẹ Bống không ngần ngại khoe chúng tôi ảnh hai thiên thần nhỏ, một mũi cao, tóc đậm màu, một mũi tẹt, tóc hoe hoe… Cả hai thật ngộ nghĩnh với mắt sáng đen tròn, miệng cười toe toét khoe 2 cái răng thỏ mới mọc, khiến chúng tôi không thể tiếc lời khen ngợi. Hồng Nhung cười vui vẻ: “May quá, các cháu xinh hơn bố mẹ rồi!”.

 

Khi kể về hai bé Tôm, Tép, Hồng Nhung không giấu được niềm vui lẫn sự tự hào của người mẹ. Chị hào hứng chỉ chiếc xe đẩy ở góc nhà: “Hai bé rất nghịch ngợm, nằm trong xe mà không lúc nào chịu yên, tay chân múa may suốt, tiếng cười giòn tan khắp nhà khiến bao nhiêu mỏi mệt như tan biến cả”.

Là người luôn bận rộn với công việc nhưng Hồng Nhung sắp xếp thời khóa biểu một cách khá khoa học. Vì thế, chị luôn có thể thư giãn, tận hưởng những gì được cho là nhu cầu sống mỗi ngày, nghe nhạc, đọc sách, nấu ăn, đón tiếp bạn bè… và đi du lịch. Tháng sau, vợ chồng chị sẽ cho Tôm và Tép ra biển lần đầu tiên.

Điều đặc biêt khiến chị lẫn anh Kevin đều bất ngờ là dù hai bé đang khóc to cách mấy, chỉ cần mẹ Bống cất tiếng hát lên ru con là hai bé nín ngay lập tức. Hai bé mắt tròn xoe nhìn mẹ và nghe chăm chú những bài hát ru truyền thống, có khi lại là một ca khúc nhạc jazz êm đềm.

Nâng niu cuộc sống gia đình

Suốt buổi chụp hình, Hồng Nhung nhanh nhẹn di chuyển qua các khu nhà nối liền bằng những hành lang, lối đi qua vườn, lúc lấy nước trà mời chúng tôi, lúc thay trang phục. Qua giờ ngọ mà vẫn chưa xong việc, tôi có phần e ngại vì Hồng Nhung luôn thức dậy từ 6 giờ sáng theo hai em bé. Song, không hề tỏ ra mệt mỏi, chị cười vui vẻ, vừa chụp ảnh, vừa trò chuyện một cách hài hước khiến cho buổi làm việc nhẹ nhàng như chơi.

Hành lang trước nhà cổ nhìn ra hồ sen là nơi chị luyện tập yoga. Còn trong căn bếp có cửa sổ lớn nhìn ra bụi tre là nơi chị thích chế biến các món ăn trong tiếng nhạc. Với Hồng Nhung, sự luyện tập hàng ngày và chế độ dưỡng sinh, lối sống điều độ là bí quyết giữ gìn sức khỏe và sự tươi tắn. Sống với ngành giải trí hơn 20 năm, stress có thể coi là bệnh nghề nghiệp. Vì vậy, để cân bằng cuộc sống, Hồng Nhung chăm chút cho mái ấm, nơi chị trở về sau những chuyến lưu diễn để nghỉ ngơi, tận hưởng những cái thú bình dị nhất.

Buổi chụp ảnh kết thúc, chúng tôi ngồi nán lại trò chuyện bên ly trà thơm phức. Câu chuyện cứ đưa đẩy một cách tự nhiên, bỗng chốc không còn là một cuộc phỏng vấn nữa. Khán giả cả nước gọi chị bằng danh hiệu diva, còn hôm nay, trong căn phòng êm êm tiếng nhạc, tôi nhìn thấy tâm hồn dịu dàng của một người nâng niu cuộc sống gia đình, dường như đã được giác ngộ bởi chính tính giản dị vốn có của đời sống. Có lẽ từ nay tôi sẽ nghe nhạc Hồng Nhung bằng một cảm quan mới. Sự tối giản trong âm nhạc của chị không phải là kiểu cách mà là phong cách, đến từ chính cuộc sống hàng ngày.

Theo Thế giới Văn hóa

Thực hiện: depweb

05/12/2012, 11:25