Sống còn ở "Lưỡi Quỷ" Trolltunga - Tạp chí Đẹp

Sống còn ở “Lưỡi Quỷ” Trolltunga

Sống

Là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch bậc nhất nằm phía tây vùng Skjeggedal, gần thị trấn Odda thuộc quận Hordaland (Nauy), Trolltunga vốn là một vách đá khổng lồ ở độ cao 1.100m so với mực nước biển. Nó còn được biết đến với cái tên “Lưỡi Quỷ” vì hình dáng giống như một chiếc lưỡi cực đại hằn lên bầu trời mênh mông tạo một cảm giác choáng ngợp và hớp hồn bất kỳ ai dù chỉ qua hình ảnh, trong đó có tôi. Mùa hè là thời điểm tuyệt vời để chinh phục Trolltunga thế nhưng mùa đông lại có cái kích thích riêng, đẩy sự mạo hiểm lên đến kịch trần đồng thời khiến cho người ta có cái nhìn khác về giới hạn bản thân.

dscf9251

Hành trình 22km cả đi lẫn về phủ tuyết trắng dày cộm mất khoảng 10 – 12 tiếng qua nhiều ngọn núi, cao nhất là 1.000m. Đoàn chúng tôi lúc này chỉ vỏn vẹn 5 người gồm một cặp vợ chồng già đến từ Brazil cùng cậu con trai, một người Mexico và tôi. Sau khi thuê giày và gậy cả nhóm bắt đầu chặng đường gian nan nhưng đầy hứng khởi với niềm tin mãnh liệt sẽ khuất phục được vách đá nguy hiểm này.

dm_luoi-quy-trolltunga-1
Hiking Trolltunga vào mùa hè thì… thường thôi nhưng mùa đông thì lại là câu chuyện khác.

Đoạn đường đầu phải leo dốc núi thẳng đứng 1.000m rất dễ choáng và khó thở. 2 km đầu tiên chủ yếu là tuyết mỏng nên có thể đi bằng giày leo núi nhưng đến đoạn tuyết dầy hơn thì bắt buộc phải đi giầy đi tuyết chuyên dụng. Tôi bắt đầu thấm mệt và lo lắng khi “đeo” vào mỗi bên chân một “cục đá” nặng nửa ký dài nửa mét. Như dự đoán thời tiết giá rét cùng thể lực không bền khiến tôi trở thành thành viên danh dự “chốt đoàn”. Tôi hoang mang tự hỏi mình có nên trở về không, nhất là khi cặp vợ chồng người Brazil đã dừng lại ở km số 6. Những lúc bị bỏ lại một mình, từng người từng người vượt lên trước, tôi trách bản thân quá ngu xuẩn khi quyết định “tự ngược đãi” mình ở chốn đồng không mông quạnh này. Tại sao lại phải khổ sở như vậy?

dm_luoi-quy-trolltunga-3

Tuy nhiên, thời khắc định mệnh khiến tôi không bỏ cuộc là khi vòng qua vách núi và bị trượt té. Tim tôi ngừng đập trong tích tắc và cảm giác gần như đặt một chân vào “Quỷ môn quan”. Thế là hết! Tôi đã thoáng nghĩ như vậy cho đến khi nhanh tay bám được vào một vách đá khác.

img_6627

Trong lúc mọi người hoảng hốt la hét và tìm mọi cách để giúp đỡ thì tôi lại bình tĩnh đến lạ thường. Lơ lửng giữa không trung với cơn gió thổi vù vù bên dưới là vực sâu thăm thẳm, tôi điều tiết hơi thở và bắt đầu nghĩ về những ký ức vui vẻ gần đây. Sau khi được kéo lên tôi cảm giác mình khỏe hơn bao giờ hết và mặc cho mọi lời khuyên can tôi vẫn tiếp tục “lê” những bước cuối cùng đến Lưỡi Quỷ.

dm_luoi-quy-trolltunga-2

Và phần thưởng kỳ diệu cho mọi cố gắng là vẻ đẹp hùng vĩ đầy khiêu khích của Trolltunga hiện ra trước mắt. Chọn một vị trí hoàn hảo, tôi nhâm nhi ly chocolate nóng hổi cùng bánh croissant và ngắm chiếc Lưỡi Quỷ không lồ màu tuyết trắng thập phần mỹ lệ này. Tôi rút lại suy nghĩ hiking Trolltunga mùa đông là sai lầm. Dẫu có chọn lại tôi vẫn sẽ không thay đổi vì ít nhất tôi được chứng kiến Lưỡi Quỷ trong hình ảnh ít ai có may mắn thưởng ngoạn và trên hết là nhận thấy được sức mạnh tinh thần của bản thân lớn đến nhường nào. Tôi tin mình làm được thì chắc chắn sẽ làm được.

img_6623

Một số kinh nghiệm hữu ích:

– Thời gian hiking lý tưởng: Tháng 6 đến tháng 8.
– Không khuyến khích đi vào mùa đông, nếu có bắt buộc phải thuê người dẫn đường đồng thời đảm bảo thể lực và các trang thiết bị bảo hộ đi kèm như: giày đi tuyết, gậy, đồ ấm, vớ dày, đồ ăn nhẹ và kính râm.
– Nên đến thị trấn Odda vào buổi tối nghỉ ngơi qua đêm để hôm sau thuê taxi đến chân núi.

Thực hiện: depweb

18/04/2018, 13:08