Siêu mẫu Hà Anh: "Không muốn bạn trai lừa dối, đừng là đồng phạm với người đàn ông khác!" - Tạp chí Đẹp

Siêu mẫu Hà Anh: “Không muốn bạn trai lừa dối, đừng là đồng phạm với người đàn ông khác!”

Sao
Tôi cho rằng xã hội có người xấu, người tốt, dù mỗi người sống trong thế giới của riêng họ. Cũng có người đánh lừa chính bản thân, rằng mình là kẻ vô tội, ngây thơ… và những lỗi lầm mình gây ra là do hoàn cảnh xô đẩy, thậm chí những cuộc ngoại tình là do người vợ chẳng ra gì, hoặc do người đàn ông đó quyến rũ, hoặc do họ mềm yếu, thất tình, bị lừa dối…

Vân vân và vân vân…

Vâng, chúng ta thích sống trong vai trò “nạn nhân” bởi với vai này chúng ta không phải cắn rứt, cũng không làm chúng ta thành kẻ xấu trong mắt mọi người.

Ít ai dám nhận: “tôi làm sai vì tôi yếu đuối, ích kỷ và tham lam.”

Tôi chẳng phải là người hoàn hảo, tôi lại càng không phải người hoàn toàn tốt. Cũng có những thời điểm tôi cho rằng mình là “nạn nhân” ở các quyết định sai lầm. Vậy làm thế nào để không trở thành người yếu đuối, ích kỷ và tham lam? 

Siêu mẫu Hà Anh

Muốn vậy, bạn cần nhớ những điều sau:

1. Tôi là một người có nguyên tắc, lương tâm và tôi là một người tốt.

Nguyên tắc của tôi là, tôi sẽ không gây cho người khác điều mà chính tôi không muốn nó xảy đến với mình. Tôi sẽ đối xử với người đối diện như cách mà tôi mong muốn được đối xử. Công bằng, tôn trọng và có tình cảm yêu mến. Không cần hơn, cũng chẳng được kém.

Không muốn mình phải ghen lồng lộn với bạn gái của mình, thì cũng đừng để cô ấy phải có lý do phải nghi ngờ mình.

Không muốn bạn trai lừa dối mình, hãy đừng là đồng phạm cùng một người đàn ông nào đó lừa dối vợ/bạn gái của họ, dù, họ trong lời kể có xấu xa hay nhỏ mọn đến thế nào.

Hãy đừng tập trung phán xét người khác mà hãy tập trung “sống đúng cách” cho chính bản thân mình.

2. Tôi tự tin

Tôi tự tin rằng mình có thể gặp được người sẽ yêu thương tôi bằng chính bản thân mình. Bởi vậy tôi không cần phải chạy theo quỵ luỵ một người đối xử tồi tệ đối với mình bởi “tôi xứng đáng được hơn thế”

Không một ai trên thế giới này có quyền xúc phạm bạn (bằng lời nói, hay hành động), không ai có quyền bỏ rơi bạn, coi thường bạn. Biết rõ giá trị của bản thân mình thì không cho phép ai “đá” mình qua và coi bạn như những món đồ chơi.

3. Tôi có lòng tự trọng

Đúng vậy, tôi nghiệm ra rằng, đôi khi chúng ta khó có thể bước ra khỏi một tình huống, một cuộc tình mà chúng ta bị đối xử tệ bạc, là vì sự tự trọng của chúng ta đã bị hạ thấp bởi chính những người mà chúng ta yêu thương. Người đó thường xuyên nói những điều hạ thấp bạn, làm bạn cảm thấy mình tội lỗi, sai trái để bạn cảm thấy mình không còn sự tự tin, kiêu hãnh và lòng tự trọng, để bạn tin rằng, nếu rời xa họ, bạn cũng chẳng kiếm được ai tốt hơn.

Tôi chưa từng bị một người bạn trai nào hạ thấp nhân phẩm, nhưng, tôi từng ở trong trường hợp bị anh ta nói rằng tôi là một người rắc rối, rằng yêu tôi chẳng dễ gì, rằng, để tôi tìm được một người có thể chấp nhận tất cả những cá tính, lối sống của tôi… như anh ấy, là không thể. Tôi nghĩ, khi người đàn ông/phụ nữ phải dùng đến chiêu này, họ không những tinh ranh, mà lại còn có phần tự ti. Họ cảm thấy ghen tuông với bạn, muốn kìm hãm bạn, và muốn bạn hiểu rằng, họ là người duy nhất dành cho bạn. Nhưng một người yêu bạn đúng nghĩa sẽ để cho bạn tự do và là chính mình, người cho bạn cảm giác họ yêu cả những điều hoàn hảo lẫn chưa hoàn hảo của bạn.

Vậy làm sao để “tái tạo lòng tự trọng” và kiêu hãnh của chính mình? Hãy cố gắng lấy lại sự tự tin, trước tiên, bằng cách biết làm đẹp cho chính mình, có những sở thích riêng, bạn bè riêng để bạn không hoàn toàn phụ thuộc vào họ. Hãy hiểu rằng bạn xứng đáng hơn thế và bạn xứng đáng được yêu thương!

 

4. Tôi có đam mê riêng, có bạn bè riêng, có sự nghiệp riêng và tôi có thể làm chính mình hạnh phúc

Chúng ta phải lệ thuộc vào một người, hay một tình huống, vì chúng ta đã mất thói quen tự lập. Chúng ta vì họ mà bỏ quên bè bạn, bỏ quên sở thích riêng, và cũng sao lãng sự nghiệp của chính mình.

Bạn chờ đợi họ làm cho mình hạnh phúc. Để rồi khi họ tồi tệ với bạn, nhưng chỉ cần họ dịu giọng nói ngọt, hay mua cho bạn món quà… là bạn quên hết tất cả mọi thứ và tha thứ.

Hãy nhớ, hạnh phúc của bạn là do chính bạn tự tạo ra và quyết định.

Hãy đi massage làm đẹp, hãy rèn cho mình thói quen đi chơi riêng với bạn bè của mình. Hãy mua cho mình món đồ yêu thích, tự cắm cho mình lọ hoa đẹp.

Khi bạn độc lập trong cuộc sống, bạn sẽ hiểu rằng, bất cứ ai đến với cuộc sống của bạn, phải chấp nhận và yêu thương con người bạn, và rằng, nếu các bạn có ở bên nhau, cũng là vì cả hai làm cho nhau hạnh phúc. Ngược lại khi hai người ở bên nhau mà đau khổ dằn vặt nhiều hơn hạnh phúc, hãy dũng cảm bước đi.

5. Điều cuối cùng: Hãy để cho người khác tôn trọng mình!

Đừng giành giật hạnh phúc không thuộc về mình. Phải, chúng ta không cần phải hỏi ý kiến bất cứ ai để sống cuộc đời của mình! Và cuộc sống quá đa dạng để xác định ranh giới của cái đúng và cái sai.

Tuy nhiên, chúng ta hãy cố gắng sống và có lòng tự tôn nhất định. Chúng ta cần được tôn trọng, và chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng được hạnh phúc của riêng mình. Sai lầm của người khác (phụ nữ/đàn ông khác), không phải là trách nhiệm của chúng ta. Cứu rỗi linh hồn, cảm xúc cho một người đàn ông/phụ nữ khác trong “hoàn cảnh” rắc rối cũng không phải là sứ mệnh của chúng ta.

Chúng ta chỉ có thể học cách có trách nhiệm đối với chính cuộc sống của mình.

Siêu mẫu Hà Anh
Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp
logo

Thực hiện: depweb

24/05/2015, 16:24