Siêu mẫu Hà Anh: Phản bội – “Bên kia núi đâu có gì xanh hơn”? - Tạp chí Đẹp

Siêu mẫu Hà Anh: Phản bội – “Bên kia núi đâu có gì xanh hơn”?

Sao

Các bạn nghĩ tôi ngoan hiền như một thiên thần ư?
Không đời nào!
Anh cố gắng hiểu em“, anh nói.
Em, một nửa thánh thiện, trong sáng, trẻ thơ như một thiên thần. Và một nửa ngược lại hoàn toàn. Nhưng có lẽ vì vậy mà họ yêu em” – anh nửa dằn vặt, nửa… khích lệ.

Thực ra, tôi cũng mong mình có thể vô tư, có thể yêu hết mình, có thể thánh thiện như tôi có thể, và tôi muốn. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể. Đơn giản, tôi là một con người, con người tham lam, ích kỷ, yếu đuối.

Bởi vậy, khi tôi viết về điều này, “sự phản bội”, đừng nghĩ rằng tôi là một kẻ giáo điều, cũng đừng nghĩ rằng tôi là một thiên thần, một kẻ thánh thiện. Tôi sẽ viết trung lập nhất có thể, với mong muốn các bạn hiểu thêm một mặt của cuộc sống. Và để sống thế nào là lựa chọn của các bạn.

Là một cô gái cá tính và hiện đại, siêu mẫu Hà Anh luôn có góc nhìn khá thú vị về mọi vấn đề

Bản chất của phản bội:

1. Cả đàn ông, và đàn bà đều có thể phản bội. Khi đàn ông phản bội với một người phụ nữ khác, người phụ nữ ấy cũng là “tội đồ”, và vì vậy không phải chỉ người đàn ông mới là kẻ xấu xa.

2. Không phải lúc nào người phản bội cũng cảm thấy tội lỗi, day dứt. Bởi, họ tự có những suy nghĩ và lý luận riêng của chính họ. Ví dụ như một hôn nhân không hạnh phúc, hay sự tấn công dồn dập của đối phương… nhưng ít khi họ tự chấp nhận rằng, mình phản bội vì bản thân mình yếu đuối.

3. Không phải lúc nào sự phản bội cũng bị phát hiện.

4. Đã phản bội một lần, sẽ có xu hướng phản bội nhiều lần. Bởi người phản bội có thể “thoát tội” mà không có hậu quả.

5. Đã phản bội một lần, không có nghĩa là họ sẽ tiếp tục phản bội lần sau (sẽ giải thích ở phần sau).

Vì sao phản bội?

1. Vì tôi có thể

Ở một xã hội mà người ta chấp nhận thói “đào hoa”, “trăng hoa” của người đàn ông, khi cánh mày râu thường tung hô nhau vì thành tích có năm bảy cô bồ, còn  phụ nữ  lại thường khuyên bảo nhau “thôi thì nhịn cho lành” vì “bản chất giống đực là thế”, thì tại sao lại không chứ?

Ta có thể ăn một lúc nhiều loại thức ăn mà không lo lên cân, thì ngại gì mà không ăn nhiều món. Mà ngay cả khi có lên cân, thôi, hậu quả tính sau, “sướng” trước đã.

Vâng, “tôi ngoại tình vì tôi có thể”!

Ngày nào còn ở bên nhau, còn nói tiếng yêu thương, hãy cố gắng gìn giữ nhau, và đặc biệt gìn giữ chính bản thân mình…
Để thay đổi điều này, ta phải thay đổi cả một hệ tư tưởng của cả xã hội, cả pháp luật bảo vệ phụ nữ khi ly hôn, thay đổi cả người già lẫn người trẻ, cả đàn ông lẫn phụ nữ…

2. Vì tò mò, thiếu trải nghiệm về sex

Phần lớn, đặc biệt ở xã hội chúng ta, những đôi trẻ mới yêu nhau đã bị giục cưới, cưới từ rất sớm. Đa số họ có thể từng yêu 1 người, 2 người, 3 người, có thể quan hệ với 1 hoặc 2 người bạn tình.

Hai mươi mấy tuổi đầu đã cưới nhau, rồi sốt sắng sinh con. Ba mươi tuổi đầu, có khi người vợ đã sồ sề, cắm cảu, đánh mất sự hấp dẫn, trong khi người chồng còn trẻ trung, háo hức và tò mò vì… thiếu trải nghiệm, vì “cỏ ở phía bên kia xanh hơn”, và lại vì “tôi có thể”.

Bởi vậy, họ sẽ khó lòng ngăn bản thân trước cám dỗ: những cô gái khác, sẵn sàng lăn xả, bất chấp việc họ đã có gia đình, trăm sự cũng lại vì “tôi có thể”. Và thế là họ phản bội.

Để thay đổi điều này, theo tôi hãy trải nghiệm trước khi chọn cho mình một người bạn đời. Và một khi đã lựa chọn, hãy thực sự có trách nhiệm với quyết định của mình, hết sức có thể!

Hà Anh và bạn trai

3. Muốn được cảm thấy yêu thương, tôn trọng, gợi cảm…

Đây là những con người bị thiếu hụt trong mối quan hệ hiện tại.
Liệu người vợ có phải là người quá khô khan, xơ cứng…, khiến người chồng cảm thấy mình trở nên yếm thế? Họ vì thế sẽ khát khao tìm cho mình một người phụ nữ lắng nghe họ, tôn trọng họ… và coi họ như người đàn ông đúng nghĩa.

Còn người phụ nữ bị bỏ quên thì sao? Rất có thể, đến lượt họ cũng sẽ tìm đến một bến bờ khác để khoả lấp nỗi cô đơn, để cảm thấy mình được yêu thương và vẫn vẹn nguyên sức hấp dẫn…

Để thay đổi điều này, cần ý thức của người bạn đời, sự chia sẻ kịp thời để bù đắp sự thiếu hụt và giúp người bạn đời bị bỏ quên của họ cảm thấy được yêu thương, tôn trọng hơn.

4. Vì muốn tìm lối thoát khỏi mối quan hệ hiện tại

Có khi nào bạn ở trong một mối quan hệ lâu dài nhưng đầy bế tắc, không tương lai, nhưng lại không đủ dũng khí để từ bỏ nó? Bạn tìm đến một người khác vì không còn tình cảm với người hiện tại, cũng là để có thêm động lực đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ hiện tại.

Để thay đổi điều này: Hãy bước khỏi mối quan hệ bế tắc, và bắt đầu một cuộc sống mới.

5. Vì nhàm chán trong mối quan hệ

Ăn mãi một món còn thấy chán, huống chi sống cùng một người vài năm, vài chục năm.

Hãy tạo ra những giá trị riêng của mình, sống tự tin vào những gì mình có, để rồi, sẽ có một người phụ nữ tốt, hay đàn ông tốt nhìn ra những điều này để yêu thương và trân trọng bạn
Người đàn ông không còn đẹp trai, hấp dẫn, hào hoa như ngày nào, thay vào đó bận chiếc quần đùi nhàu nhĩ, nằm xem ti vi hay chơi điện tử đến phờ phạc cả người.

Người phụ nữ không còn quyến rũ, hấp dẫn và duyên dáng như ngày nào, thay vào đó là xống áo xộc xệch, tóc tai ơ hờ, cơ thể xập xệ, hay nhiếc móc và mắng mỏ chồng con…

Đừng quên, các cụ có câu, vợ chồng “tương kính như tân”, ý bảo hãy đối xử với nhau như khách, thay vì quá đỗi xuê xoa, xuề xòa, để giữ cho tình yêu sự hấp dẫn, bí ẩn…

Để thay đổi sự nhàm chán, có thể dẫn đến sự phản bội, cả hai phải cùng có ý thức giữ gìn hình ảnh mình trong mắt người kia, đừng coi nhau là điều dĩ nhiên, đừng quên dành cho nhau những lời yêu thương, đừng ngại thử nghiệm những cái mới trong đời sống giường chiếu của hai người vì điều này vô cùng quan trọng.

6. Vì một trong hai người phải đi công tác thường xuyên dài ngày, dẫn đến sự cô đơn, và vì con người là những tạo vật yếu đuối.

Khi hai người xa nhau, thì có khả năng người ta phản bội do cô đơn, thiếu thốn tình cảm, và còn vì sự phản bội khó bị phát giác hơn, và nhu cầu thể xác là có thể xảy ra.

Để thay đổi điều này: Cần chính bản thân mỗi người phải mạnh mẽ, có lý trí để chiến thắng sự cô đơn, cám dỗ…

7. Phản bội vì lo sợ bị phản bội, vì cảm thấy thiếu tự tin và cho rằng mình đằng nào cũng bị phản bội…

Và để khoả lấp sự ghen tuông, thiếu tin tưởng người bạn đời, “ông ăn chả thì bà cũng ăn nem”.

Đây là một cái vòng luẩn quẩn, anh làm tổn thương tôi thì tôi cũng sẽ làm tổn thương anh và sẽ sống vì bản thân tôi.

Để thay đổi điều này: Bản thân chúng ta phải bước ra khỏi suy nghĩ và mối quan hệ thiếu đi điều cơ bản: Sự tin tưởng lẫn nhau. Thiếu đi sự tin tưởng, chúng ta rất dễ nảy sinh những ý nghĩ điên rồ. Không nên trả hận thù bằng hận thù, vì nếu thế, chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi nó. Chỉ có mình mới giải phóng được chính mình.

Tóm lại, phản bội, nhiều lý do, nhiều hoàn cảnh. Ta có thể có cái nhìn trách móc, hoặc thông cảm. Nhưng thú thực, đôi khi ta không thể đánh giá về cuộc sống của người khác là đúng hay sai, vì chỉ có khi ta ở trong chính hoàn cảnh đó, ta mới hiểu rõ được vì sao, hay thế nào.

Không ai muốn bị phản bội. Ngược lại, chúng ta đều lo sợ bị phản bội. Nhất là trong xã hội hiện tại, nhiều giá trị thay đổi quá nhanh, sự đánh đổi quá bát nháo, và tình yêu, ngày càng trở nên xa xỉ…

Tôi không biết làm sao để đưa ra giải pháp, hay lời khuyên. Chỉ là tôi tự bảo chính bản thân mình, 2 người đến với nhau là hoàn toàn tự nguyện, không ai ép ai, nên nếu đổi ý, hãy tự do mà ra đi, không cần dối trá, cũng chẳng cần phản bội. Không chỉ họ, mà cả tôi cũng vậy.

Ngày nào còn ở bên nhau, còn nói tiếng yêu thương, hãy cố gắng gìn giữ nhau, và đặc biệt gìn giữ chính bản thân mình.

Ta không ngăn cản được bóng tối, không ngăn cản được những điều xấu, ta chỉ có thể cố gắng sống tốt, cố gắng đưa ra những lựa chọn đúng đắn cho bản thân mình.

Hãy tạo ra những giá trị riêng của mình, sống tự tin vào những gì mình có, hạnh phúc với chính bản thân mình, để rồi, sẽ có một người phụ nữ tốt, hay đàn ông tốt nhìn ra những điều này để yêu thương và trân trọng bạn.

Còn những người phản bội bạn ư? Có thể họ có nhiều lý do, có thể họ yếu đuối, ích kỷ, cũng có thể do họ chưa đủ trải nghiệm, họ cần mắc phải sai lầm để trở nên biết cách thành con người tốt hơn… cho người phụ nữ/đàn ông tiếp theo của họ.

Tôi không biết.
Chắc chắn tôi không phải thiên thần.
Tôi cũng chẳng phải là “quỷ dữ”.
Tôi chỉ là một con người, thiếu hoàn hảo, yếu đuối và ích kỷ.
Nhưng tôi cố gắng sống có trách nhiệm với chính mình, vì chỉ có chính mình… là tôi có thể thay đổi.

Siêu mẫu Hà Anh
Ảnh: Facebook Hà Anh
logo

Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

>> Xem thêm: Siêu mẫu Hà Anh: Giấc mơ “đồng hồ cát” – không khó như bạn nghĩ!

Thực hiện: depweb

07/10/2014, 16:53