Những câu chuyện thật về khoái cảm phạm tội - Tạp chí Đẹp

Những câu chuyện thật về khoái cảm phạm tội

Sống

Những câu chuyện thật

* Là giám đốc kỹ thuật một Công ty may xuất khẩu, anh T.M.T tuy đã 40 nhưng vẫn còn rất trẻ trung, lịch lãm. Anh đã có vợ từng là hoa khôi thời đại học và hai cô công chúa tuổi ô mai, ngoan ngoãn, xinh xắn. Có vẻ như chẳng có lý do gì để một anh chồng lành như bột, một ông bố dễ thương như anh T lại là người ngoại tình. 

Một ngày xấu trời, con gái bắt gặp bố ngoại tình. Cả gia đình chết lặng. Chị vợ bàng hoàng, hai công chúa thất vọng không muốn nhìn mặt bố. Anh T. như người bị rơi mất mặt nạ, đột biến thành một người hoàn toàn khác: ngang ngạnh, bướng bỉnh, không chấp nhận sửa sai, xa lánh gia đình và bất cần hậu quả. Mọi chuẩn mực đạo đức ở con người anh dường như đã chắp cánh bay xa. Nhưng, có vẻ như… anh bây giờ mới thực là anh, một người đàn ông đa tình, phóng túng, với trái tim nhiều ngăn đầy mâu thuẫn, giằng xé.

Thơ người trong cuộc:
Đàn ông thường thích ăn quà
Nhưng mà cứ phải về nhà ăn cơm
Nhai cơm như thể nhai rơm
Thế nên cứ phải vừa cơm vừa quà
Các bà phản pháo ngay tắp lự:
Vợ như cơm nguội ở nhà
Nhưng là đặc sản (của) thằng cha láng giềng

* Chị H.H, giám đốc một Công ty TNHH với doanh số khá ổn định. Hơn hai mươi năm hôn nhân yên bình, chồng là một bác sĩ thành đạt, hai con gái sắp vào đại học. Cuộc sống vốn chẳng có gì ầm ĩ, đột nhiên trở thành bão cấp 12 khi một chàng Việt kiều, bạn học từ 30 năm trước đột ngột trở về. Cuộc hội ngộ bất ngờ tuy ở thời điểm quá muộn màng, nhưng cũng gợi lại bao nhiêu kỷ niệm thời con gái…
 
Sự hồi sinh một tình yêu lãng mạn ở cái tuổi sắp được làm bà ngoại làm chị H. mù quáng đến kiệt sức. Sau những hẹn hò thầm kín ở khách sạn, gã Việt kiều bay về miền xa. Con không buồn chăm, chồng không buồn ngó, công việc bỏ mặc cho thư ký riêng giải quyết, chị H. chỉ chăm chăm vào computer để chat triền miên với chàng. Sau một năm “chat bùm tình yêu”, gia đình rạn nứt, con gái rớt đại học, chồng bỏ đi du lịch nước ngoài, công việc bê trễ, câu chuyện tình muộn vẫn chẳng đi tới đâu, chị H. mới định thần nhìn lại mình. Tuổi già sồng sộc xô cửa, chồng con rơi rụng, mình hạc xác ve tự bao giờ.
 
* Anh T.T.H, họa sĩ thiết kế quảng cáo. Cuộc hôn nhân của anh nhìn qua rất đẹp, vì vợ chồng cùng nghề, có thể hiểu, thông cảm được với nhau trong nhiều lĩnh vực. Biết tính chồng đa tình, nhưng vì yêu, chị D. cho phép anh nếu thích có thể yêu đương hoặc sống chung với người tình, miễn đừng nói dối, đừng múa may qua mặt chị.

Nhưng anh lại không thích thế. Món được phép là món không mấy kích thích cái vị giác “ngoại cỡ” của anh. Thế nên anh vẫn cứ nói dối, vẫn cứ diễn trò ngay trước mũi chị. Kết quả 6/10 cô bạn của chị lần lượt trở thành người tình của anh… Chị D. xin ly hôn. Sau đó, anh H. lấy một nữ bác sĩ cùng mớ tài sản kếch xù của cô. Nhưng với thói chán cơm nhà, dẫu “tám xoan” vẫn cứ thấy không ngon, anh lại đi tìm “phở” giải sầu.

“Cắm sừng” trong điện ảnh
 + Unfaithful 
+ One night stand 
+ Eyes wide shut 
+ Zatal Attraction
+ Indecent Proposal
+ Closer 
+ Derail
+ Something about sex
+ Kinsey
+ Maria’s Lovers
+ Sự cám dỗ chết người.

Khổ nỗi, món phở “độc” mà anh cảm thấy hợp khẩu vị nhất, cuối cùng lại là bà vợ họa sĩ đã lỡ từ bỏ. Thói trăng hoa bất trị của anh lần này lại nhè “đường cũ không rủ cũng về”, biến người vợ xưa sau 5 năm ly dị thoắt trở thành “người tình muôn thuở” mới toanh.
 
* “Kiều nữ” T.T. từng một thời làm điên đảo bao nhiêu chàng trai. Nay đến ngưỡng “U 50” vẫn còn “áo hai dây, váy hai tấc” hằng đêm đáp taxi đến vũ trường, quán bar để…“ăn vụng” với các chàng trai trẻ, mặc dù T. đang là vợ của một giám đốc doanh nghiệp, phong độ, tốt mã cực kỳ và có hai đứa con đang du học ở Úc.
 
Ai đó biết chuyện đã giễu cợt cay độc: “Thứ đàn bà thừa cơm rửng mỡ chứ có gì!… Thử đói ăn xem có còn đói… trai nữa không?”. Nhưng vấn đề không chỉ đơn giản như vậy, bởi ông xã của T cũng là một tay “đói gái”. Đêm đêm chàng lái xe hơi đi vi vút với mấy em “tơ nõn”, còn ban ngày làm “bồ tèo” cho những quí bà đầy nhóc đô la và quyền lực, để các quí bà hào phóng rót vốn cho công ty của chàng.

Nói cách khác, gia đình chỉ là một bức bình phong. Từ lâu chàng đã đi đường chàng, nàng đi đường nàng, mạnh ai nấy chơi, mạnh ai nấy vơ vào đầy tay hoặc đẫy túi, dẫu “chả” hay “nem” đều bắt mồi như nhau!
 
* Hacker N.Q.T.D lại là một gã “săn vợ người” có hạng. Hoàn cảnh một vợ, hai con. Một gia đình chẳng có gì đáng phàn nàn ngoài chuyện ông chồng quanh năm chỉ biết vùi đầu vào máy tính để phá phách thiên hạ.

Trong tiểu thuyết:
+ The sum of all fears.
+ A handful of dust.
+ Madama Bovary
+ The man without the temperament.
+ Chữ A màu đỏ
+ Ngoại tình (Nguyễn Mạnh Tuấn).
+ Đồi gió hú
+ Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi, Garcia Marquez.
+ Chiếc chìa khóa vàng.

Đặc biệt anh có sở thích yêu đàn bà có chồng. Những cô gái “trẻ như măng, xinh như mộng” chẳng bao giờ có cửa rơi vào tiêu điểm của TD, mà phải là những phụ nữ vững vàng, có gia đình, sống nghiêm túc. Đó mới là một thứ thành lũy kiên cố, khó tấn công, kích thích bản năng chinh phục và phá hoại của anh. Đối với T.D, không có khái niệm đạo đức trong tình yêu. Cũng chẳng có khái niệm chung thủy trong quan hệ vợ chồng. Anh chỉ nghĩ đơn giản: “Tôi có hay không có cảm xúc”.

Cách nghĩ đó khiến cho mọi hành động ngoại tình của D. gần như công khai, vợ D. lúc đầu còn chịu đựng, sau đau khổ đến nỗi đem hai đứa con đi nước ngoài, để D. ở lại với những chuyến phiêu lưu với vợ người.
 
Mỗi người một cách nghĩ và sống. Có người bản chất thích ăn vụng, uống trộm, có người vì thay đổi khẩu vị bỏ cơm tìm phở, cũng có người cho ngoại tình là một phong cách thời thượng… Kiểu nào cũng có trong đời thường, nhiều đến mức khiến ai quan tâm đi lấy tư liệu cho đề tài này cũng đâm ra bi quan mà kết luận: muốn không xảy ra ngoại tình ư? Dễ lắm, thế thì đừng kết hôn!
  
“Cắm Sừng” và những nhân vật nổi tiếng 
 
* Vào thời Hy lạp cổ đại, quốc vương Menelaus đã bị hoàng hậu Sparta vì mê Paris, hoàng tử xứ Troy, mà cắm sừng ông đến nỗi ông phải cầu cứu vua anh Agmemnon tấn công thành Troy.

* Ông bầu đua xe thể thức một Flavio Briatore bị cô vợ người mẫu Heidi Klum cắm sừng đến nỗi ông phải đòi vợ thử ADN của con để chứng thực rằng đó không phải là “của một kẻ thứ ba nào đó”.  

*Eric, một trong những tỷ phú nhiều tiền nhất New Zealand vừa ly hôn người mẫu Nicky sau khi bị cô nàng này cắm sừng.
 
* Chàng diễn viên Leo DiCaprio mới đây đã bị vị hôn thê Gisele Bundchen bêu riếu khi cặp kè qua đêm với tay lướt ván Kelly Slater. 
 
* Tài tử Jude Law bị cô vợ Sienna cắm sừng khi nàng hẹn hò với Daniel Craig, người tình một thuở của siêu mẫu Kate Moss.

Những anh chàng cho vợ cắm sừng nổi đình nổi đám:
 
* Diễn viên già nua Michael Douglas cũng không ngần ngại cắm sừng cô vợ trẻ Catherine Zeta Jones. 
 
*Eric Benet tặng cô vợ xinh đẹp và nổi tiếng là nữ diễn viên Halle Berry một chiếc sừng.  

* David Beckham cho cô vợ Victoria mọc sừng, chiếc sừng có tên Ananova 

*Brad Pitt cắm sừng Jennifer Aniston và kết quả là đường ai nấy đi. 

*Và cũng chưa ai quên vụ nguyên tổng thống Mỹ Bill Clinton cho phu nhân Hillary ăn quả đắng có tên gọi “Monica gate”!./.

Các tin liên quan:

Vì sao người ta thích "ăn vụng"
Ăn vụng có ngon không?

Thực hiện: depweb

05/01/2006, 14:17