Nude - Cái nhìn qua khe cửa hẹp - Tạp chí Đẹp

Nude – Cái nhìn qua khe cửa hẹp

Sống

 

 Air Driving – Ảnh: Phạm Bá Hùng

Định kiến “Nude”

“Tôi không bao giờ chụp nude, thứ đó chẳng có khác gì khoe thân thể một cách lộ liễu và đáng xấu hổ”, N.T.Cẩm, (23 tuổi, làm tại TTVHDN) nói. Điều này hẳn cũng nằm trong suy nghĩ của không ít người khi đề cập tới vấn đề có thích chụp ảnh khỏa thân hay không. L.H.Trang (24 tuổi, nhân viên PR của LG) còn khẳng định: “Khỏa thân nghệ thuật là thứ chỉ dành cho người thích nổi loạn, bản thân tôi không muốn có ngày mình lại phải trưng bày cơ thể… một cách trần trụi thế!”.

Một số người cho rằng thân thể cha sinh mẹ đẻ là vô cùng thiêng liêng, việc khoe trước bàn dân thiên hạ chẳng khác nào tự hạ thấp phẩm giá của chính mình, nhưng K.H.Bùi (22 tuổi) lại có ý kiến khác: “Tôi có một người bạn từng chụp nude nghệ thuật. Tất nhiên rằng tôi không đề cập gì tới chuyện nên hay không nên, vì đó còn là quan niệm của từng người, nhưng nếu chụp mà không dám khoe ai, chỉ giấu trong một góc bí mật nào đó thì thà không chụp còn hơn”.

Không chỉ giới nữ, ngay nam cũng khá khắt khe khi bàn đến nude. B.B.Hạnh (sinh viên năm 2 ĐH KTQD) cho biết: “Khi tôi xem bức ảnh khỏa thân tập thể của Tunick và khen đẹp, bạn trai liền bảo tôi đừng có sinh… hư”.

L.Đ.Dũng (lập trình viên), vốn yêu nàng người mẫu, cũng phát hoảng khi nàng thỏ thẻ bên tai: “Anh ấy (nhiếp ảnh gia) khen em có vẻ đẹp rất trong sáng và muốn chụp nude, không biết có nên không?”. Dũng đã phản đối: “Thật không thể chịu đựng nổi. Mình học mỹ thuật nên còn lạ gì cảnh vẽ mẫu khỏa thân, nhưng chụp ảnh lại là thứ khác, đâu phải cái gì tráng phim xong cũng là nghệ thuật”.

 

 Trăng non – Ảnh: Thái Phiên

Rõ ràng rằng dù sống trong một thế giới phẳng như hiện nay, nhưng đại đa số giới trẻ Việt hiện vẫn còn cái nhìn khá khắt khe đối với ảnh khỏa thân. Thậm chí, nhiều người còn không phân biệt được thế nào là khỏa thân nghệ thuật (art nude), thế nào là trần truồng (naked), và quan niệm cứ khỏa thân là xấu.

Thêm vào đó là những scandal liên quan đến vấn đề ảnh khỏa thân đã trở thành một cái nhìn định kiến về sự hư hỏng của… nude! Thậm chí có diễn viên ca sĩ hạng sao còn gặp tai nạn khi một ngày thấy ảnh độc của mình chình ình trên mạng và hàng loạt những lời đồn thổi như hư hỏng, sa đọa, trong đó có cả các giai thoại cho rằng các “sao” đang cố tình tạo scandal để ghi dấu ấn, chơi trội…

Khỏa thân không chỉ người nổi loạn

Phụ nữ bao giờ cũng sợ tuổi già, mà càng đẹp thì càng sợ. Vậy nên trong trăm nghìn người ngại, tránh hay khinh ra mặt, thì vẫn có những mỹ nhân khoe từng đường cong

 “Còn thứ gì rỗng tuếch và mù quáng hơn khi không nhận ra một điều rằng thức ăn của con người còn đáng quý hơn đôi giầy, và làn da con người còn đẹp hơn tất cả những thứ vải vóc được mặc”

 Danh họa Michelangelo

 

của cơ thể căng tràn sức sống tuổi thanh xuân.

Giới người mẫu, diễn viên, ca sĩ… nhiều người còn “hy sinh” để diễn những pha nóng bỏng chẳng còn là “của hiếm” trong phim ảnh Việt. Người mẫu Bảo Hòa từng thẳng thắn bày tỏ: “Mọi người muốn nhìn thấy gì ở một bức ảnh khỏa thân, nếu không phải là cái đẹp làm mê đắm lòng người? Chụp khỏa thân không có gì sai trái cả!”.

Các người mẫu nam như Lê Quang Hòa, Đặng Hồng Vũ, Sơn Tùng… cũng cho rằng nếu là fine arts, là art nude nhằm tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của con người thì đều sẵn sàng chụp.

Cùng với sự văn minh của cuộc sống số, con người cũng bỏ nhiều thời gian khám phá vẻ đẹp nội tại của bản thân, cũng như biết cách chăm sóc cơ thể hơn. Thể hiện cái tôi cá nhân chính là thể hiện sở thích, ham muốn, cách sống và con người mình.

Và với nude, hãy một lần đứng trước gương, ngắm kỹ cơ thể, thử nghĩ xem mình có cảm được thế nào là vẻ đẹp khỏa thân một cách thực sự, chứ không phải một tiếng nói lẫn trong đám đông rằng nude là dung tục.

Lứa tuổi của người mẫu cũng có sự dao động, nhưng đa số ở độ tuổi mười tám, đôi mươi là thời điểm chín của vẻ đẹp cơ thể, nhưng cũng có ý kiến rằng vẻ đẹp của người đàn bà đã qua sinh nở cũng rất đẹp. Vẻ đẹp mềm mại của nữ ở từng đường cong, eo, khuôn ngực, hông, đùi, dọc sống lưng… còn nam giới lại là góc cạnh, rắn rỏi, cơ bắp toát ra sự mạnh mẽ.

Tuy nhiên chẳng phải ai cũng có một cơ thể được luyện tập thường xuyên, chế độ ăn uống hợp lý, ngực nở, bụng phẳng, không phình ra vì bia rượu, hay nhão cơ do lười vận động, nên chuyện chụp nude với đa số nam giới xem ra còn khá mới mẻ, chỉ hạn chế trong giới nghệ thuật là chính, cũng có dân chơi thể thao, tập thể hình chụp, nhưng con số này đếm được trên đầu ngón tay.

Người mẫu nude – em ở đâu?

Dượt qua những studio lớn ở Hà Nội như: Phú Thành Wedding World tại Hàng Bông, Quán Thánh… PTT studio ở Hoàng Quốc Việt, Xính, Hùng Cường, Thanh Hằng… bất kỳ đâu, khi hỏi có chụp nude không, họ tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cũng sẵn sàng nếu khách muốn.

“Chụp nude cũng chẳng có gì khó, bố trí một phòng kín, dàn đèn ánh sáng đầy đủ, máy chụp, thế là đã sẵn sàng!” – Dương (thợ chụp ảnh) cho biết. Tuy studio nào cũng khẳng định sẽ đưa hết phim để bảo mật, thế nhưng ai dám bảo đảm các bác phó nháy sẽ không giữ lại một bộ ảnh trong máy tính để chiêm ngưỡng “tác phẩm nghệ thuật” hoặc khoe “đồng đội”.

Vậy nên ngoài gái nhảy, tiếp viên “đặc biệt” tại các nhà hàng, khách sạn, hoặc “cave mạng” cần ảnh để “khoe hàng” trên internet thì chẳng mấy ai dại mà tới studio ngỏ ý muốn nude trước ống kính hàng chợ như thế. Một điều hiển nhiên là số lượng khổng lồ ảnh sex trên mạng, với đủ các tư thế từ e ấp tới truyền thống, bốc lửa kiểu châu Âu, châu Á, lả lơi trong phòng tắm hay khiêu khích trên giường… đều từ lượng khách hàng này mà ra cả.

 

 Ảnh: Trần Huy Hoan

Mức chi phí cho ảnh nude dạng “người nào giá ấy”, kẻ cần thì 50.000 đồng/bức đã qua photoshop cẩn thận, chụp cả album (cỡ 9×12) có giá khoảng 100USD, hoặc từ 2 – 4 triệu đồng, đấy là chưa kể đến những yêu cầu phóng thêm ảnh thật to và hoành tráng.

H.A.Quang thường không lấy tiền công và tặng lại mẫu bộ ảnh vì: “Nhìn mặt, biết nghề mới định giá được. Có người chịu làm mẫu cho mình là quý lắm rồi”. Tất nhiên trước khi chụp bao giờ các nhiếp ảnh gia cũng phải có lời trước rằng sẽ giữ lại một số bức để đem đi triển lãm nếu có dịp.

Hầu hết ảnh khỏa thân nghệ thuật của Việt Nam đều giấu gương mặt thật của mẫu, dùng ánh sáng làm nhoè đi độ nét, cũng bởi sự ngại ngần khỏa thân nên thôi thì xõa tóc che mặt, nghiêng nửa ngồi, hay dáng nghệ thuật… được tung ra đủ các ý tưởng dù rằng: “Thiếu đi khóe mắt, bờ môi thì thật mất… hứng” (họa sĩ Lê Thiết Cương).

Nhiếp ảnh gia Phạm Bá Hùng bao giờ cũng bắt đầu làm việc sau một thời gian dài… kết bạn. “Để chụp một bộ ảnh, tôi mất ít là 6 tháng, dài là 2 năm. Bao giờ cũng phải kết bạn trước, hiểu nhau thêm sẽ dễ chịu hơn. Không hiểu có phải tôi may mắn hơn, nhưng phần lớn là do họ gợi ý trước nên cũng dễ.

Tôi nghĩ rằng mẫu của tôi thừa hiểu thế nào là nude, và phải thích nó thật sự thì mới chịu đủ nhọc nhằn như thế được”. Với Việt Hoàng lại có vẻ khó khăn hơn: “Người mẫu quả là vấn đề nan giải với tôi. Trước tôi có thuê người mẫu để chụp, rẻ 500 ngàn, có khi 2 triệu đồng/người, sau này cũng có mẫu cho phép chụp, thì đều là người thân quen. Có lẽ là bạn bè thì họ đỡ ngại, và cũng tin vào sự bảo mật của mình hơn”.

Chuyện có người mẫu đã đồng ý chụp, mọi thứ đồ nghề, máy móc, dàn đèn ánh sáng, phông nền… chuẩn bị đâu vào đấy rồi, phút chót lại từ chối vì… ngượng và sợ đã trở thành quá thường với giới say nude.

Bóng ẩn trong “nude”

Có một thế giới bí ẩn của nude nằm sâu trong chính cuộc sống dường như phẳng lặng đời thường, không phải lúc nào cũng lộ diện ra, nó là một dạng khỏa thân nghịch, qua chính con mắt của những người trong cuộc.

Với nhiều gia đình khá giả ở những đô thị lớn, sắm sửa đồ hiện đại cho con là chuyện nhỏ, nên chỉ với chiếc máy ảnh kỹ thuật số thông thường nhất hay một cái webcam gắn vào máy tính cũng đủ để khoe hết… “hàng”.

Và rồi họ tá hỏa khi phát hiện máy tính con mình đầy hình nhạy cảm, khoe ngực, khoe đùi… của con cùng đám bạn. Ngay trong chuyện phòng the, nhiều đôi vợ chồng cũng tự chụp cho nhau những cái gì… quý giá nhất để sản sinh ra những tác phẩm chẳng dám lộ với ai.

Hết rồi cái cảnh ông thợ ảnh “đạo diễn” cho chú rể ôm cô dâu đang còn ngượng nghịu xòe váy trên giường tân hôn với vẻ hạnh phúc. Giờ họ bí mật “phím” với nhiếp ảnh gia có máy ảnh và ống kính thuộc hàng “khủng” cùng hợp tác để chụp nude với nhau.

Chưa biết những bức ảnh này có nghệ thuật hay không, nhưng cứ phải là trên cả mặn nồng. Một số đôi lo xa, đã ý thức chăm chút ngoại hình, cô dâu thì tập aerobic, chú rể tập thể hình để khi… “nuy” sẽ đẹp hơn! Táo bạo, hiện đại, chịu chơi, và đó thường là những bức ảnh có giá không tưởng.

Một năm sau sự kiện phát minh ra máy ảnh, triết gia Feuerbach đã viết về "thời đại chúng ta" (The Essence of Christianity) là "ưa chuộng hình ảnh hơn sự vật, bản sao hơn bản gốc, biểu tượng hơn thực tế, bề ngoài hơn hữu thể".

Hình ảnh quả là ngày càng quan trọng trong cuộc sống con người, nó ảnh hưởng, chi phối hoạt động ở mọi lúc, mọi nơi, nhưng cái sự mập mờ, coi trò đùa nghịch trong phút nông nổi hay những bức hình “naked” (ảnh sex thuần túy) được coi là art nude đang chứng tỏ một sự thiếu hiểu biết trầm trọng về nghệ thuật trong đa số công chúng.

Ảnh khỏa thân nghệ thuật vốn đã dễ tổn thương, xem ra vẫn còn nhiều khó khăn trong việc tìm một chỗ nương nhờ trong cuộc sống.

 Lương Nguyên

Các tin liên quan

Thái Phiên “Tôi không phải gỗ đá!”
Vũ Ngọc Đãng làm mẫu Nude
Johnny Trí Nguyễn – Nude là vẻ đẹp thiên nhiên

Thực hiện: depweb

06/08/2007, 17:00