Pattinson" Tôi không còn trẻ để tiếp tục làm ma cà rồng" - Tạp chí Đẹp

Pattinson” Tôi không còn trẻ để tiếp tục làm ma cà rồng”

Sao

Tuyên bố này được nam diễn viên người Anh đưa ra sau khi phóng viên hỏi, liệu có nên cho ra đời phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết đình đám này không.

Robert Pattinson là một trong số các ngôi sao hạng A tham dự Liên hoan phim Berlin, nơi hàng trăm cô gái tập trung và hò hét chỉ mong được thần tượng để mắt đến một lần.

Ngôi sao 25 tuổi có mặt tại Liên hoan phim lần này để quảng bá cho tác phẩm mới của mình là “Bel Ami”. Phim lấy bối cảnh thành phố Paris thế kỷ 19, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của nhà văn Guy de Maupassant. Ngoài Robert Pattinson, bộ phim này còn quy tụ hai ngôi sao khác là Uma Thurman và Christina Ricci.

Có thể nói “Twilight” là chiếc bệ phóng thần kỳ đưa Robert Pattinson lên vị trí của một ngôi sao. Tất nhiên, nam diễn viên điển trai cần phải chứng tỏ khả năng diễn xuất linh hoạt của mình trong tất cả các tác phẩm mà anh tham gia. “Tôi tò mò không biết Stephenie sẽ viết gì. Tôi không còn trẻ để tiếp tục làm ma cà rồng. Tuy nhiên, đây cũng là một trải nghiệm thú vị”, Robert Pattinson phát biểu trước các phóng viên sau buổi ra mắt “Bel Ami”.

Series phim “Twilight” gồm có 5 phần được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết 4 tập cùng tên của nhà văn Stephenie Meyer. 4 phần đầu của loạt phim đã mang về 2,5 tỷ USD doanh thu phòng vé quốc tế. Phần cuối cùng sẽ ra mắt fan hâm mộ vào tháng 11 tới đây.

Còn với “Bel Ami”, Robert Pattinson nhâp vai một cựu quân nhân nghèo tên Georges Duroy. Người này đã dùng vẻ ngoài để mê hoặc các quý bà cũng như thuyết phục cấp trên ở tòa soạn giao cho mình những công việc quan trọng. Tham vọng đã khiến Georges Duroy bất chấp tất cả, kể cả việc trở thành một người tàn nhẫn nhưng đó lại chính là điểm thu hút Pattinson khi anh đọc kịch bản. “Trước đây, nếu ai đó xúc phạm tôi thì tôi sẽ tìm mọi cách để chứng minh rằng họ chỉ là kẻ thua cuộc. Nhưng giờ đây tôi thấy mình đã trưởng thành hơn. Vẫn tham vọng nhưng không còn hiếu thắng và bồng bột như xưa”, anh nói.

“Nhân vật Georges là một hình tượng hiếm thấy trên màn ảnh bởi anh ta không hề biết ăn năn là gì. Mặc dù việc đảm nhận vai diễn đó là một trải nghiệm thú vị nhưng tôi không nghĩ mình có cơ hội làm việc đó một lần nữa”, anh tiếp lời. Ngoài ra, Pattinson còn cho biết anh thấy thú vị bởi điểm tương đồng giữa các tờ báo chuyên săn lùng tin đồn ở thế kỷ 19 với giới truyền thông hiện nay, họ quá “nhiệt tình” trong việc bới móc đời tư người khác.

Anh cũng hy vọng rằng “Bel Ami” có thể thu hút được lượng fan hùng hậu của “Twilight”. “Điều tai hại nhất là sản xuất những bộ phim thị trường nhàm chán, tìm cách lôi kéo khán giả đến rạp chỉ vì doanh thu mà không trau chuốt nội dung”.

Cuối cùng, khi được hỏi anh nghĩ gì khi chứng kiến hàng trăm người hâm mộ chào đón mình bên ngoài khách sạn sau buổi họp báo, nam diễn viên cho biết, “Họ đến từ mọi nơi trên thế giới, kể cả những đất nước xa xôi như Thái Lan và dầm mình trong tuyết lạnh chỉ để nhìn thấy thần tượng. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời càm ơn chân thành dành cho các bạn, những người luôn sát cánh bên tôi”.

Cherry (theo Reuters)

Thực hiện: depweb

24/02/2012, 17:09