Nicki Minaj: “Không tô son tôi thấy mình như… khỏa thân” - Tạp chí Đẹp

Nicki Minaj: “Không tô son tôi thấy mình như… khỏa thân”

Sao

Mới đây, Nicki Minaj còn đóng vai một “fan cuồng” tên là Nicole (một người trong tưởng tượng, và hâm mộ cuồng nhiệt Nicki) rồi tự thực hiện một cuộc phỏng vấn giả tưởng giữa Nicole và Nicki Minaj. Toàn bộ video clip này được đăng lên mạng, với rất nhiều thứ điên rồ, nhưng rõ ràng đây là thứ người ta mong đợi ở cô nàng.

 

Tất nhiên những thứ như thế cũng thú vị, nhưng tôi thấy mình thích Nicole hơn Nicki. Nicki Minaj thật nóng bỏng, nhưng điều tôi quan tâm là những lý do khác khiến Nicole là một “fan cuồng” của cô nàng.

Nicki Minaj luôn trang điểm rất đậm, môi hồng rực, mắt kẻ màu chói, mi giả dài miên man. Cô nàng không thể sống thiếu lớp trang điểm này: “Thực ra tôi đã quá lệ thuộc vào màu son hồng rồi, thật khó để thoát khỏi nó. Tôi cảm thấy màu son này đã trở thành một phần của tôi. Khi đứng trước ống kính mà không có đôi môi hồng, hay lớp mi dày, tôi cảm thấy như mình đang… khỏa thân. Thật đáng sợ!”.

Sự tự ti khi thiếu vắng lớp trang điểm không phải là điều duy nhất Nicki Minaj chia sẻ. Cô nàng rapper này cũng cởi mở về thời gian khó trong trường phổ thông. Cô sinh ra ở vùng Caribbe và có tuổi thơ không mấy dễ chịu:  “Tôi đã phải trải qua rất nhiều chuyện, tôi bị bắt nạt ở trường. Bọn con gái đã biến cuộc sống của tôi thành địa ngục. Chúng tôi tới Mỹ di cư, anh trai và tôi nói giọng khác dân ở đây, thế nên cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn. Có lẽ cơ chế tự phòng vệ trong người tôi đã phát triển tới mức tôi còn thấy nể phục những người đã tấn công mình. Bây giờ tôi vẫn thế. Buồn thật”.

Mặc dù vậy, rõ ràng là Minaj đã tiến rất xa từ ngày cô bị bắt nạt ở sân trường. Cô ca sĩ từng đạt nhiều kỷ lục về doanh thu bán album đã học được cách tồn tại, cách sống, và thậm chí cô còn có nhiều lời khuyên dành cho những quý cô muốn đạt được điều đó ở showbiz.

 

Lời khuyên của Minaj dành cho phụ nữ về cách đạt được sự tôn trọng cũng khá kỳ quặc: “Thậm chí nếu các cô đang làm một công việc hết sức tầm thường, thì hãy cứ đối xử với bản thân như là các cô làm sếp vậy. Không phải là kiêu ngạo, nhưng hãy chắc chắn về điều mình muốn. Và đừng để người khác được sai bảo các cô, dù là việc gì đi nữa. Hãy để mọi người được biết rằng họ không thể ‘chơi’ các cô được. Tất cả chỉ có thế thôi”.

Nicki cũng đã tha thứ cho người đàn ông đầu tiên khiến cô buồn bã, là cha cô, Omar: “Tôi đã chịu đựng sự căm ghét trong rất nhiều năm, vì tất cả những thứ tôi nghĩ về cha mình là ‘ông đã khiến mẹ tôi khóc, ông khiến chúng tôi sợ hãi, tôi không hề biết khi nào ông lại chuẩn bị đánh ai đó hay la hét’… nhưng rồi tôi nhận ra Chúa đã đưa tôi qua tất cả những chuyện đó để ít nhất tôi cũng có thể làm một việc là tha thứ”. 

Tên thật của Nicki Minaj là Onika Tanya Maraj, cô sinh ra tại nước Cộng hoà Trinidad và Tobago (một nước nằm ở phía nam biển Caribbe, ngoài khơi bờ biển Venezuela – ND) nhưng lớn lên tại New York. Minaj theo học một trường năng khiếu về âm nhạc và nghệ thuật, nơi cô nhen nhóm ước mơ trở thành diễn viên. “Khoảng năm 19 tuổi, tôi muốn trở nên thành công như Halle Berry. Tôi thực sự tin vào điều đó, nên khi mọi thứ không xảy ra như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy mình vụn vỡ” – Minaj kể lại. Nhưng cuối cùng cô đã trở thành ca sĩ, sử dụng trang Myspace để đăng tải những bài hát của mình và bắt đầu có người hâm mộ. Minaj cũng đổi tên và nhanh chóng trở thành một rapper nữ nổi tiếng.

 

Thậm chí trước khi Minaj có chút tiếng tăm, trước khi rapper LilWayne phát hiện ra cô và ký với Minaj hợp đồng thu âm, trước khi cô được biết tới với phong cách quái đản, trước khi cô xuất hiện trên bìa tạp chí… Minaj đã biết rằng công nghệ sẽ tạo ra sức mạnh của một ngôi sao thời đại mới: “Mạng xã hội đã tạo ra sự khác biệt lớn trong mối quan hệ giữa thần tượng và người hâm mộ. Khi ai đó có thể lắng nghe tôi qua suy nghĩ và câu chữ của tôi, họ sẽ nhanh chóng có những phán xét, đánh giá, nhanh hơn nhiều so với hai thập kỷ trước. Những người hâm mộ rất thông minh, họ nhận ra sự khác biệt giữa 3 con người ở trong tôi. Và họ dạy tôi mỗi ngày, tạo nên một phần của Nicki Minaj ngày hôm nay”.

Hiện giờ, Minaj đã chinh phục xong các bảng xếp hạng Billboard, xuất hiện nổi bật và cá tính trên truyền hình với ghế giám khảo American Idol, nhưng cô nàng này thậm chí còn đang mơ lớn hơn nữa: “Đầu tiên, mục tiêu của tôi chỉ là mua cho mẹ một ngôi nhà. Nhưng bây giờ tôi nhận ra, nếu tôi thực sự tập trung và trở thành người chủ chốt trong lĩnh vực này, tôi có thể xây dựng cả một đế chế. Tôi đã nghĩ tới việc để lại một gia sản khiến mình tự hào, và đám cháu chắt của tôi có thể dùng nó để học đại học”.

Nếu không phải là một ca sĩ hay một nữ diễn viên, có lẽ Nicki Minaj sẽ trở thành luật sư.  Cô “thích ý nghĩ đi vào phòng xử án với những người hầu hết là nam giới, để bảo vệ một ai đó chỉ bằng những lời nói của mình“. Tôi bảo cô rằng: “Rapper nữ cũng làm được như vậy“. Chắc chắn rồi, nhưng cô thừa nhận rằng đôi khi đó là một trận chiến thật khó khăn.

Hoa Đường

Biên dịch từ Marie Claire

Bạn quan tâm tới đời sống showbiz thế giới và Việt Nam. Bạn có trong tay những thông tin chính xác mới nhất, “nóng” nhất về những người nổi tiếng? Bạn thích thú biên dịch các bài viết về “sao”, về thế giới văn hóa – nghệ thuật, về các sự kiện đình đám…? Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

30/07/2013, 11:49