Sao Việt: Nghe mà... "sốc" - Tạp chí Đẹp

Sao Việt: Nghe mà… “sốc”

Review
Vào mỗi thứ ba hàng tuần, mời độc giả Đẹp Online đón đọc “Nghe mà… sốc” với những bình luận dí dỏm về các phát ngôn “ấn tượng” nhất của sao Việt trong tuần.

 

Mai Thỏ: Trọng lượng não không quan trọng bằng ngực khủng! (Tri thức trẻ)

Albert Einstein dưới suối vàng: Giờ tui còn không được bằng con bò sữa!

Lý Nhã Kỳ: Kim cương không sưởi ấm được tâm hồn tôi (Mốt và cuộc sống)

Ngành than Việt Nam: Chúng tôi đã gửi công văn cho chị Kỳ đề xuất đổi kim cương lấy than tổ ong.

Ngọc Trinh: “Không cho phép bất cứ ai thương hại tôi” (Tri thức trẻ)

Khu dân phố: Vậy mà tụi tui lại đang tính góp tiền mua quần áo cho cháu Trinh. 

Yanbi: “Làm ca sĩ bây giờ nổi tiếng là phải chân dài, mất tiền, ngoại hình đẹp mới được lên báo. Còn không thì phải xấu và thối” (Tri thức trẻ)

… nên anh chuyển từ đọc rap sang làm mắm tôm?

“Yêu nữ hàng hiệu” Vũ Hạnh Nguyên: “Đàn bà lăng loàn mới bị đánh” (Tri thức trẻ)

Người yêu Vũ Hạnh Nguyên: Hàng hiệu là thứ áo giáp tốt nhất. Sờ vào tôi cũng tiếc tiền.  

Omar: “Tôi chưa từng bị trục xuất vì quá đẹp trai” (VnExpress)

Theo gợi ý của Yanbi, anh nên thử theo hướng “xấu và thối”. 

Andrea: “Chia tay chứ không trở mặt” (Afamily)

Nhưng trở mặt mà nổi tiếng thì cũng… tốt. 

Bài: Tiến Ken – Linh Hanyi




Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

16/09/2013, 15:21