Có là "nữ hoàng quảng cáo" thì Yaya vẫn bị "dìm" tới bến bởi "ông anh trời đánh" Sunny - Tạp chí Đẹp

Có là “nữ hoàng quảng cáo” thì Yaya vẫn bị “dìm” tới bến bởi “ông anh trời đánh” Sunny

Sao

Điểm danh các mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí xứ chùa vàng thì không thể bỏ qua gương mặt quốc dân sinh năm 1993 là nữ diễn viên Urassaya Sperbund (hay còn được gọi bằng tên thật mật Yaya). Ngọc nữ Thái Lan sinh ra và lớn lên ở Pattaya, mang trong mình hai dòng máu Thái Lan và Na Uy, thông thạo tiếng Thái, tiếng Anh lẫn tiếng Na Uy. Cô từng tốt nghiệp Đại học Chulalongkorn với bằng Cử nhân Nghệ thuật vào năm 2015. Thế nhưng ít ai biết, những ngày đầu khi bước chân vào làng giải trí Thái Lan, vốn tiếng Thái của người đẹp mang trong mình hai dòng máu Thái Lan và Na Uy chỉ có 30%, vậy nên cô buộc phải thuê gia sư dạy thêm tiếng Thái để thuận tiện hơn trong công việc.

depgiaitri_brotheroftheyear
Mỹ nhân hàng đầu làng giải trí Thái – Urassaya Sperbund (Yaya) – có thành tích học tập đáng nể.

Bước vào ngành công nghiệp giải trí từ năm 2008 nhưng phải đến năm 2010, với vai diễn táo bạo Jeed trong “Duang Jai Akkanee” hợp diễn cùng Nadech Kugimiya, cô bắt đầu chiếm được trái tim của rất nhiều fan trên toàn quốc. Cũng từ đó, chuyện “phim giả tình thật” của Yaya cùng nam thần Thái Lan Nadech Kugimiya đã làm tốn biết bao giấy mực của báo chí trong suốt những năm qua.

depgiaitri_brotheroftheyear5
Yaya trên bìa tạp chí Vogue Thái Lan

Yaya đều đặn xuất hiện trên các tạp chí đình đám như Cosmopolitan, Elle, Seventeen, Bazaar Harper và Vogue. Cô cũng được biết đến với danh hiệu “Nữ hoàng quảng cáo” bởi số tiền cát-sê cao hơn bất kì diễn viên nào. Tính riêng năm 2015, Yaya đã đại diện cho hơn 30 nhãn hàng và xuất hiện trong 158 quảng cáo.

Bên cạnh sự nghiệp làm người mẫu cho nhiều nhãn hiệu thời trang trong nước và quốc tế, Yaya cũng bỏ túi rất nhiều phim và giải thưởng điện ảnh danh giá của Thái Lan. Từng xuất hiện trong bộ phim sitcom đầu tiên của mình nhưng phim “Trò chơi tình yêu” (ra mắt vào năm 2011) mới là cú hit ấn tượng của cô khi phim được đề cử cho giải thưởng thường niên lần thứ 26 của Gold Award 2011 ở hạng mục phim truyền hình.

Sau đó, ngọc nữ tiếp tục thành công lẫy lừng và chiếm trọn tình cảm của khán giả với phim truyền hình “Sóng gió cuộc đời“, và gần đây là “Sứ mệnh và con tim”. Trong lần hiếm hoi tấn công màn ảnh rộng lần này, Yaya cũng gặt hái được thành công rực rỡ với “Brother Of The Year” (Tựa phát hành tại Việt Nam: “Ông anh trời đánh”).

Jane trong “Brother Of The Year” là cô gái mạnh mẽ, theo chủ nghĩa hoàn hảo và luôn đòi hỏi mọi thứ cầu toàn 100%. Điểm đen duy nhất trong cuộc đời cô ấy là một ông anh tệ hại khi chỉ mang lại cho cô những điều rắc rối. Vậy nên, Jane và anh trai chẳng khác gì chó với mèo.

depgiaitri_brotheroftheyear3
Trong “Brother Of The Year”, Yaya vào vai Jane – người em gái luôn phải đau đầu trước sự “ám quẻ” của ông anh.

Nhưng “Brother Of The Year” cũng không đến nỗi quá bất công với Jane khi để cô sánh vai cùng Nichkun – hoàng tử Thái (thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc 2PM). Khi được hỏi về Yaya, Nichkun đã dành những ngôn từ có cánh khi khen: “Yaya là cô gái rất xinh đẹp như một thiên thần cực dễ thương.” Riêng “ông anh trai” Sunny thì nhận xét: “Yaya là cô gái rất chân thành nhưng có đặc điểm là cười rất to.” Sunny còn đưa ra lý do vì Yaya có lỗ tai rất nhỏ nên khi cô cười mới phát ra âm thanh to như vậy.

depgiaitri_brotheroftheyear2
Phim được khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 6/7/2018.

Sau “Brother Of The Year”, Yaya còn có hẹn với khán giả của màn ảnh rộng một lần nữa với bộ phim “Nakee 2” (tựa Việt: “Nữ thần Rắn 2″) – dự án đánh dấu lần hợp tác thứ 7 giữa cô nàng và Nadech Kugimiya.

Thực hiện: depweb

13/07/2018, 08:30