Phạm Băng Băng: "Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi. Đừng khóc! Những kẻ xấu sẽ cười." - Tạp chí Đẹp

Phạm Băng Băng: “Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi. Đừng khóc! Những kẻ xấu sẽ cười.”

Sao

Người ta biết đến Phạm Băng Băng với nhan sắc chuẩn bao người mơ ước, với những dự án phim tiền tỷ hay những bộ váy áo lộng lẫy tại các sự kiện thảm đỏ quốc tế và tất nhiên không thể thiếu những tai tiếng để đời. Tất cả nấc thang thăng trầm trong 20 năm qua góp phần nhào nặn nên một “nữ hoàng giải trí” quyến rũ, cuốn hút nhưng cũng vô cùng gai góc và bản lĩnh.

pham-bang-bang
Để có được chỗ đứng danh giá trong làng giải trí hôm nay, Phạm Băng Băng đã phải đánh đổi bằng 20 năm lao động hết sức, nỗ lực không ngừng.

Nỗi ám ảnh với cái mác “nô tì” là động lực quyết tâm vươn lên thành “nữ hoàng”

Phạm Băng Băng sở hữu nhan sắc ngọt ngào, đôi mắt to đen láy như xoáy vào tâm can người đối diện, nhưng tất cả những gì khán giả nhớ đến cô chỉ là “nàng a hoàn”, một cô hầu gái làm nền cho sự toả sáng của hai vị cách cách rực rỡ, lung linh.

Phạm Băng Băng khởi nghiệp năm 1996 với vai nữ thứ Kim Toả trong bộ phim “Hoàn châu cách cách” kinh điển một thời. Sự thành công ngoài mong đợi của tác phẩm là bệ đỡ hoàn hảo cho các diễn viên trong ê-kíp và bộ ba Triệu Vy – Lâm Tâm Như – Phạm Băng Băng trở thành hiện tượng suốt nhiều năm trời. Nếu Triệu Vy gây ấn tượng bằng vẻ thông minh, lém lỉnh; Lâm Tâm Như ghi điểm nhờ sự nhu mì, hiền dịu thì sự mô tả dành cho Phạm Băng Băng chỉ gói gọn trong mấy chữ “nàng a hoàn xinh đẹp”.

Phạm Băng Băng sở hữu nhan sắc ngọt ngào, đôi mắt to đen láy như xoáy vào tâm can người đối diện, nhưng tất cả những gì khán giả nhớ đến cô chỉ là “nàng a hoàn”, một cô hầu gái làm nền cho sự toả sáng của hai vị cách cách rực rỡ, lung linh.

Kim Toả là vai diễn tạo nên tên tuổi của Phạm Băng Băng, nhưng nó cũng khiến cô mang ám ảnh "a hoàn" trên màn ảnh.
Kim Toả (trái) là vai diễn tạo nên tên tuổi của Phạm Băng Băng, nhưng nó cũng khiến cô một thời gian dài bị gắn mác “a hoàn” trên màn ảnh.
Theo nhiều nguồn tin bên lề, ban đầu Phạm Băng Băng được “chấm” cho vai nữ chính Hạ Tử Vy, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cơ hội này cuối cùng lại thuộc về tay Lâm Tâm Như. Chính vì thế mà giữa hai người đẹp đã có thời gian dài căng thẳng đến mức không nhìn mặt nhau.

Phần đông khán giả cho rằng nhan sắc của Phạm Băng Băng thời gian mới vào nghề còn khá “quê”. Một số khác nghĩ ở cô chưa toát ra đủ thần thái của một nàng công chúa. Thậm chí, còn có ý kiến về việc khi ấy Phạm Gia chưa có thế lực đủ mạnh để chống lưng, diễn xuất lại chưa thuyết phục nên khó lòng mà được nữ sĩ Quỳnh Giao trao cho vai diễn nặng ký. Từ ngoài đời đến khi lên màn ảnh, người đẹp này cũng chỉ mới dừng ở mức có thể làm xao xuyến lòng người bằng nhan sắc, không hơn không kém.

Nhiều nguồn tin cho rằng Phạm Băng Băng và Lâm Tâm Như có thời gian dài khó nhìn mặt nhau vì những lùm xùm quanh việc tranh vai trong Hoàn Châu Cách Cách.
Nhiều nguồn tin cho rằng Phạm Băng Băng (phải) và Lâm Tâm Như (giữa) có thời gian dài khó nhìn mặt nhau vì những lùm xùm quanh việc tranh vai trong “Hoàn Châu Cách Cách”.
“Người ta thích hay không thích tôi, chỉ trích tôi, khen chê thế nào, tôi đều sống bình thường. Với tôi, đó không phải điều quan trọng.” – Phạm Băng Băng

Nếu là những cô gái ở độ tuổi 18, đôi mươi bình thường, những lời nhận xét phần nhiều là ác ý này có thể giẫm nát một trái tim chưa kịp cứng cáp, khiến người trong cuộc khó lòng chịu được áp lực. Nhưng Phạm Băng Băng lại là một trường hợp bất thường, thậm chí là phi thường. Sự chê bai, dè bỉu của người đời chỉ càng tạo động lực giúp cô tiến xa về phía trước, để chứng minh cho những ai ghét bỏ cô thấy rằng: Họ đã sai, vì đã đánh giá quá thấp Phạm Gia.

Lúc đầu, tôi cảm tưởng như không chỉ một mà có đến hàng vạn mũi tên đâm vào tim mình. Nhưng đó vốn là chuyện của quá khứ. Giờ đây, tôi đã quen với chuyện nghe chửi hay bị vu khống và dần thấy mình bản lĩnh hơn rất nhiều. Người ta thích hay không thích tôi, chỉ trích tôi, khen chê thế nào, tôi đều sống bình thường. Với tôi, đó không phải điều quan trọng. Quan trọng là tôi có thích việc mình làm hay không, tôi có như người ta nói hay không” – Phạm Băng Băng chia sẻ khi được hỏi về “gạch đá” của khán giả dành cho cô.

Cô gái tham vọng và đế chế riêng mang tên chính mình

Theo thống kê, từ khi mới khởi nghiệp đến giờ Phạm Băng Băng đã đảm nhận đến hơn 90 vai diễn trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình, khi thì là bà hoàng quyền lực, lúc là nàng công chúa ngây thơ, mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nữ cảnh sát, người phụ nữ lao động có số phận trớ trêu… Nhưng càng về sau, khi danh tiếng được nâng lên thành sao hạng A, Phạm Gia càng lưu ý hơn đến việc chọn nhân vật cho mình: hoặc kiêu sa cực độ, hoặc nội tâm rối rắm để khoe được diễn xuất của bản thân.

Nhiều người mỉa mai cho rằng cô phải đóng nhiều vai hoàng hậu, công chúa, mỹ nhân, quý tộc để xoá đi mặc cảm a hoàn Kim Toả khi xưa. Nhưng dù khán giả có chấp nhận hay không thì Phạm Băng Băng cũng đã thực sự nỗ lực rất nhiều, để khẳng định bản thân không phải là nàng diễn viên một màu, chỉ biết cậy nhờ vào nhan sắc.

Trên màn ảnh, Phạm Băng Băng rất ưa thích các vai hoàng hậu, công chúa, mỹ nhân khuynh thành…

Sau hơn 20 năm bước chân vào làng giải trí đến nay, cái tên Phạm Băng Băng có thể được xem là một thế lực. Hàng loạt danh hiệu mỹ miều được dành cho cô: Nữ hoàng giải trí, Đại hoa đán, biểu tượng sắc đẹp và thời trang châu Á, người phụ nữ đẹp nhất Trung Quốc (do Tin tức Bắc Kinh bình chọn năm 2010), Top 100 người ảnh hưởng nhất Thế giới do tạp chí TIME của Mỹ bầu chọn (2017), Top 2 Người đẹp nhất thế giới do tạp chí TIME bầu chọn (2017).

Ngoài ra cô luôn vững vàng ở ngôi vị số 1 cho nữ diễn viên quyền lực và thu nhập cao nhất Trung Quốc 5 năm liền (2013 – 2017), đứng Top 5 nữ minh tinh có thu nhập cao nhất thế giới (2016), là thành viên Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 (2017). Đồnng thời, cô cũng là thành viên trẻ tuổi nhất Viện Hàn lâm Khoa học Điện ảnh.

Mad Max: Fury Road Premiere - 68th Cannes Film Festival
Tại Liên hoan phim Cannes 2015, nữ diễn viên như một nữ thần xinh đẹp trong chiếc đầm Marchesa kết hoa màu pastel.
Cô cũng là người tiên phong đưa hình ảnh Trung Quốc ra ngoài thế giới.
Phạm Băng Băng góp mặt tại khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 71, nữ diễn viên diện trang phục nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2018 của thương hiệu Ali Karoui, đi kèm trang sức của De Beers. Cô được biết đến là người tiên phong đưa hình ảnh Trung Quốc ra ngoài thế giới.
“Tôi vẫn là bình hoa, nhưng là bình hoa được giải Ảnh hậu” – Phạm Băng Băng

Không dừng lại ở cương vị một diễn viên đơn thuần, Phạm Băng Băng còn ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động của mình ở nhiều lĩnh vực: kinh doanh bất động sản, làm đại diện nhãn hàng, quản lý nghệ sĩ, sản xuất phim… Tính đến nay, khối tài sản của người đẹp sinh năm 1981 được ước tính vào khoảng 900 triệu NDT (hơn 3 nghìn tỷ đồng). Tiền cát-xê đóng phim giờ đây không phải là nguồn thu chính của cô, chính vì vậy Phạm Gia có thể chắt lọc hơn trong việc lựa chọn kịch bản nghệ thuật và trở thành nữ diễn viên có thực lực.

Đến thời điểm hiện tại, nhan sắc quá rực rỡ lấn át cả diễn xuất khiến đôi khi vẫn khiến Phạm Băng Băng bị antifan công kích là “bình hoa di động”. Đáp lại, cô chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: “Tôi vẫn là bình hoa, nhưng là bình hoa được giải Ảnh hậu“.

“Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi xuống. Đừng khóc! Những kẻ xấu sẽ cười”

Đó là một trong những câu nói nổi tiếng nhất của Phạm Băng Băng về con đường sự nghiệp của mình. Có thể nói kể từ khi “xuất đạo” vào năm 1996, Phạm Băng Băng và scandal đã trở thành đôi bạn thân thiết không thể tách rời. Những điều tiếng về cô trong thời gian qua có lẽ không đủ để đếm trên đầu ngón tay và ngón chân. Nào là đổi tình lấy vai diễn, cặp kè với nhiều đại gia, làm gái tiếp rượu quan chức chính phủ để tìm đường tiến thân…. Mặc dù chưa ai chứng thực được những tin đồn này, nhưng nó vẫn để lại những vết đen trong tâm thức khán giả khi nhắc đến cái tên Phạm Băng Băng. Bản thân cô chỉ thẳng thừng đáp trả: “Tôi không cần lấy đại gia, bởi vì bản thân tôi đã là đại gia của chính mình“.

Phạm Băng Băng chọn cách bỏ mặc những tin đồn, cố gắng sống tốt và hoàn thành xuất sắc công việc của mình.
Phạm Băng Băng chọn cách bỏ mặc những tin đồn, cố gắng sống tốt và hoàn thành xuất sắc công việc của mình.

Lùm xùm đáng chú ý nhất của Phạm Băng Băng đó là mối nghi ngờ của công chúng quanh việc Phạm Thừa Thừa không phải em trai cô như lâu nay gia đình từng giới thiệu, mà có thể là con trai của cô. Sự chênh lệch 19 tuổi khiến nhiều người cho rằng đây là “kết quả” của một mối tình của người đẹp với đại gia trong những năm đầu bước chân vào showbiz. Dù Phạm Băng Băng đã nhiều lần phản ứng quyết liệt, gọi đây là tin đồn “vô đạo đức” nhưng không vì thế mà dập tắt được sự nghi kỵ của miệng đời.

Dù vậy, giữa sóng gió, Phạm Băng Băng càng cho thấy sự mạnh mẽ đáng nể cùng khí chất quật cường của mình. Không cho phép những tin đồn ác ý làm bản thân phải bận tâm, cô luôn dành mọi tâm sức cho những dự án, kế hoạch của bản thân. “Chẳng ai chịu trách nhiệm thay tôi được cả, tại sao tôi lại phải quan tâm đến ý kiến người khác. Tôi chưa bao giờ sống vì người khác. Hãy sống trước hết vì bản thân đã” là câu trả lời khẳng khái cho tất cả các tin đồn thất thiệt vốn không buôn tha Phạm Gia.

"Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi xuống. Đừng khóc! Những kẻ xấu sẽ cười".
“Chẳng ai chịu trách nhiệm thay tôi được cả! Tại sao tôi lại phải quan tâm đến ý kiến người khác? Tôi chưa bao giờ sống vì người khác. Trước hết, hãy sống vì bản thân đã.”

Những ngày qua, cái tên Phạm Băng Băng lại được dịp phủ kín trên các mặt báo khi vụ việc cô trốn thuế, bị bắt ngày càng trở nên ầm ĩ. Công ty đại diện cho nữ nghệ sĩ vẫn im lặng khiến nhiều người càng bán tín bán nghi về tính xác thực của sự việc. Liệu Phạm Băng Băng có thể bình an vượt qua sóng gió như những lần trước hay nó sẽ là dấu chấm hết cho con đường sự nghiệp kéo dài gần 1/5 thế kỷ của người đẹp gốc Sơn Đông? Hãy cùng chờ đợi thời gian đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

Thực hiện: depweb

08/08/2018, 11:00