Playlist tháng 9: Lời tạm biệt mùa hè đến từ Katy Perry, Paris Hilton, Keith Urban và các nghệ sĩ indie - Tạp chí Đẹp

Playlist tháng 9: Lời tạm biệt mùa hè đến từ Katy Perry, Paris Hilton, Keith Urban và các nghệ sĩ indie

Giải Trí

Tháng Chín hẳn sẽ là cột mốc đáng nhớ với người hâm mộ âm nhạc USUK, khi mà rất nhiều nữ nghệ sĩ sẽ tái xuất. Từ ngôi sao đình đám một thời Paris Hilton cho đến các nữ nghệ sĩ indie hơn như Suki Waterhouse và FKA Twigs,… một “bàn tiệc” âm với đa dạng thể loại và concept đang chờ được khám phá. Đặc biệt, được mong chờ nhất chắc chắn là album phòng thu thứ bảy của nàng “tắc kè hoa” Katy Perry.

Album “Infinite Icon” – Paris Hilton

Mười tám năm sau album đầu tay, Paris Hilton đang kể lại câu chuyện của riêng mình trong album phòng thu thứ hai – “Infinite Icon”. Album gồm mười hai ca khúc dance-pop sôi động, tràn đầy năng lượng. Các ca sĩ khách mời góp giọng trong album gồm Rina Sawayama, Meghan Trainor, Megan Thee Stallion và Maria Becerra.

Đối với Paris Hilton, “Infinite Icon” đánh dấu sự thay đổi và trưởng thành rõ rệt trong tư duy cũng như lối sống của cô. Ngôi sao mong muốn đem đến cho công chúng thứ âm nhạc sôi động nhưng vẫn đủ sâu sắc, đủ chân thực để diễn tả thế giới nội tâm và hành trình phát triển bản thân. “Mỗi bài hát trong album này là một phần sự thật và cũng phản ánh hành trình của tôi. Nó cho phép tôi chia sẻ câu chuyện của mình, vượt ra khỏi những nhãn dán và hình tượng mà mọi người vẫn nghĩ rằng họ hiểu rất rõ. Album này không chỉ xoay quanh âm nhạc, mà còn liên quan đến việc sở hữu câu chuyện của chính cuộc đời tôi, nắm lấy quá khứ bản thân và cho thế giới thấy người phụ nữ mà tôi đã trở thành”, nữ ca sĩ chia sẻ về “Infinite Icon”.

“SOS (Sex On Sight)” – Victoria Monét (ft. Usher)

Ca khúc hợp tác mới nhất của nữ ca sĩ Victoria Monét và rapper Usher mang tên “SOS (Sex On Sight)”, là đĩa đơn đầu tiên trong phiên bản deluxe của album “Jaguar II” (2003) sẽ được phát hành trong thời gian sắp tới. Đúng như tên gọi, bài hát là lời kêu cứu ồn ào, đầy mời gọi của một cô gái đang muốn thân mật. Sự hoà hợp trong giọng hát của hai ca sĩ đã làm cho những câu từ quen thuộc trở nên sống động, nóng bỏng hơn. Những đoạn rap nhẹ nhàng của Usher chuyển thành một cuộc trò chuyện thân mật, trong khi đó, giọng hát của Victoria dễ dàng đưa đẩy giai điệu quấn quýt vào trong tâm trí người nghe.

Nữ ca sĩ chia sẻ về cảm hứng cho ca khúc mới nhất này: “Tôi muốn hát về nhu cầu được yêu và khao khát đụng chạm cơ thể! Giống như một cơn bão, ‘SOS’ triệu hồi và báo trước cho người yêu về cơn mưa sắp đến và chào đón sự giải thoát tuyệt đẹp. Nó mang lại cảm giác lãng mạn, vui tươi, gợi cảm và trần trụi. Dựa trên sự tưởng tượng cùng những giai điệu ấm áp nhất của nhạc R&B, bài hát này mang lại cảm giác vượt thời gian và chúng tôi hy vọng các bạn sẽ thích sự thoát ly này!”

“Ego” – Halsey

Với giai điệu được lấy cảm hứng từ nhạc pop-punk của thập niên 90, “Ego” là đĩa đơn thứ tư nằm trong album “The Great Impersonator” sắp được ra mắt của Halsey. Các âm thanh từ nhạc cụ tuy đơn giản nhưng lại hiệu quả trong việc tạo nên một bối cảnh hùng tráng cho giọng hát mạnh mẽ của nữ ca sĩ. Tiếng đàn guitar được sử dụng làm nền, với các thanh âm tổng hợp và nhiều lớp giọng hát bổ sung thêm sự thanh thoát, tô đậm tính chất “hướng nội” của ca khúc. Giọng hát của Halsey mộc mạc, giàu cảm xúc, dễ dàng truyền tải cảm giác dễ bị tổn thương và sự chân thực.

“Ego” là một hành trình khám phá mạnh mẽ, dễ đồng cảm về những đấu tranh nội tâm có thể đi kèm với danh tiếng và thành công. Đó là lời nhắc nhở rằng ngay cả những người dường như có tất cả cũng có thể vật lộn với sự tự nghi ngờ, lo lắng và cảm giác mất kết nối với bản thân. Bài hát thể hiện sự trưởng thành trong suy nghĩ cũng như mong muốn khám phá những chủ đề có chiều sâu hơn trong âm nhạc của Halsey.

Album “Memoir of a Sparklemuffin” – Suki Waterhouse (13/09)

Album phòng thu thứ hai của Suki Waterhouse đang trên đường đến với người hâm mộ. Nữ ca sĩ đã làm việc cùng nhà sản xuất âm nhạc Eli Hirsch để sản xuất album đôi với tổng cộng 18 bài hát, bao gồm các ca khúc đã phát hành trước là “My Fun”, “OMG”, “To Love” và Supersad”. Đây là album rất đặc biệt đối với Suki, đánh dấu sản phẩm âm nhạc đầu tiên của cô sau khi về chung một nhà và có con với nam tài tử Robert Pattinson. “Cảm giác thật kỳ lạ khi cuối cùng cũng có thể mang cuộc sống của tôi đến gần với các bạn và thậm chí còn điên rồ hơn khi được biểu diễn những ca khúc tôi rất thích vào mùa thu này”, Suki viết trong bài đăng thông báo về album trên Instagram cá nhân.

Giải thích về ý nghĩa tên gọi và chủ đề của album, nữ ca sĩ cho biết: “Tôi tình cờ bắt gặp Sparklemuffin – một loài nhện có màu sắc rực rỡ, nhảy một điệu nhảy thật khoa trương và thậm chí có nguy cơ bị bạn tình ăn thịt nếu không được chấp nhận… Đó là một phép ẩn dụ cho điệu nhảy của cuộc sống mà tất cả chúng ta đều đang trải qua. Đối với tôi, tựa đề có vẻ buồn cười, lố bịch và tuyệt vời”.

Album “EUSEXUA” – FKA Twigs (13/09)

“EUSEXUA” là album hoàn chỉnh đầu tiên của FKA Twigs kể từ album “Magdalene” (2019). Album này chịu ảnh hưởng bởi tinh thần của dòng nhạc techno (một thể loại EDM), tuy sôi động nhưng vẫn đủ sâu sắc trong khía cạnh thể hiện nội tâm của nữ ca sĩ Anh quốc. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3 năm 2024, FKA đã giải thích ý nghĩa đằng sau từ “eusexua”, nói rằng cô ấy nghĩ ra nó để mô tả cảm giác hưng phấn đến mức người ta có thể “thoát ra khỏi cơ thể vật lý”.

Album gần đây nhất của FKA Twigs, “Magdalene”, đã gây được tiếng vang lớn và lọt vào top Những album hay nhất năm 2019 của nhiều trang thông tin âm nhạc uy tín. Được lấy cảm hứng từ mối tình trúc trắc của chính nữ ca sĩ và nam tài tử Robert Pattinson, “Magdalene” là hành trình rực rỡ mà đầy u buồn, tựa như một điệu nhảy điên cuồng nhằm vượt qua những đau đớn, vụn vỡ cùng sự tuyệt vọng.

Album “143” – Katy Perry (20/09)

Sau hai ca khúc mở đường là “Woman’s World” và “Lifetime”, album “143” của Katy Perry sẽ chính thức ra mắt vào ngày 20/09. Album này đánh dấu màn trở lại với đường đua âm nhạc đầu tiên của nữ ca sĩ sau 4 năm – kể từ album “Smile” được phát hành vào năm 2020. Katy cho biết đây sẽ là một album nhạc dance cực kỳ sôi động, phù hợp cho tiệc tùng: “Tôi quyết tâm tạo ra một album nhạc dance-pop táo bạo, sôi động và vui tươi với thông điệp xuyên suốt là về tình yêu – được đại diện bởi con số 143.”

“143” đáng nhẽ phải là một album mang tính bùng nổ truyền thông, dựa trên danh tiếng và khoảng thời gian không ra nhạc của một siêu sao như Katy Perry. Tuy nhiên, hai đĩa đơn “Woman’s World” và “Lifetime” đã gây thất vọng bởi sự thiếu đổi mới và kém ấn tượng. Điều này khiến kỳ vọng cũng như sự phấn khích của khán giả đối với cả album sụt giảm đáng kể. Tuy nhiên, “ba mươi chưa phải là Tết”, không gì là chắc chắn cho đến khi chúng ta được nghe toàn bộ album “143”. Có thể nó sẽ mang chất lượng đồng đều và hay ho hơn hẳn so với hai đĩa đơn mở đường (tương tự như với album “eternal sunshine” của Ariana Grande).

Album “HIGH” – Keith Urban (20/09)

Nghệ sĩ nhạc đồng quê Keith Urban sẽ ra mắt album mới nhất – “HIGHT” vào cuối tháng Chín tới đây. Hai ca khúc nằm trong album là “Wildside” và “HEART LIKE A HOMETOWN” đã được ra mắt trước đó. Album mới này sẽ theo chân hành trình âm nhạc của nam ca sĩ, đồng thời khám phá các chủ đề về kết nối con người, thế nào là sống, buông thả, hy vọng, hoài niệm, những bản solo tuyệt vời, niềm vui thực sự và một số hé lộ về cuộc sống cá nhân.

Chia sẻ về tên và nguồn cảm hứng cho album mới, Keith Urban cho biết nó mang hàm ý về những yếu tố, con người, công việc đem đến cảm giác hưng phấn, vui vẻ cho anh, đặc biệt và việc được trình diễn và sáng tác nhạc. Tuy nhiên, việc tạo ra “HIGH” không phải lúc nào cũng dễ dàng. Lịch trình lưu diễn bận rộn năm 2022 khiến việc duy trì sự gắn kết giữa các bài hát khó khăn hơn. “Không có sự liên tục. Các ca khúc không kết nối hài hòa với nhau. Tôi nhận ra rằng đôi khi tính khuôn khổ cũng có nghĩa là sự giới hạn trong âm nhạc.”, nam ca sĩ cho biết thêm.

Tác giả: Vũ Thảo

11/09/2024, 11:24