Q&A với Mỹ Linh: "Hay quên, trừ… tội của chồng!" - Tạp chí Đẹp

Q&A với Mỹ Linh: “Hay quên, trừ… tội của chồng!”

Sao

Huy Tuấn nói rằng: Vượt qua định kiến khi phải làm chồng một người nổi tiếng – đó là nghị lực phi thường nhất ở Anh Quân. Còn Anh Quân thì lại không cho đấy là điều cần đến nghị lực. Chị thấy sao?

Anh Quân nói đúng đấy! Vì anh ấy chưa bao giờ là người háo danh. Đối với anh ấy, gia đình là quan trọng nhất và con cái là cả một “sự nghiệp”!

 

Kể cả khi phải gánh chịu điều tiếng: Không phải là người kiếm tiền chính trong gia đình?

Không phải ngẫu nhiên mà người ta có câu: “Của chồng, công vợ”! Các anh ấy nói thế là vì thương nhau chứ làm sao phân chia rạch ròi như thế được. Tất cả đồng tiền tôi làm ra đều có công của Anh Quân và ngược lại, trong những đồng tiền Anh Quân mang về nhà cũng đều có công của tôi. Chưa nói, trên đời còn có bao thứ khác không quy được ra tiền!

Vậy theo chị, nghị lực Anh Quân để ở đâu?

Là anh ấy luôn trung thành với âm nhạc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bất cứ sự xô đẩy nào cuối cùng cũng chỉ có thể trả anh ấy về đúng chỗ cũ và là chỗ anh ấy thích.

Cùng một câu trả lời: “Anna”, nhưng Tuấn thì nói rằng: Đó là điều thông minh nhất chị từng làm, vì nó là món quà đẹp nhất chị đã dành tặng chồng mình. Còn Anh Quân thì cho rằng: Đó là điều có ở chị mà khó có được ở những người phụ nữ khác. Chị thích câu trả lời nào hơn?

Tôi nghĩ Anh Quân đã đánh giá đúng tôi hơn. Vì nếu cho rằng Anna là việc làm thông minh của tôi thì có vẻ như đánh giá hơi thấp về tôi.

Bởi nếu là bằng lý trí thì giỏi lắm chỉ được một thời gian, chỉ có tình cảm mới làm mọi thứ trở nên tự nhiên và lâu bền hơn cả.

Nãy giờ toàn bênh chồng là sao nhỉ!

Không phải bênh mà là hiểu nhau. Anh Quân đương nhiên phải hiểu tôi hơn Huy Tuấn chứ vì anh Tuấn có phải là chồng tôi đâu, có chia sẻ với tôi từng bữa ăn giấc ngủ hàng ngày đâu? Cho nên, ít hay nhiều, cái nhìn của anh Tuấn vẫn là cái nhìn của “người ngoài”, và thế đã là hiểu lắm!

Anh Quân nói rằng: Nếu cần một nhà sản xuất giỏi hơn, chị có thể tìm được người khác, nhưng nếu là một người có thể vui vẻ ở nhà thay tã, khuấy bột cho con trong khi chị đi hát thì anh ấy có thể là lựa chọn duy nhất. Chị có nghĩ thế?

Tôi nghĩ cuộc gặp ấy nó là duyên số và định mệnh rồi. Rằng, vào giờ đấy, ngày ấy, tôi nhất định sẽ gặp được người đàn ông ấy và người đó tất yếu sẽ chăm lo gia đình, sự nghiệp của tôi. Và khi thần may mắn đã cho mình cả hai thì có họa là rỗi hơi mới đi bóc tách xem “anh” nào mới cần cho mình hơn: nhà sản xuất, hay là cái anh thay tã…

Vậy điều thông minh nhất chị đã từng làm trong mối quan hệ với cái anh “thay tã” ấy là gì?

Là đã quyết định giữ lại đứa con đầu lòng để có được một gia đình hạnh phúc như bây giờ.  

Một quyết định dũng cảm, khi chưa có “tiếng kẻng”?

Một quyết định làm thay đổi cuộc đời, nhưng không phải dũng cảm, vì nó là tình yêu!

Có đúng là chị từng bị “ăn quỵt” một cây đàn?

Đúng!

Là toàn bộ số tiền đi hát, hay phải đi vay thêm, chỉ bởi… “dại trai”?

Chỉ đi vay tiền, khi cần xây nhà dựng cửa, hoặc điều đó liên quan đến tính mạng của người thân. Còn lâu mới đi dại trai kiểu đấy nhé!  

Mất một cây đàn, được chồng, được cả ban nhạc – tính ra là quá lãi?

Vụ này người ta gọi là “thả con săn sắt”!

Đó mới là việc làm thông minh nhất chứ?

Chả phải! Đấy là trời cho, tính làm sao được! Chắc tại mình ăn ở có đức!

Chị nghĩ điều gì có ở chị mà khó có ở phụ nữ khác?

Là luôn cân bằng được giữa gia đình và sự nghiệp. Chưa bao giờ để sự ích kỷ phá hỏng đi thế cân bằng đó.

Anh Quân muốn Anna thừa hưởng đức tính nào nhất của chị, đố chị đấy!

Hừm,… nghị lực à? Mà nói chung là khó biết lắm, vì trước mặt vợ, anh ấy chỉ toàn chê vợ thôi! (Con trai lớn Anh Duy ngồi cạnh cướp lời: “Không phải chê, mà là phê bình!”)

Điều gì có ở Anh Quân mà có ít hơn ở Huy Tuấn?

Sự kỹ lưỡng.

Huy Tuấn có, mà Anh Quân thì không?

Sự mềm mỏng.

Đố chị, khi có tiền, Anh Quân sẽ mua gì?

Có tiền hay có nhiều tiền? Nếu thật nhiều tiền, thì như Anh Quân vẫn hay nói với tôi, anh ấy sẽ xây dựng một trại trẻ mồ côi.

Huy Tuấn?

Anh Tuấn sẽ mua gì được nhỉ? À, chắc anh ấy sẽ làm một tour châu Âu cùng vợ!

Sai bét!

Thế à, hay nhỉ? Thế rốt cuộc các anh ấy mua gì?

Vậy Anh Quân sợ nhất gì, chị biết chứ?

Ai đó trong nhà bị ốm. (Anh Duy “đính chính”: “Nhà bị hỏng”!)

Huy Tuấn?

Đổ vỡ.

Sở thích của Anh Quân, ngoài âm nhạc?

Công nghệ, nhất là ôtô và iPhone.

Huy Tuấn?

Bóng đá.

Con vật Anh Quân yêu  thích nhất?

Chó.

Huy Tuấn?

Chịu!

Đức tính Anh Quân đánh giá cao nhất ở chị?

Sự nhân hậu (Đúng không nhỉ? Mà thôi, chưa chắc!)

Tính nào khiến anh ấy khó chịu nhất?

Sai giờ, hay quên.

Trừ… tội của chồng?

Đúng!

Điều tốt đẹp nhất Anh Quân làm được cho vợ con là gì?

Sự tin tưởng. Rằng, gia đình là nơi tốt đẹp nhất để mọi người có thể yên tâm trở về…

 

Nhân vật của Đàn Ông tháng 6 là 2 nhạc sĩ thân thiết trong ban nhạc Anh Em:

Anh Quân – Huy Tuấn: Chả hiểu gì nhau! 

Kết luận “hồ đồ” nhưng… thú vị này được chúng tôi mạo muội rút ra sau cuộc trò chuyện (theo kiểu “tách cung”) với vị thủ lĩnh và “phó thủ lĩnh” của Anh Em. Điều thật khó tin sau một chặng đường dài họ đã đi cùng nhau và còn thân hơn cả “anh em” – như chính họ tự nhận.

Những bài viết trong chuyên đề:

>> Nhạc sĩ Huy Tuấn: “Nghị lực của Anh Quân quá phi thường”

>> Nhạc sĩ Anh Quân: “Ô, Tuấn nghĩ thế à?”

>> Q&A với Mỹ Linh: “Hay quên, trừ… tội của chồng!”

Text: THU QUYNH
Photo: LONG PHAM
Stylist: TRUPI
Make up: TU SHARK
Costumes: CANALI, ETRO, TU ES BELLE 

 

Thực hiện: depweb

28/05/2012, 14:13