"Reply 1998" - Huyền thoại màn ảnh nhỏ Hàn Quốc mọi thời đại - Tạp chí Đẹp

“Reply 1998” – Huyền thoại màn ảnh nhỏ Hàn Quốc mọi thời đại

Review

Thời gian vừa qua, drama tình ái giữa Hyeri, Ryu Jung Yeol và Han So Hee nổ ra đã khiến công chúng cùng lúc nhắc lại về bộ phim thanh xuân huyền thoại của xứ Hàn – “Reply 1988”. Cũng bởi mối lương duyên của cặp đôi Duk Sun – Jung Hwan bước ra từ trong phim luôn là sự bù đắp cho niềm tiếc nuối của khán giả. Nhưng đặt ngoài vụ tai tiếng về “tam giác tình yêu” trên, bộ phim vẫn luôn lọt top được truy cập nhiều và được bình chọn là bộ phim hay nhất Hàn Quốc mọi thời đại.

Bộ phim tạo sự tò mò cho khán giả với câu hỏi mở đầu tìm chồng quen thuộc trong series “Reply” trước đó: “Ai là chồng của Duk Sun trong số 4 người bạn thời thơ ấu?”. Từ đó, phim đưa người xem du hành thời gian về những tháng năm xưa cũ. Và rồi, bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ, những khoảnh khắc bình dị, mà ấm áp bên gia đình và cả tình nghĩa hàng xóm đã khiến câu trả lời về danh tính người chồng không còn quan trọng. Đặt 5 đứa trẻ: Duk Sun (Lee Hyeri), Choi Taek (Park Bo Gum), Jung Hwan (Ryu Jun Yeol), Sun Woo, Dong Ryong là trung tâm, “Reply 1988” lia máy quay đến những mẩu chuyện nhỏ trong sinh hoạt cuộc sống thường nhật. Không có nhân vật phản diện, cũng chẳng có những nút thắt hay cú twist xoắn não, bộ phim lại chạm tới trái tim của mỗi người, ở mọi độ tuổi, không phân biệt giới tính bằng những rung động nhẹ nhàng, sâu sắc bắt nguồn từ sự đồng cảm. 

Thông điệp nhân văn và chữa lành 

Phim lấy bối cảnh năm 1988, khi mà đất nước Hàn Quốc trải qua nhiều biến động với những cuộc biểu tình đòi dân chủ của học sinh, sinh viên. Dù vậy, biên kịch đã khéo léo lấy yếu tố lịch sử làm chất liệu kể chuyện mà không đi sâu vào vấn đề chính trị, “Lời hồi đáp 1988” là lời bộc bạch chân phương, giản dị nhất về tình yêu thương. Không chỉ tập trung vào tình yêu, mà nổi bật trong đó còn là tình cảm gia đình quý giá, tình hàng xóm thân thuộc và tình bạn thuần khiết, gắn bó.

Ở thời điểm khi không có Internet, cũng chẳng tồn tại điện thoại thông minh, tình bạn giữa nhóm bạn 5 người nảy nở một cách tự nhiên, đẹp đẽ và gắn kết qua những khoảnh khắc bên nhau giản dị: ăn mì, xem phim “Bản sắc anh hùng”, cùng đi học… Luôn có mặt trong mỗi sự kiện lớn của thời thanh xuân chính là “chất keo” vững chắc nhất. Như là thần đồng cờ vây Choi Taek, cậu vẫn bị coi là ngờ nghệch trong mắt cả nhóm, nhưng luôn được quan tâm nhất vì thiếu vắng tình yêu thương của mẹ. Hay dù chẳng dư dả nhưng họ góp tiền mua tặng Duk Sun máy nghe nhạc cô luôn mơ ước,…

Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố, bố cũng là lần đầu tiên làm bố. Thế nên con gái à, hãy lượng thứ cho bố nhé!” là câu thoại nổi tiếng của bố Duk Sun, cũng là đại diện cho tình cảm gia đình trong “Reply 1988”. Tình cảm thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái không hề được phô diễn “màu hồng hóa” mà mộc mạc, chân thành và cũng chẳng hoàn hảo. Gia đình Duk Sun vô tâm thiếu quan tâm đến con gái thứ nhưng cũng sớm nhận ra và bù đắp cho cô bé. Mẹ Sun Woo luôn nấu những món ăn vừa mặn vừa dở, nhưng cậu cũng chẳng ngần ngại mà khen ngon và cố gắng ăn hết vì sợ mẹ buồn. Hay mẹ Jung Hwan tình cảm luôn lo lắng cho tương lai của các con và tìm cách gần gũi những đứa nhỏ. 5 gia đình với 5 mảnh ghép về đấng sinh thành khác nhau đã làm trọn vẹn hơn bức tranh về tình thương ruột thịt.

Trên nền của những tình thương khác, “Reply 1988” còn là bức tranh về tình nghĩa làng xóm. Ngay từ tập đầu tiên, khán giả đã phải bật cười vì màn “trao đồ” liên tục ăn giữa các nhà. Chẳng cần phải là những món ngon, mọi người chia sẻ với nhau dù chỉ là rổ rau sống. Như chính cậu bạn Jung Hwan hậm hực nói: “Sao không ăn chung luôn cho rồi”, dù chẳng là anh em, họ hàng, các gia đình ở khu phố Ssangmun Dong lại luôn ấm áp, thân tình đến thế.

Sức hút từ chuyện tình gà bông

Tình yêu trong “Reply 1988” được khắc họa mềm mại, và có lẽ xuất phát điểm từ tình bạn ngây ngô, đơn thuần. Cô bé Duk Sun luôn hoạt náo, đáng yêu nhưng cũng nhạy cảm như bao cô gái ở độ tuổi 17, 18 khác với lời bộc bạch khiến khán giả đầy thương cảm: “Sao không có ai thích mình?”. Mà không biết, mình vẫn luôn có được sự quan tâm đặc biệt từ hai cậu bạn thanh mai trúc mã Jung Hwan và Choi Taek.

Jung Hwan luôn mang vẻ lạnh lùng, và lời nói có phần cục súc khi chê Duk Sun ngốc nghếch, xấu xí. Chỉ có ánh mắt cậu nhìn Duk Sun là ấm áp và thực chất luôn âm thầm săn sóc cô. Jung Hwan đợi Duk Sun đi học mỗi ngày, che chắn cho cô khi xe bus chật như nêm, đứng giữa trời giá lạnh vì sợ Duk Sun ngủ quên ở thư viện, mang ô cho cô khi trời mưa to… Dù vậy, cậu vẫn luôn chần chừ trong việc thổ lộ tình cảm của bản thân.

Không giống Jung Hwan luôn ở bên cạnh Duk Sun ngay từ những tập đầu, Choi Taek giống như nước cờ vây cậu hay chơi, hiệu suất thắng thấp nhưng hay ở giờ phút quyết định. Khi phát hiện tình cảm của mình, cậu thẳng thắn bày tỏ: “Tớ thích Duk Sun, tớ sẽ theo đuổi cậu ấy như một người con gái”. Và rồi, Taek luôn chủ động bày tỏ sự mến mộ của mình với người thương: ôm Duk Sun vào lòng, kéo cô sát lại gần mình khi chụp ảnh, chẳng ngại nắm tay cô chốn đông người và bên cạnh cô bé mỗi khi buồn, cô đơn hay cảm thấy mình không được yêu thương. Cậu cũng luôn dành lời động viên, khen ngợi cô gái nhỏ dù màu son cam nhợt nhạt cô dùng luôn bị mọi người chê bai.

Như một lẽ tự nhiên, Duk Sun đã lựa chọn Choi Taek và giải đáp cho câu hỏi ở đầu phim.
 Bài học tình yêu quý giá

Nhiều khán giả nuối tiếc cho tình cảm sâu sắc của Jung Hwan. Trong suy nghĩ của nhiều người, giá như Jung Hwan có đủ dũng khí, và dứt khoát hơn, có lẽ mối tình gà bông đã có kết thúc khác. Nhưng cuộc sống vốn không có giá như, và tình yêu cũng không có chỗ cho sự do dự. Jung Hwan vốn có nhiều cơ hội trong cuộc chiến giành trái tim của người đẹp và cậu đã lãng phí hết lần này đến lần khác. Ngay cả khi Choi Taek quyết định lùi bước, suốt 6 năm sau đó, Junghwan vẫn không dám tỏ tình và mối quan hệ của họ vẫn cứ dậm chân tại chỗ. 

Hơn nữa, tình yêu cũng cần được nuôi dưỡng bằng những lời yêu thương. Choi Taek dù chẳng biết nói chuyện hoa mỹ, nhưng cậu luôn khen ngợi Duk Sun khi mọi người luôn chê bai cô, luôn động viên và ủng hộ mỗi quyết định của cô. Vậy nên, dẫu tiếc nuối về một tình cảm chân thành, nhưng có thể thấy, Duk Sun đã đúng đắn khi lựa chọn đúng người đáng tin cậy để bên cạnh cả đời.

Tác giả: Kim Thanh

25/03/2024, 13:26