Nỗ lực lấy lại tên tuổi trong tuyệt vọng của Park Yoochun sau cáo buộc tình dục, ma tuý - Tạp chí Đẹp

Nỗ lực lấy lại tên tuổi trong tuyệt vọng của Park Yoochun sau cáo buộc tình dục, ma tuý

Hậu Trường

Từ con gà đẻ trứng vàng của SM Entertainment, DBSK – nhóm nhạc huyền thoại có công vực dậy nền công nghiệp thần tượng K-pop chia đôi sau khi 3 trên 5 thành viên đứng lên kiện công ty chủ quản vì bản “hợp đồng nô lệ”. Vụ kiện của ba thành viên Park Yoochun, Kim Jae Jong, Kim Junsu như lời cảnh tỉnh khiến dư luận giật mình về nạn vi phạm luật lao động, lạm dụng thể xác, tinh thần của giới giải trí.

Đến 10 năm sau, khi phong trào #MeToo được cả xã hội Hàn Quốc quan tâm, Park Yoochun một lần nữa lại trở thành nạn nhân. Thời điểm rời khỏi SM Entertainment, ba thành viên dưới danh nghĩa nhóm nhạc JYJ bị chèn ép về mọi mặt. Thế nhưng, mác “phản bội”, “ăn cháo đá bát”, việc hạn chế xuất hiện trên truyền thông cũng không phá hủy danh tiếng Park Yoochun như những gì truyền thông làm với anh sau này.

Khó có thể tượng tượng ra, DBSK sẽ còn chinh phục được những đỉnh cao nào nếu đầy đủ đội hình 5 thành viên đến bây giờ.

Tên tuổi Park Yoochun bị dư luận Hàn Quốc phá hủy thế nào?

Năm 2016, công chúng Hàn Quốc bàng hoàng khi Park Yoochun bị liên tiếp 4 cô gái cáo buộc tấn công tình dục. Dù là những cáo buộc không rõ ràng và có nhiều điểm đáng nghi, mũi rìu dư luận vẫn chĩa thẳng vào cựu thành viên DBSK. Sau thời gian dài kháng cáo và đưa ra đầy đủ bằng chứng ngoại phạm, anh được Sở cảnh sát quận Gangnam, Seoul tuyên bố vô tội ở cả bốn cáo buộc. Năm tháng sau kết luận vô tội, người cáo buộc Yoochun và bạn trai cô này chịu lần lượt hình phạt 2 năm tù và 1 năm 6 tháng tù vì tội vu khống.

Yoochun và Hwang Hana thuở còn mặn nồng.

Ba năm sau, vụ việc bê bối tình dục, tham nhũng và kinh doanh bất hợp pháp của Seungri (cựu thành viên Big Bang) kéo theo hàng loạt tên tuổi khác vào lùm xùm. Hwang Hana, hôn thê cũ của Park Yoochun bị bắt để điều tra vì sử dụng ma túy đá và dùng mối quan hệ để trốn tội. Vụ việc khiến tên tuổi cựu thành viên DBSK một lần nữa hứng chịu búa rìu dư luận. Gần đây nhất, đài MBC công bố thông tin nam ca sĩ cũng sử dụng ma túy với Hwang Hana, hiện đã bị cấm rời khỏi đất nước vì cuộc điều tra có thể diễn ra vào tuần tới.

Thông tin gây rúng động trên chia dư luận Hàn Quốc thành hai luồng ý kiến, một bên chỉ trích lối sống sa đọa của Park Yoochun, một bên đưa ra lập luận cho rằng nam ca sĩ chỉ là nạn nhân của truyền thông. Theo đó, cục điều tra ma túy Gyeonggi Nambu đã đưa ra thông báo chính thức đính chính rằng cảnh sát chưa thực hiện điều tra Park Yoochun nên không thể có kết luận như báo đài đưa tin. Tuy nhiên, vì muốn chứng minh mình trong sạch nên thành viên JYJ đã mở buổi họp báo ngày 10/04 và tự đến tiếp nhận điều tra.

Theo những thông tin tại buổi họp báo, Yoochun khẳng định chưa bao giờ và sẽ không bao giờ sử dụng chất cấm. Trong khoảng thời gian hẹn hò với Hwang Hana, anh không hề biết hôn thê cũ sử dụng ma túy từ năm 2015 vì cô này đã cai thuốc. Do sợ hiểu nhầm có liên quan đến vụ việc, nam ca sĩ đến trình diện cảnh sát để chứng minh trong sạch.

Park Yoochun và nỗ lực lấy lại tên tuổi

Một khi những cáo buộc giống nhau dồn dập đẩy nghệ sĩ vào đường cùng, tuyên bố vô tội sau này cũng khó lấy lại danh dự cho họ, nhất là ở thị trường giải trí khó tính như Hàn Quốc. Ba năm sau cáo buộc tấn công tình dục, Park Yoochun vẫn chật vật trên con đường lấy lại danh tiếng.

T-ara là trường hợp hiếm hoi lấy lại được sự ủng hộ sau bê bối, song cũng đã không còn nhiều cơ hội phát triển tên tuổi.

Những bức thư, buổi họp báo, thái độ hợp tác điều tra của Yoochun một mặt giúp trấn an người hâm mộ, mặt khác làm bùng lên sự tức giận từ phía dư luận, cho rằng Park Yoochun ngoan cố, giả tạo. Vậy, động lực lấy lại tên tuổi trong vô vọng của Park Yoochun xuất phát từ đâu?

Có lẽ trên hết là từ chính bản thân anh và lòng tin của người hâm mộ lâu năm, như nam ca sĩ từng chia sẻ trong buổi họp báo: “Sau khoảng thời gian dài điều tra và được chứng minh vô tội theo đúng luật pháp Đại Hàn Dân Quốc, tôi vẫn chịu giằng xé vì sự trừng phạt của xã hội, tội lỗi lương tâm và sự hổ thẹn của bản thân còn hiển hiện. Tôi muốn tự kiểm điểm một cách sâu sắc, muốn bắt đầu lại từ đầu, dù suy nghĩ muốn chết vẫn liên tục xuất hiện”.

Sau đó, cựu thành viên DBSK vẫn hy vọng được tiếp tục con đường nghệ thuật: “Để bắt đầu lại sự nghiệp diễn xuất, tái khởi động những hoạt động nghệ thuật của mình, mỗi ngày trôi qua, tôi đều ép bản thân vào một khuôn khổ khắc nghiệt và chịu đựng những nỗi đau giằng xé. Nếu từng sử dụng ma túy, mọi nỗ lực của tôi chắc chắn sẽ tiêu tan”.

Ba năm kể từ bê bối nghiêm trọng, Park Yoochun trở lại đường đua K-pop với sản phẩm âm nhạc mới có tên “Slow Dance” vào cuối tháng 2 vừa qua. Đây là ca khúc nằm trong album solo đầu tay của nam ca sĩ. Cuối tháng 3, thành viên của JYJ tổ chức tour concert đầu tiên sau 15 năm debut đồng thời quảng bá sản phẩm mới. Người hâm mộ của Park Yoochun tại Nhật Bản nhanh chóng lấp đầy sân vận động Kobe World Hall 8.000 chỗ trống và Masashino Forest Sport Plaza Main Arena có sức chứa lên đến 10.000 người.

Hình ảnh trong tour concert của Park Yoochun.

Tương tự Yoochun, hai thành viên còn lại của JYJ vẫn năng nổ trong hoạt động nghệ thuật. Vừa qua, album “Flawless Love” của Kim Jae Joong đứng đầu tại bảng xếp hạng bán hàng ngày của Oricon và đạt #1 trên BXH J-Pop của Itunes ở 27 quốc gia. Trong khi đó, Kim Junsu khẳng định giọng ca đỉnh cao trên sân khấu nhạc kịch.

JYJ vẫn âm thầm theo đuổi đam mê với sự ủng hộ của cộng đồng người hâm mộ lâu năm.

Có công trong việc hồi sinh ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, mang làn sóng Hallyu đến Nhật Bản, JYJ và 2 thành viên DBSK sở hữu số lượng lớn người hâm mộ trung thành ở độ tuổi trưởng thành và có thu nhập ổn định. Không ganh đua trên các bảng xếp hạng online, DBSK và JYJ vẫn đều đặn lập kỷ lục về doanh số mang lại cho công ty (DBSK giành vị trí đầu bảng với số lượng khán giả đến concert tại Nhật Bản, bỏ xa đàn em BTS ở hạng 19).

Hơn ai hết, Park Yoochun hiểu rằng, bất kể dư luận có chấp nhận hay không, việc “giữ niềm tin” (“always keep the faith”) cho người hâm mộ là điều cần làm để tiếp tục con đường nghệ thuật.

Bài: Phương Thảo

Thực hiện: Đinh Duy Vũ

17/04/2019, 07:00