Những vụ mất cắp ôtô khó tin ở Việt Nam - Tạp chí Đẹp

Những vụ mất cắp ôtô khó tin ở Việt Nam

Tin Tức

Giết người, cướp ô tô tại Hải Dương

Vụ cướp khiến dư luận không chỉ bàng hoàng về mức độ ra tay tàn độc của hung thủ mà còn sốc khi biết kẻ gây án chính là bạn của nạn nhân.

Vụ trọng án được người dân xã Vĩnh Tuy (huyện Bình Giang, Hải Dương) phát hiện vào sáng 1/3 vừa qua.

Thi thể chị Trần Thị Lệ (36 tuổi, quê An Châu, Sơn Động, Bắc Giang) được tìm thấy trên ruộng lúa với nhiều vết đâm chí mạng khắp người.

 

Hung thủ Đặng Xuân Lợi tại cơ quan điều tra – (Ảnh: ANTĐ) 

Khi công an Hải Dương đang phối hợp điều tra, bất ngờ nhận được thông báo của công an huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) cho biết đang tạm giữ 1 chiếc ô tô BKS 29A-142.39, xung quanh có nhiều vết máu.

Người điều khiển chiếc xe là Đặng Xuân Lợi (48 tuổi, trú tại Kẻ Sặt, huyện Bình Giang) khi làm việc với cơ quan công an không giải thích được các vết máu, khai báo quanh co.

Tuy nhiên, qua quá trình đấu tranh khai thác, Đặng Xuân Lợi đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo khai nhận, Lợi và Lệ vốn là chỗ quen biết, cả 2 hiện đều đã ly hôn. Lệ thường dùng ô tô chở Lợi ra Quảng Ninh đánh bạc.

Trong canh bạc rạng sáng 1/3, do bị thua sạch túi, Lợi ngỏ ý vay Lệ tiền nhưng không được.

Trên đường về, lợi dụng lúc chị Lệ không để ý, Lợi dùng kéo đâm liên tiếp vào người chị để cướp xe.

Bị chống trả, Lợi tiếp tục dùng kéo đâm liên tiếp vào mặt nạn nhân. Thấy chị Lệ tử vong, Lợi đẩy xác xuống ruộng lúa rồi phóng xe chạy về hướng QL5.

Sau đó, xe bị hết xăng, khi đang đẩy xe thì Lợi gặp tổ tuần tra công an huyện Mỹ Hào.

Dùng “hàng nóng” cướp Mercedes

Không cần đợi gia chủ sơ hở, nhiều tên cướp táo tợn dùng “hàng nóng”, ngang nhiên chặn đường để cướp ô tô.

Vụ việc mới đây nhất xảy ra vào ngày 2/1 tại Quế Võ, Bắc Ninh.

Nạn nhân là ông Bùi Đức Vượng (64 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) kể lại, vào ngày 2/1, khi lái ô tô Mercedes đến địa bàn huyện Quế Võ, bất ngờ bị 5-6 thanh niên phục kích, dùng vũ khí nóng tấn công để cướp xe.

Qua quá trình phối hợp điều tra, rạng sáng ngày 26/2, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Ngọc Hà (32 tuổi, trú tại 96 Dư Hàng, Lê Chân) – kẻ cầm đầu vụ cướp trên.

 

Trùm giang hồ Nguyễn Ngọc Hà đã huy động đàn em dùng “hàng nóng” để cướp ô tô – (Ảnh: Lao động) 

Theo khai nhận, giữa ông Vượng và một số cá nhân có hợp đồng giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Hà là đối tượng được chủ nợ thuê đi để cướp ô tô của ông Vượng trừ nợ.

Trước đó vào năm 2010, tại quận Kiến An, Hải Phòng cũng từng xảy ra vụ cướp ô tô tương tự.

Do thiếu tiền ăn chơi, 3 đối tượng Trần Anh Tú, Lê Văn Tuyên và Hoàng Minh Quân (cùng trú tại An Lão, Hải Phòng) đã dùng hung khí tấn công tài xế Nguyễn Hải Quân để cướp chiếc xe Daewoo Lanos.

Sau khoảng 10 ngày gây án, 3 đối tượng trên đã đến cơ quan trình diện.

Trộm… ô tô của chính mình

Đây là vụ việc vô tiền khoáng hậu tại Việt Nam. Kẻ trộm và cũng chính là chủ nhân của chiếc xe đã bị TAND tối cao tuyên phạt 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản vào ngày 16/1 vừa qua.

Bản cáo trạng tại tòa cho biết vào tháng 10/2011, Đỗ Quang Chiến (SN 1957, ngụ tại Đống Đa, Hà Nội) bị Công an quận Tây Hồ tạm giữ 3 ngày để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo đơn của chị Vũ Thị Ngọc Hà.

Khi đến Chiến có lái chiếc Camry BKS 30T-4549. Tuy nhiên do không có giấy tờ hợp pháp, chiếc xe sau đó cũng bị Công an quận Tây Hồ tạm giữ.

Toàn bộ vụ lừa đảo cùng vụ liên quan đến chiếc Camry được chuyển lên Công an TP.Hà Nội. Chiến bị bắt tạm giam 3 tháng.

VKSND Hà Nội sau đó đã bỏ quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do hành vi của Chiến không đủ cấu thành tội phạm.

Sau khi được thả, thấy ô tô vẫn bị tạm giữ, trưa 16/1/2012, Chiến tự ý mang ắc quy vào trụ sở Công an quận Tây Hồ kích nổ chiếc Camry rồi đánh xe ra một xưởng sửa chữa trên đường Phạm Văn Đồng.

Một lúc sau, Công an quận Tây Hồ ập đến, bắt giữ Chiến.

Trộm ô tô… cùng cậu bé 9 tuổi giữa thủ đô

Trong lúc đi đón con gái, người mẹ bất cẩn để quên chìa khóa trong ổ. Khi quay lại, chị phát hiện một thanh niên chui vào lái xe đi, bên trong xe vẫn còn một cậu con trai 9 tuổi.

Theo khai báo, trưa ngày 10/11/2012, chị Nguyễn Thị Nga (41 tuổi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) đi xe Toyota Corolla Altis cùng con trai 9 tuổi đến đón con gái học thêm trong ngõ Hoàng Đạo Thúy (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Gần đến nơi, chị đỗ xe bên lề đường nhưng quên không rút chìa khóa và để luôn cậu con trai trên xe rồi đi đón con gái.

Đi được vài bước, chị Nga bất ngờ quay lại và phát hiện một thanh niên lạ mặt đã chui vào xe, nổ máy phóng đi.

Hốt hoảng chị đuổi theo, bám được vào cửa xe, bị lôi đi một quãng rồi văng ra đường.

 

Tên trộm bỏ lại chiếc xe trong một con ngõ nhỏ cách hiện trường không xa – (Ảnh: Dân trí) 

Rất may, khi chạy đến đường Quan Nhân, do tắc đường, tên trộm buộc phải chạy chậm lại. Cháu bé đã nhân cơ hội này mở cửa xe chạy thoát.

Chiếc xe sau đó cũng bị tên trộm vứt lại trong một con ngõ nhỏ trước khi tên này kịp lấy hết điện thoại và tiền mặt trong túi xách.

Vào nhà nghỉ, ‘đại gia’ mất Mercedes

Đưa “bạn gái” vào nhà nghỉ, tắm xong quay ra, người đàn ông phát hiện chiếc ô tô tiền tỷ của mình cùng người đẹp đã “không cánh mà bay”.

Vụ mất trộm ô tô hy hữu trên xảy ra vào 21h ngày 17/10/2011 tại nhà nghỉ xứ Đoài thuộc xã Cổ Đông (Sơn Tây, Hà Nội).

Nạn nhân, anh Lê Văn Đ.(SN 1962, ngụ tại Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, tối 17/10, anh điều khiển ô tô Mercedes 30U-17.. chở bạn gái là Tạ Thị Thanh Hương (SN 1979, trú tại Quất Động, Thường Tín, Hà Nội) vào nhà nghỉ để “tâm sự”.

Lợi dụng lúc anh Đ. đang tắm, Hương đã lấy chìa khoá xe, xuống khu vực lễ tân gọi 1 thanh niên khác đến lái xe rồi cả 2 cùng biến mất. Theo khổ chủ, giá chiếc Mecsedes là 2 tỷ đồng.

Theo Vietnmanet

Thực hiện: depweb

10/03/2013, 16:20