Nhạc sĩ Tú “Dưa”: "Tuấn Hưng ngổ ngáo đấy, nhưng mà hay khóc lắm" - Tạp chí Đẹp

Nhạc sĩ Tú “Dưa”: “Tuấn Hưng ngổ ngáo đấy, nhưng mà hay khóc lắm”

Sao

Mấy ngày qua Hưng gây ồn ào vì những phát ngôn không kiếm soát trên Facebook. Vì hiểu tính Hưng, tôi đã từng khuyên cậu ấy nên kiềm chế, mềm mại, khéo léo hơn thì đỡ vạ miệng. Nhưng cũng hiểu cá tính thẳng thắn đó khó mà thay đổi. Những phát ngôn đó đã để lại nhiều hậu quả mà Hưng không lường trước được, “Tuấn Hưng” đã trở thành cái tên nghệ sĩ bị bàn tán nhiều nhất trên truyền thông mấy ngày qua. Vừa qua, Hưng chính thức có lời xin lỗi khán giả về scandal “vạ miệng” của mình – đó là việc Hưng nên làm. Tôi mừng vì Hưng dám chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình, và quan trọng là cậu ấy đã nhận ra rằng mình sai.

Hôm trước Hưng cũng nói với tôi là sẽ “cai” Facebook, vì mạng xã hội đã mang lại cho cậu ấy những rắc rối không đáng có. Tôi thì vẫn cho rằng, nếu mình dùng mạng xã hội một cách có kiểm soát thì nó là kênh thông tin tốt giúp nghệ sĩ kết nối với khán giả của mình, và cũng chính nó rèn cho mình sự “trì” cần thiết trước dư luận. 

1. Tôi và Tuấn Hưng quen nhau qua anh Bằng Kiều. Lúc mới vào nghề hát, mỗi người hoạt động ở địa phận riêng lẻ, nhưng cùng biểu diễn ở các khách sạn. Một ngày, anh Bằng Kiều lập ban nhạc Quả Dưa Hấu, anh nói với Tuấn Hưng ý định muốn rủ một người em trong nhạc viện (là tôi) tham gia. Hôm đầu gặp nhau, tôi thấy “chờn” vì nhìn Hưng hơi “lấc cấc”, ngổ ngáo và khệnh khạng, nhưng sau đó thì hiểu và làm bạn với nhau đến bây giờ.

Ban nhạc Quả Dưa Hấu thời kỳ mới thành lập, từ trái qua: Tú “Dưa”, Bằng Kiều, Tường Văn và Tuấn Hưng (ngồi trước)

Quả Dưa Hấu thời kỳ mới thành lập gặp nhiều khó khăn lắm. Tất cả chúng tôi đều trẻ nên hay cãi cọ, tranh luận về âm nhạc, trang phục, đầu tóc và nhiều chuyện rất đỗi buồn cười khác. Chúng tôi rất hay dỗi nhau vì những chuyện trẻ con kiểu thế này: Một lần diễn ở Sài Gòn xong, tôi vốn sống khép kín nên về khách sạn nghỉ ngơi, còn Hưng tính quảng giao nên diễn xong thì đi… giao lưu. Buổi sáng Hưng dậy sớm, đùa nghịch, phá không cho tôi ngủ, thế là hai đứa dỗi. Giờ… già rồi, may là chúng tôi không còn giận dỗi kiểu đó nữa.

Đối với tôi, Hưng là người tình cảm, sống có trước – sau. Hưng được bạn bè quý mến vì điều này. Hưng ít chơi với dân nhạc, mà đi đâu cũng có một “đoàn” – đa phần là anh em đội bóng.

Là người trượng nghĩa, nếu biết em út khó khăn, Hưng thường nghĩ ra việc cho các em làm, khi có show, Hưng cũng nghĩ cách gọi các anh em, ai làm cùng được gì thì làm, để mọi người có thêm thu nhập. Những người chỉ biết đá bóng, không có nghề nghiệp, Hưng hướng và tìm cho họ những công việc làm hậu trường event, hoặc hậu trường sân khấu. Với tôi, Hưng chẳng bao giờ nề hà. Hồi vẫn còn ở trong ban nhạc Quả Dưa Hấu, khi ấy con gái lớn của tôi mới được vài tháng tuổi, lúc cả nhóm chuẩn bị đi diễn mà tôi vẫn mắc kẹt phải đón con, Hưng bèn lấy xe chở tôi đi đón cháu rồi mang bé về cho bố mẹ Hưng chăm giúp.

Ban nhạc Quả Dưa Hấu thời kỳ nổi tiếng

2. Hưng là một người rất may mắn, gia đình Hưng, mọi người rất yêu thương nhau. Ra ngoài, Hưng “ngổ ngáo” là vậy, nhưng về nhà lại là người rất hiếu đễ với bố mẹ. Tôi thấy gia đình của Hưng rất “căn bản”, mọi người luôn sát cánh bên nhau. Hưng tính gia trưởng lắm, nhưng những việc bố mẹ đã quyết định thì Hưng luôn tôn trọng. Nhiều việc Hưng làm đều luôn muốn bố mẹ được vui lòng. Tôi học ở Hưng nhiều từ những điều như thế.

Hưng không yêu bằng lời nói, mà luôn biết thể hiện bằng hành động. Chẳng hạn như, thời gian bố Hưng ốm, Hưng nói với tôi rằng, cậu ấy sẽ bớt đi diễn để dành thời gian đưa bố đi chơi, sẽ làm cho bố những điều còn có thể làm, để sau này không bao giờ phải ân hận nữa.

Điều khiến tôi rất nể Hưng là đi diễn thì thôi, khi về với gia đình cậu ấy vẫn nấu cơm, lau bàn, lau ghế, bê mâm… phụ đỡ mẹ việc nhà, việc bếp.

3. Hưng có tiếng “đào hoa”, nhưng tôi biết, thực tế có nhiều cô “lao vào xin chết”. Tôi từng nghĩ người suốt ngày đi đó, đi đây, phiêu du như Hưng sẽ chẳng bao giờ lấy vợ. Thế rồi một ngày chàng trai phiêu lãng ấy cũng dừng lại để lập gia đình. Đến bây giờ thì Hưng làm tôi hết đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Lúc này, Hưng lập gia đình được một năm, đã làm cha của một chú bé đáng yêu. Tôi hiểu, cuộc đời vốn rất dài, nhưng tôi mong Hưng sẽ luôn làm tốt những điều cậu ấy đang hướng tới.

Tổ ấm hạnh phúc của Tuấn Hưng (ảnh Facebook Tuấn Hưng)

4. Hưng mê hình xăm lắm, trên người cậu ấy có vô số hình xăm. Nhưng nếu các chàng trai khác chọn xăm tên cô gái mình yêu, thì Hưng chọn xăm bông hồng lên tay – vì mẹ Hưng tên là Hồng.

Còn có điều này ít ai biết, là Hưng rất mau nước mắt. Tôi đã từng chứng kiến hai, ba lần Hưng khóc khi hát lúc chia tay bạn gái. Rồi mỗi lần tổ chức show riêng, cuối show diễn Hưng không bao giờ quên hát những bài về tình cảm gia đình, và rồi cậu chàng lại khóc.

Trông thế nhưng Hưng rất lãng mạn. Dạo này tôi thấy Hưng hay viết thơ thẩn, lãng đãng trên Facebook, tôi cứ trêu Hưng đó là biểu hiện của tuổi già, nhưng tôi vui vì Hưng đang sống chậm lại. Có lẽ ai rồi cũng đến lúc như thế.

Hưng rất chăm làm từ thiện. Cậu ấy tổ chức riêng những “bữa trưa vui vẻ” dành cho người khó khăn vào trưa thứ hai hàng tuần ở quán ăn của vợ chồng cậu ấy, mỗi tuần 60 suất và người tới ăn chỉ phải trả 1000 đồng/suất. Bữa trưa đó Hưng dành cho những người đi bán hàng rong, đánh giày, hay những người ở tỉnh lẻ lên trông người nhà nằm viện, hoặc sinh viên nghèo.

5. Tất nhiên, Hưng không phải hoàn hảo. Tính Hưng bộc trực nên có nhiều người rất quý, cùng đó có nhiều người không ưa. Chưa kể, Hưng là người nóng nảy và bốc đồng. Tính cách đó đôi lúc rất tốt cho công việc, như tạo ra sự hứng thú cao độ, nhưng cũng có khi làm Hưng bỏ hết chỉ vì… “mất hứng”.

Ca sĩ Tuấn Hưng làm giám khảo The Voice 2015 gây ấn tượng với khán giả bằng sự chân thật

Làm bạn gần 20 năm, những dấu ấn buồn vui trong đời nhau chúng tôi đều chứng kiến, chia sẻ và đồng cảm. Chúng tôi là những người bạn cùng trang lứa, có chung gu âm nhạc, có cùng quãng giọng nên nhiều bài hát tôi viết đa phần đều dành cho Hưng hát. Hưng cũng là người hiểu những chia sẻ của tôi trong từng ca khúc nhất nên dễ dàng thể hiện thành công.

Nhạc sĩ Tú “Dưa”
Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp


logo 

Thực hiện: depweb

19/07/2015, 13:09