"Nữ chiến binh" Thương Sobey đã ra đi - Tạp chí Đẹp

“Nữ chiến binh” Thương Sobey đã ra đi

Sống

Chị Thương Sobey tên thật là Nguyễn Khánh Thương sinh ngày 18/2/1982. Chị được các bác sĩ thông báo mình bị ung thư vú giai đoạn 4 vào ngày 19/10/2012 – sau lễ ăn hỏi chỉ vài ngày. Chị từng là giảng viên khoa Báo chí, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Thạc sĩ ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Công nghệ Sydney, Úc (theo chương trình Học bổng Phát triển của Chính phủ Australia – AusAID). Chị cũng là người thành lập nhiều nhóm hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội, như: Vòng tay yêu thương (Free Hugs Group), Kết nối yêu thương, Trao cho em ngày mai, Giao thừa yêu thương, Công trình hy vọng hay Một giờ làm người khiếm thị…

Ngoài ra, chị cũng là người sáng lập và điều hành dự án Mạng lưới Ung thư vú ở Việt Nam (website: http://bcnv.org.vn).

nữ chiến binh, Thương Sobey, Thương Sobey qua đời

Chị là tấm gương rất đáng ngưỡng mộ về tinh thần quả cảm chống lại bệnh tật. Không chỉ động viên bản thân vượt qua những thời khắc khó khăn, chị còn giúp hàng nghìn những người phụ nữ đồng cảnh ngộ hiểu biết về bệnh cũng như cách sống lạc quan hơn. Chị Thương Sobey từng chia sẻ: “Đừng tuyệt vọng khi mắc ung thư vú. Nếu bạn được phát hiện sớm ở giai đoạn 1/2/3, hãy tiếp tục hi vọng và tin tưởng ở quá trình điều trị. Nếu không may phát hiện ở giai đoạn muộn, bạn vẫn có sự lựa chọn để sống những ngày còn lại một cách ý nghĩa nhất”.

Ra đi ở tuổi 33, khi còn rất trẻ, nhưng chắc chắn, chị Thương Sobey đã có những tháng ngày ý nghĩa nhất.

Thực hiện: depweb

17/03/2015, 10:03