Siêu mẫu Vương Thu Phương: “Tôi đã hồi sinh” - Tạp chí Đẹp

Siêu mẫu Vương Thu Phương: “Tôi đã hồi sinh”

Sao
Sau những tai tiếng khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, cô đã hồi sinh và trở lại tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.

Bình yên là điều xa xỉ


Vì muốn “thăng hạng” nên tham gia Hoa hậu Việt Nam, phải chăng là quyết định sai lầm nhất của Vương Thu Phương?

– Như đã nói ở các bài phỏng vấn trước, mục tiêu của tôi không phải là vì “thăng hạng” hay chiếc vương miện của Hoa hậu Việt Nam. Tôi đã có một thời gian dài im hơi lặng tiếng và không muốn phụ sự mong mỏi, chờ đợi của mọi người thêm nữa. Tôi xem cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là một bước ngoặt đánh dấu sự trở lại của mình, một lời tri ân gửi tới tất cả những ai đã yêu quý và đặt kì vọng vào Vương Thu Phương. Đồng thời tôi cũng muốn đó là trải nghiệm, những thử thách mới. Tôi không xem đó là sai lầm vì đã cân nhắc rất kĩ mới quyết định. Nếu chỉ vì gặp chông gai mà đổ lỗi cho sai lầm, rồi cứ hối tiếc… thì mọi việc cũng không thay đổi theo chiều hướng tốt lên được. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả từ quyết định của mình.

Bạn có nghĩ đến thời điểm này, việc tham gia cuộc thi đã lấy mất sự yên bình trong cuộc sống của mình?

– Sự yên bình có lẽ là một điều quá xa xỉ kể từ khi tôi đăng quang cuộc thi Siêu mẫu. Đã chọn con đường này thì phải học cách chấp nhận thôi, cứ xem scandal là những thử thách để tôi luyện bản thân, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua!

Bạn có cảm thấy hối hận khi tham gia cuộc thi này không?

– Tôi không hề hối hận vì đã dốc toàn sức lực cho cuộc thi. Dù mọi sự nỗ lực đó không được đền đáp nhưng tôi vẫn rất hài lòng. Còn những mặt trái mà cuộc thi mang lại tôi vẫn đang cố bước qua.

Chị nghĩ gì khi nhiều người nói BTC cuộc thi đưa bạn ra để PR hơn là một thí sinh thực thụ?

– Tôi không nghĩ như vậy, dù sao HHVN cũng là một cuộc thi có quy mô lớn và luôn được hàng triệu người Việt Nam dõi theo. Giả sử như đó là sự thật thì tôi cảm thấy vô cùng buồn. Vì nếu BTC đem danh dự của một thí sinh ra làm đòn bẩy để PR cho cuộc thi, thì đó không còn là nỗi thất vọng của riêng tôi, mà là một sự thất vọng lớn đối với tất cả những ai đã luôn tin tưởng và theo dõi HHVN.

Đang ở trên đỉnh cao khi hầu hết các diễn đàn và người hâm mộ dự đoán bạn sẽ “làm nên chuyện” trong cuộc thi này nhưng không may bị “hất cẳng” khỏi cuộc thi không thương tiếc, cảm giác lúc đó của bạn như thế nào?

– Tôi rất hụt hẫng! Và điều mà tôi chú trọng nhất không còn là cảm xúc của riêng mình mà là cảm xúc của gia đình và toàn bộ ê-kíp đã giúp đỡ tôi.

Tham lam nhưng không đánh mất tự trọng

Người ta nói “tham thì thâm”, chỉ dừng lại ở Siêu mẫu biết đâu bây giờ bạn đã không chịu búa rìu dư luận nhiều như thế?

– Theo tôi, tham lam cũng có nhiều khía cạnh khác nhau và không hẳn là xấu. Con người ai cũng muốn vươn xa hơn nữa, chạm đến những gì mình mong ước. Nếu sống mà không có mục tiêu, không có tham vọng thì làm sao có được thành công. Miễn sao đừng quá tham lam mà đánh mất lòng tự trọng, cướp đi thành quả lao động của người khác.

Khi bị liệt vào danh sách “người đẹp nói dối”, bạn có cảm thấy bức xúc không? Bạn muốn giãi bày gì với khán giả của mình?

– Bức xúc thì được gì? Tôi đang rất điềm tĩnh và thời gian này tôi đang dành thời gian để xem xét lại mình, xem xét lại những gì mình đã trải qua. Tôi không trách mọi người, vì ai cũng có suy nghĩ riêng, và mọi việc xảy ra đều có lí do của nó. Tôi không muốn giãi bày gì thêm, không muốn mọi người nghĩ rằng mình đang ngụy biện. Chỉ mong những hành động từ nay về sau của tôi sẽ khiến mọi người thay đổi dần những suy nghĩ không hay mà thôi.

Gia đình nói gì về những lùm xùm của bạn? Họ có khuyên bạn từ bỏ showbiz và trở về cuộc sống đơn giản hơn không?

– Sau khi rời khỏi cuộc thi, tôi luôn cố gắng tươi cười và nói với mọi người trong gia đình rằng: “Không có gì đâu, con quen rồi!”. Nhưng ba mẹ tôi cũng như tất cả những người làm cha làm mẹ khác, đều nhìn thấu những tổn thương trong lòng con mình. Gia đình tôi không nói gì, vì không muốn nhắc lại những điều làm tôi “đau”… chỉ là im lặng quan tâm đến tôi nhiều hơn. Tôi rất quý trọng, có những tình cảm không nói thành lời nhưng trái tim vẫn cảm nhận được.

Phụ nữ phải biết vun vén cho gia đình


Nhiều người nhận xét bạn là người có cuộc sống khá lận đận trong tình duyên cũng như sự nghiệp, bạn nghĩ sự lận đận đó bắt nguồn từ đâu?

– Sự lận đận đó bắt nguồn từ con đường mà tôi lựa chọn. Nhưng cuộc sống này luôn như thế, được cái này thì mất cái kia. Hầu như những người phụ nữ quá chú tâm vào sự nghiệp đều không có được niềm hạnh phúc toàn vẹn trong tình duyên, tôi vẫn luôn mơ ước cuộc sống của mình sẽ luôn hoàn hảo và cố gắng để có được nó. Đã là phụ nữ Việt Nam thì phải biết vun vén cho gia đình!

Một cô gái trẻ chập chững bước vào đời không may gặp phải quá nhiều sóng gió, ai là người nâng đỡ cho bạn những lúc vấp váp?

– Xung quanh vẫn còn rất nhiều cánh tay sẵn sàng dang rộng để vực tôi đứng lên. Gia đình luôn hiểu và là chốn yên bình nhất để tôi tìm về. Các anh chị trong nghề, ê-kíp làm việc vẫn dìu dắt và hỗ trợ tôi trong mọi hoàn cảnh. Tôi còn rất nhiều người bạn tốt, cả những người chưa hề biết mặt luôn ủng hộ và an ủi tôi. Nhân đây tôi xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến tất cả mọi người, cảm ơn vì những tình cảm tốt đẹp mọi người luôn dành cho tôi.

Những vấp ngã ấy làm tâm hồn bạn bị thương tổn ra sao? Bạn hồi sinh nó như thế nào?

– Một chữ “đau” không thể nào diễn tả hết được cảm giác của tôi trong thời gian qua. Nhưng tôi không muốn nhắc tới nó nữa vì không thể để những tổn thương đó giày vò và ngăn cản bước tiến của mình. Tôi đã hồi sinh và sẽ vượt qua scandal bằng chính nỗ lực của bản thân. Hy vọng sẽ được mọi người ghi nhận…

Hiện tại có người đàn ông nào bên cạnh để dìu bạn vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc sống hay không?

– Tôi vẫn một mình, những đổ vỡ trong chuyện tình cảm đã làm tôi tổn thương rất nhiều. Thời gian qua, chuyện tình cảm của cá nhân tôi liên tục bị dư luận soi xét, đó cũng là nguyên nhân chính khiến tôi mệt mỏi. Hiện tại, tôi chỉ tập trung vào việc phát triển sự nghiệp, còn về tình cảm đành phó thác cho số phận vậy!

Có khi nào bạn nghĩ “Việc gì mình phải vất vả như thế, cứ kiếm một đại gia giàu có và đứng sau lưng họ, “ngoan” như Ngọc Trinh thôi cho đời an nhàn”?

– Tôi lúc nào cũng muốn thành công bằng chính sức lực và khả năng của bản thân, làm ra đồng tiền từ đôi bàn tay mình, sử dụng nó một cách trong sạch và đúng đắn. Mỗi người đều có quyền chọn cho mình cách sống, cách cư xử và cách làm việc… Không thể nói là ai đúng ai sai, miễn là dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Bây giờ nếu được chọn lại, bạn có tham gia showbiz nữa hay không?

– Tôi không hối tiếc, dù thời gian có quay lại tôi vẫn theo con đường này. Tôi đã học cách chịu đựng búa rìu dư luận, dư luận như thế nào tôi đã thấy được, cảm giác thất bại và hụt hẫng ra sao tôi cũng từng nếm qua. Tôi thấy mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Tiến Trần (theo NĐ & ĐS)

Thực hiện: depweb

14/09/2012, 10:24